Đội tuyển Tây Ban Nha: Selecction thứ thiệt

03/09/2010 18:51 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Cuối tuần) - Không còn là một Tây Ban Nha uể oải chỉ đá cho xong nghĩa vụ như tại cao nguyên Mexico cách đây ít lâu nữa. Đội hình mà HLV Vicente Del Bosque công bố cho trận đấu đầu tiên tại vòng loại EURO 2012 với Liechtenstein và trận giao hữu với Argentina gồm toàn những tinh binh với sự trở lại của Fernando Torres và Andres Iniesta.


Đội tuyển Tây Ban Nha- Ảnh: AP
Một trong những điều khiến Seleccion được yêu mến là sự khiêm tốn. Bây giờ, ngay khi đã là những nhà vô địch châu Âu và thế giới, người hâm mộ cũng khó mà tìm ra những phát ngôn cao ngạo từ họ. Andres Iniesta, người đã ghi bàn thắng bằng vàng mang về chức vô địch World Cup cho Tây Ban Nha, bày tỏ cảm giác hạnh phúc khi trở lại đội tuyển. Iniesta bảo không chỉ anh mà các đồng đội đều cảm thấy háo hức khi đứng trước một thử thách mới. “Người ta chỉ buồn chán khi thất bại, chẳng ai buồn khi đang thành công cả. Vì càng thành công, ta càng muốn chinh phục những danh hiệu mới”, Iniesta nói.

Vì lẽ đó, danh sách đợt này của Seleccion không có lấy một bất ngờ nhỏ, ngoại trừ Ignacio Monreal lên thay Carles Puyol bị chấn thương. Ngay cả Torres, chỉ vừa trở lại sau chấn thương, cũng được triệu tập, bất chấp nỗ lực ngăn cản của HLV Roy Hodgson. Có nhiều lý do để Del Bosque tung đại binh ngay trong trận đấu chính thức đầu tiên sau chức vô địch World Cup. Nhưng lý do lớn nhất vẫn là sự khiêm tốn, họ không coi thường bất cứ địch thủ nào. Áp lực càng lớn thì càng phải thận trọng tối đa. “Chúng tôi không đánh giá thấp bất kỳ đối thủ nào. Chúng tôi lại phải đá trên sân khách và đối phương rất muốn đánh bại chúng tôi. Các cầu thủ phải ra sức để bảo vệ danh dự của mình, phải ý thức là họ đang đại diện cho một quốc gia vừa vô địch thế giới”, Del Bosque đặt mục tiêu cho các học trò.

Chức vô địch thế giới vừa là một vinh dự, vừa là một gánh nặng cho Tây Ban Nha. Bên cạnh việc tôn trọng địch thủ, Tây Ban Nha còn bị ràng buộc phải mang những tinh binh vào trận giao hữu gặp Argentina theo quy định của hợp đồng tài trợ. Trước đây, Tây Ban Nha mời Argentina, Anh và Pháp đá giao hữu. Bây giờ, khi đã lên đỉnh vinh quang, họ lại phải đi trả lễ trước những lời mời ngược lại. Các HLV tại câu lạc bộ chỉ trích thì Del Bosque cũng đành chịu. Một lý do khác nữa khiến Del Bosque phải gọi toàn bộ những cầu thủ trụ cột là vì Tây Ban Nha đang vận động giành quyền đăng cai World Cup 2018 hoặc 2022. Rõ ràng đã có một chút tác động từ phía liên đoàn bóng đá nước này. Họ muốn làm đẹp lòng các đối tác, mang đến những hình ảnh lung linh nhất, như một cách vận động hành lang. Bộ trưởng Thể thao Jaime Lissavetzky, trước hai trận đấu cũng nói: “Để kết thúc một năm tuyệt vời, đẹp nhất là Tây Ban Nha được chọn là nước chủ nhà World Cup 2018”.

Nhưng dù là vì bất kỳ lý do nào thì người được lợi nhất vẫn là các cổ động viên. Họ sẽ lại được chiêm ngưỡng lối đá tiqui-taca đã được nâng lên tầm nghệ thuật của các cầu thủ Tây Ban Nha. Trận giao hữu với Argentina sẽ rất đáng chờ đợi. Một nhà tân vô địch gặp một nhà cựu vô địch đang tìm đường trở lại thời vàng son. Đấy cũng sẽ là cuộc hội ngộ của những cầu thủ đang chơi bóng tại La Liga như Lionel Messi, Gonzalo Higuain hay Javier Mascherano. Hãy cùng chờ show diễn hoành tráng của Seleccion thứ thiệt!

T.M
Danh sách đội tuyển Tây Ban Nha

Thủ môn:

Pepe Reina (Liverpool), Victor Valdes (Barcelona), Iker Casillas (Real Madrid).

Hậu vệ:

Alvaro Arbeloa, Sergio Ramos (đều Real Madrid), Joan Capdevila, Carlos Marchena (đều Villarreal), Nacho Monreal (Osasuna), Gerard Pique (Barcelona).

Tiền vệ

Xavi (Barcelona), Cesc Fabregas (Arsenal), Xabi Alonso (Real Madrid), Sergio Busquets, Andres Iniesta (đều Barcelona), Santi Cazorla (Villarreal).

Tiền đạo

David Villa, Pedro (đều Barcelona), David Silva (Manchester City), Jesus Navas (Sevilla), Fernando Torres (Liverpool), Fernando Llorente (Athletic Bilbao).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm