Đức - Argentina: Phục hận? Không. Là sự khởi đầu mới

03/09/2014 14:20 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - 52 ngày sau trận Chung kết World Cup 2014, Đức và Argentina có màn tái đấu tại Duesseldorf. Gần 2 tháng là một quãng thời gian không dài, nhưng cả ĐKVĐ thế giới lẫn nhà Á quân đều đã khoác lên mình những bộ mặt hoàn toàn mới…

Vì thế, cuộc đọ sức tại sân Esprit đêm nay hứa hẹn sẽ rất thú vị. Nó không chỉ tái hiện trận CK World Cup 2014 mà còn là cột mốc đánh dấu sự khởi đầu mới của Đức và Argentina.

Người Đức nhớ những kí ức ngọt ngào

Dù đây chỉ là một trận đấu giao hữu, nhưng nó vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các CĐV Đức. Ước tính đã có tới 40 nghìn khán giả đến chứng kiến buổi tập của thày trò Joachim Loew vào hôm thứ Hai vừa rồi. Con số khổng lồ ấy thừa đủ nói lên các CĐV của Die Mannschaft chú ý đến cuộc tiếp đón Argentina như thế nào. Sở dĩ như vậy vì trận đấu này giúp người Đức sống lại những ký ức đẹp đẽ, huy hoàng tại Brazil 2014. Với họ, 90 phút tại sân Esprit sẽ là sự hồi tưởng cho hành trình lần thứ 4 đi đến tận cùng khám phá. Và tất nhiên, người Đức không muốn ngày đại lễ của mình bị phá hỏng.

Trên thực tế, đội tuyển Đức tại Duesseldorf gần như là một đội bóng hoàn toàn mới. Trước hết là về tâm thế, đây là lần đầu tiên thày trò Joachim Loew ra sân với tâm thế của nhà ĐKVĐ. Họ sẽ phải thi đấu với niềm kiêu hãnh và trọng trách lớn hơn thương lệ. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn nữa là đội tuyển Đức hiện đã có rất nhiều đổi thay về nhân sự so với ngày họ bước lên đỉnh vinh quang.

Đầu tiên là việc đội trưởng Philipp Lahm đã lập tức từ giã ĐTQG ngay sau khi trở về từ Brazil. Rồi sau đó, một số ngôi sao quan trọng khác của tuyển Đức như Klose rồi Per Mertesacker cũng đã theo chân đội trưởng. Thêm vào đó, ở trận này HLV Loew còn không có sự phục vụ của Mesut Oezil và Bastian Schweinsteiger do chấn thương (ngoài ra còn có cả Mustafi). Vì thế, về cơ bản, đêm nay sẽ là lúc Die Mannschaft sẽ thực sự bắt đầu một kỷ nguyên mới.

Một Argentina đổi khác

Tương tự tuyển Đức, Argentina thi đấu tại Duesseldorf đêm nay cũng là một đội bóng mang những sắc thái khác hẳn 52 ngày trước. Không chỉ vì ở trận này đại diện Nam Mỹ thiếu vắng cánh chim đầu đàn Lionel Messi, mà điều đáng nói hơn là người ngồi trên băng ghế huấn luyện của Argentina không còn là Alejandro Sabella, mà đã là Gerardo Martino.

Trong khi Sabella được biết đến như một HLV lắm chiêu, sẵn sàng theo đuổi lối chơi thực dụng để có được kết quả như ý thì Martino lại không phải là một chiến lược gia đa dạng về mặt chiến thuật. Ông tỏ ra quá duy mỹ và đề cao lối chơi cống hiến. Quãng thời gian dẫn dắt Barcelona cũng cho thấy Martino không phải là một người giỏi trong việc ứng phó với những tình huống trên sân.

Việc Martino được bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng tại tuyển Argentina cũng là một quyết định bất ngờ, gây tranh cãi. Bởi vậy, cuộc tái đấu với Die Mannschaft sẽ là cơ hội để Martino khẳng định tài năng và xua đi những hoài nghi đang bủa vây xung quanh ông. Áp lực dành cho vị tân HLV này là không nhỏ, khi mà người Argentina rất mong chờ một cuộc báo thù. Nhất là khi các tuyển thủ Đức trong lễ ăn mừng chức vô địch World Cup đã trình diễn điệu nhảy Gaucho sỉ nhục Argentina.

Thế nhưng, trong bối cảnh cả 2 đội đều giống như đang ở vạch xuất phát, đồng thời đều không muốn phải nhận thất bại ở thời điểm đặc biệt này thì có lẽ một kết quả hòa là hợp lý và làm hài lòng cả hai.

1 Nếu không tính Messi vắng mặt bất khả kháng thì HLV Martino chỉ loại đúng 1 cầu thủ trong danh sách những cầu thủ tham dự World Cup 2014. Đó là thủ môn số 3: Agustin Orion.

3 Trong danh sách 21 cầu thủ được HLV Loew triệu tập cho cuộc đọ sức với Argentina đêm nay, chỉ có 3 cầu thủ không thuộc thành phần tham dự World Cup 2014.

4 Đức đã không thể thắng Argentina trong 4 trận giao hữu gần nhất giữa 2 đội, dù đó đều là những trận họ được chơi trên sân nhà. Thậm chí, Die Mannschaft còn để thua tới 3 trận.

Đội hình dự kiến:

Đức: Neuer - Hoewedes, J. Boateng, Hummels, Durm - Khedira, T. Kroos - T. Mueller, Oezil, Reus - M. Goetze

Argentina: Romero - Zabaleta, Demichelis, Garay, Rojo - Biglia, Mascherano - Lavezzi, di Maria - Aguero – Higuain

Dự đoán: 2-2


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm