Uruguay - Ghana, còn 1 ngày: Chờ đợi kỳ tích

01/07/2010 13:02 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Uruguay từng 2 lần vô địch thế giới và giờ đây, họ đã nói về lần thứ 3. Trong khi đó, Ghana muốn trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết.
 
* Tabarez muốn thực hiện giấc mơ
 

Uruguay có quyền tiếp tục mơ - Ảnh Getty

HLV Oscar Tabarez hiện rất vui khi đội tuyển Uruguay đang là một khối thống nhất còn người dân nước nhà thì cực kỳ phấn khích trước thành tích lọt vào tứ kết sau 40 năm chờ đợi. HLV có biệt danh "El Maestro" (Bậc thầy) hy vọng sự đoàn kết này sẽ tạo nên một sức mạnh để đưa “La Celeste” tiến xa hơn. HLV này đã nói với các cầu thủ của mình rằng: “Người dân Uruguay có những khát vọng, những giấc mơ (lập lại kỳ tích ở World Cup 1930 và 1950) và chúng ta phải biến nó thành sự thật. Chúng ta có một tập thể mạnh và cả những cầu thủ tài năng nên sẽ làm được”.
 
Các học trò của ông cũng quyết tâm chẳng kém. Đội trưởng Diego Forlan cho biết anh như muốn “bốc cháy” vì trận tứ kết gặp Ghana. Tiền đạo của Atletico cho biết: “Với sự chỉ đạo của HLV Tabarez, chúng tôi tự tin sẽ lọt vào bán kết và mang niềm vui đến cho khán giả ở quê nhà”. Sát thủ này cũng ca ngợi người đá cặp Luis Suarez: “Chúng tôi chơi rất ăn ý. Tôi rất vui khi trận gặp Hàn Quốc, Suarez đã có hai bàn thắng tuyệt vời”.
 
* Châu Phi lên “cơn sốt” Ghana
 
Sau khi 5 đội bóng của châu Phi bị loại ngay từ vòng bảng, lúc này Ghana là niềm hy vọng duy nhất của lục địa đen ở World Cup 2010. Nếu “Những ngôi sao đen” vượt qua Uruguay ở trận đấu diễn ra đêm thứ Sáu, họ sẽ là đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết một kỳ World Cup. Chính vì vậy mà cả châu Phi đang cổ vũ cho thầy trò HLV Milovan Rajevac. Những người dân nước chủ nhà Nam Phi là những người nhiệt tình nhất khi mặc quần áo, sơn nhà, ôtô có những màu đặc trưng của Ghana (đỏ, vàng, xanh). Nhiều người cũng sẽ đến sân để cổ vũ cho “Những ngôi sao đen”. Tất cả để châu Phi bay cao ở World Cup đầu tiên tổ chức tại châu lục này.
 
Sức ép cao như vậy nhưng HLV Rajevac lại tỏ ra rất bình tĩnh. HLV người Serbia cho biết: “Chúng tôi không nghĩ về áp lực. Chúng tôi từng chơi rất tốt ở CAN (á quân) nên biết cách phải đá thế nào. Chẳng có mục tiêu nào được đặt ra nhưng bây giờ cơ hội đã đến, chúng tôi muốn viết nên lịch sử. Các học trò của tôi rất đoàn kết và tự tin”. Khi được hỏi về thành tích của tuyển Ghana, HLV này không giấu nổi sự tự hào: “Hồi tôi mới đến Ghana, khó khăn bộn bề. Sau hai năm làm việc cật lực, bạn có thể thấy kết quả như thế nào rồi”.
 
Đại An
 

1 7/8 đội giành vé vào vòng tứ kết là những đội đứng đầu ở vòng bảng. Ghana là đội duy nhất đứng nhì bảng (D).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm