Đức ra quân thắng lợi: Vơi bớt lo âu

15/06/2010 11:00 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) -  4-0. Chiến thắng với tỷ số đậm trước Australia trong trận ra quân đã giúp người Đức vơi bớt nỗi lo âu về “Mannschaft”, vốn gia tăng mạnh trước thời điểm World Cup 2010 khởi tranh vì hàng loạt trụ cột bị cơn bão chấn thương quật ngã. Cỗ “Xe tăng” chắp vá của HLV Joachim Loew đã có một màn đề-pa tương đối hoàn hảo.

 

ĐT Đức trong trận với Australia - Ảnh Getty

Không có quá nhiều bất ngờ khi nhìn vào đội hình xuất phát của “Mannschaft” ở trận đấu với Australia. Một vài vị trí chưa thật sự rõ ràng cuối cùng cũng được HLV Joachim Loew giải đáp. Đá hậu vệ cánh trái là tài năng trẻ Holger Badstuber, thay vì Marcell Jansen hay Dennis Aago. Thomas Mueller, cùng sinh năm 1989 và cùng khoác áo Bayern như Badstuber, chiếm chỗ bên cánh phải của Piotr Trochowski, người trước đó liên tục được Jogi sử dụng ở các trận giao hữu. Như cách nhận xét của Jogi, Mueller mạnh hơn Trochowski ở khả năng tấn công, giữ bóng cũng như đột phá vào vòng cấm. Ở vị trí trung phong cắm, bất chấp bị chỉ trích rất nhiều vì phong độ tệ hại suốt thời gian dài vừa qua nhưng Miroslav Klose vẫn tiếp tục được tin dùng. “Thật khó cho tôi khi phải để Cacau ngồi ghế dự bị”, Jogi nói về việc bố trí Klose đá chính. Khó khăn, song thực tế đã chứng minh HLV của đội tuyển Đức đã có những lựa chọn đúng đắn.


Như bao lần khác, Lukas Podolski tiếp tục tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia, dù anh vừa trải qua một mùa giải vô cùng tệ hại với Cologne. “Hoàng tử” là tác giả của bàn thắng khai thông bế tắc cho đội tuyển Đức ở phút thứ tám. Ở World Cup 2006, Podolski cũng từng ghi được ba bàn và nhận danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất”. Với tổng cộng 40 lần lập công, Podolski tiếp tục là chân sút xuất sắc nhất ở độ tuổi 25 trong lịch sử đội tuyển Đức và anh sắp đuổi kịp thành tích 42 bàn của Michael Ballack, người tạm xếp thứ bảy trong danh sách những chân sút hàng đầu của “Mannschaft”. Không chịu kém miếng đồng đội trẻ, Klose cũng có bàn thắng cho riêng mình, một pha băng vào cắt mặt đánh đâu tung lưới thủ môn Mark Schwarzer từ đường chuyền bên phía cánh phải của Philipp Lahm. Với sự cơ động của hàng tiền vệ ba người giăng ngang làm nhiệm vụ tấn công, đội tuyển Đức hoàn toàn chiếm lĩnh thế trận trước Australia và khi Tim Cahill lĩnh thẻ đỏ hơi oan ở phút thứ 56 sau một pha vào bóng với Bastian Schweinsteiger thì Australia hoàn toàn sụp đổ.

Mueller không làm Jogi thất vọng khi ghi bàn thứ ba cho đội tuyển Đức - bàn thắng đầu tiên của anh trong màu áo “Mannschaft”. Sự thay người của Jogi cũng nhanh chóng phát huy hiệu quả khi Cacau, thế chỗ Klose, đã ấn định tỷ số 4-0 ở lần chạm bóng thứ hai lúc mới có mặt trên sân chỉ 110 giây. Người phát động tấn công trong tình huống này là Badstuber, với một đường chuyền vượt tuyến thông minh để Oezil băng xuống căng ngang vào trong cho Cacau thoải mái đệm bóng vào lưới. Tuy không trực tiếp lập công nhưng đóng góp của Oezil cho đội tuyển Đức vào chiến thắng 4-0 trước Australia là tương đối lớn. Sự di chuyển linh hoạt và lối chơi xông xáo của Oezil đã khiến hàng thủ Australia bị rối loạn, mất dần kiểm soát và dẫn đến kết cục bị sụp đổ. Tiền vệ sinh năm 1989 của Bremen này, một người gốc Thổ Nhĩ Kỳ, không chỉ chơi ở vị trí “số 10” cổ điển mà còn xuất hiện đều đặn ở hai cánh, đặc biệt là những pha thoát xuống bên cánh trái, tận dụng những cú tạt bóng bằng chân thuận vào trong.

Cũng vì thuận chân trái mà Oezil đã xử lý không gọn gàng tình huống đối mặt với thủ môn Schwarzer, bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn rất đáng tiếc. Trận đấu này, Oezil có tới hai pha đối mặt với thủ thành Australia nhưng đều không thể đưa bóng vào lưới. Lãng phí cơ hội cũng là điểm chung dễ nhận thấy của hàng tấn công đội tuyển Đức. Cả Podolski, Klose và Mueller đều bỏ lỡ những cơ hội mà Australia tưởng chừng khó tránh khỏi bàn thua. Nếu các chân sút của “Mannschaft” dứt điểm tốt hơn, tỷ số trận đấu hẳn không dừng lại ở 4-0 mà có thể gấp đôi như thế. Đó cũng là vấn đề mà HLV Joachim Loew cần phải xem xét lại, bên cạnh khả năng phòng thủ không thật xuât sắc của cặp trung vệ Per Mertesacker - Arne Friedrich. Australia là một đối thủ yếu, khi gặp Serbia (ngày 18/6) rồi Ghana (23/6), mọi chuyện chắc chắn sẽ không còn dễ dàng với đội tuyển Đức nữa.

Trong lúc chờ đợi những trận đấu tiếp theo của “Mannschaft”, người Đức dù sao cũng phần nào yên tâm về thầy trò Joachim Loew sau những gì mà họ vừa thể hiện trước Australia.


Đông Hà (Berlin, Đức)

 

6: Vượt qua Australia, Đức có chiến thắng thứ sáu liên tiếp ở trận ra quân trong sáu kỳ World Cup gần đây. Trước đó, Đức đã thắng Costa Rica 4-0 (2006), Saudi Arabia 8-0 (2002), Mỹ 2-0 (1998), Bolivia 1-0 (1994), Nam Tư 4-1 (1990).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm