01h45 ngày 23/6, Đức - Hy Lạp: Thử thách mới cho chìa khóa kiểu Đức

22/06/2012 11:02 GMT+7

(TT&VH) - Không nhiều người dám tin vào cơ hội dành cho đội tuyển Hy Lạp, ngay cả khi có viện dẫn thêm lý do rằng động lực của các cầu thủ sẽ được mài bén hơn vì sự phẫn nộ của người Hy Lạp với người Đức trong tình trạng chính trị giữa hai quốc gia đang rất căng thẳng. Nhưng Đức có lý do để tin, đây là đối thủ không thể phù hợp hơn để kiểm chứng thêm sức mạnh của họ lúc này.

Đức và TBN là hai đội hiếm hoi giữ thành tích toàn thắng ở vòng loại EURO (nhưng TBN chỉ đá 8 trận, còn Đức chơi 10 trận). Đội bóng của HLV Joachim Loew cũng là đội duy nhất ở EURO lần này giữ vững thành tích toàn thắng 3 trận vòng bảng. Thành tích 14 trận thắng liên tiếp ở các giải chính thức (tính cả vòng loại) của họ đã cân bằng kỷ lục của Pháp, TBN và Hà Lan, những đội bóng vốn là biểu tượng của bóng đá tấn công.

Tóm lại, tuyển Đức hiện tại là hiện thân của sự chuyển giao vị thế rất thành công, từ một biểu tượng của bóng đá phòng ngự và sức mạnh ý chí sang một biểu tượng của bóng đá tấn công và tinh thần sáng tạo. Nhưng con đường mà họ đang đi vẫn cần thêm sự kiểm chứng.

Đội tuyển Đức của HLV Joachim Loew (trái) sẽ vấp phải thử thách thực sự trước Hy Lạp của HLV Fernando Santos - Ảnh Getty

Đức đã chơi đặc biệt tốt ở World Cup 2010, một bước cho thấy sự trưởng thành của cuộc cách mạng tấn công, nhưng đó chưa phải là thời điểm mà các đối thủ luôn coi Đức ở thế cửa trên. Vì thế, họ khai thác được rất nhiều khoảng trống ở phía sau của Anh, Argentina…, và đó là một giải đấu cho thấy thành công của lối chơi phản công tốc độ, hơn là khả năng tạo ra sự dồn ép thật sự của đội tuyển Đức.

Lối chơi ấy đã trở nên hoàn thiện sau hai năm: Đức đè bẹp các đối thủ ở vòng loại với sức mạnh tuyệt đối, và khả năng tạo ra sức ép của họ cũng thật sự ấn tượng. Nhưng họ chưa gặp một đối thủ nào có đủ sự tập trung, kỷ luật và lì lợm kiểu Hy Lạp, đội bóng mà nhiều khả năng sẽ kéo đội hình xuống cực thấp và chơi kiểu tử thủ.

Hy Lạp yếu hơn Đức về con người và cả kỹ chiến thuật, nhưng họ lại là đội bóng thích hợp nhất để kiểm chứng sức mạnh của người Đức lúc này: Điểm mạnh nhất của đội bóng do HLV Fernando Santos dẫn dắt vào thời điểm này là sức mạnh ý chí, phẩm chất đã từng là niềm tự hào của người Đức, nhưng đây lại là thời điểm mà phẩm chất ấy của họ bị nghi ngờ.

Hy Lạp có thể là khắc tinh của Đức

Một lối chơi chỉ thật sự chứng tỏ được sự ưu việt khi nó giải mã được nhiều loại đối thủ khác nhau: TBN hai năm trước đã từng vượt đủ loại đối thủ, từ khó chịu và tinh quái kiểu Nam Mỹ như Paraguay, đến tấn công khoa học kiểu Đức, và cuối cùng là một đội chơi thực dụng đến phản bóng đá như Hà Lan. Nhưng ngay cả TBN được cho là hoàn thiện ấy vẫn có một vết gợn: Họ đã thua Thụy Sĩ, một đội chơi gần giống Hy Lạp hiện tại. Rất may là sai lầm ấy vẫn có thể được sửa chữa.

Nhưng với đội tuyển Đức, đây đã là vòng knock-out và thất bại đồng nghĩa với dấu chấm hết. Việc toàn thắng 3 trận ở bảng tử thần, và quan trọng hơn là biết thắng một cách (hơi) xấu xí, đánh dấu một sự trưởng thành về lối chơi của tuyển Đức, nhưng Hy Lạp vẫn là một cánh cửa mà họ cần phải mở, vì chìa khóa mà người Đức nắm trong tay hiện tại chưa chắc đã vừa vặn với ổ khóa kiểu Hy Lạp, và nếu như vậy, thì đó là một khiếm khuyết của cách chơi được cho là chỉ xếp sau Tiqui-taca.

Đây cũng là thời điểm mà người Đức cần kiểm chứng khả năng “đàn áp” khi phải chơi ở tư thế cửa trên và trước mặt họ là một đội bóng nhiều khả năng sẽ áp dụng mọi phương án có thể để “đóng băng” trận đấu. Hy Lạp mang dáng dấp của thế hệ 2004 này không phải là đội bóng có thể bị coi thường: Họ có thể chịu đựng cả trận, và chỉ cần tận dụng một khoảnh khắc thiếu tập trung là có thể đánh bại đối thủ.

Đức sẽ phải chơi phủ đầu để tránh tình trạng Hy Lạp đưa trận đấu về tình trạng giằng co, một thế trận mà tồn tại càng lâu sẽ càng khiến Hy Lạp bền bỉ và mạnh mẽ hơn. Có thể trận đấu vẫn sẽ kết thúc với chiến thắng cho tuyển Đức, nhưng sẽ không dễ dàng như ta tưởng.

Dự đoán: 2-1

Phạm An

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trận tứ kết 2 giữa Hy Lạp và Đức sẽ có kết quả như thế nào?


Lực lượng

Đức: Boateng trở lại

Hy Lạp: Karagounis và Holebas bị treo giò

Đội hình

Đức: Neuer - Boateng, Hummels, Badstuber, Lahm - Khedira, Schweinsteiger - Mueller, Oezil, Podolski – Gomez

Hy Lạp: Sifakis - Torossidis, Papadopoulos, K Papadopoulos, Tzavelas, Katsouranis, Maniatis - Salpingidis, Fotakis, Samaras – Gekas

Con số

0 - Tuyển Đức chưa bao giờ thua trước Hy Lạp: Trong 8 lần đối đầu trước đây, họ thắng 5 và hòa 3 trước đối thủ này

1 - Hy Lạp chỉ ghi được đúng một bàn/ trận trong 8 trận gần đây của họ, và chỉ thắng được đúng hai trận trên chặng đường ấy

5 - Đây là lượt trận tứ kết EURO thứ năm mà tuyển Đức tham dự, và trong cả bốn lần trước, họ đều đi đến tận trận chung kết. Ngược lại, đây mới là lần thứ hai đội tuyển Hy Lạp lọt vào tứ kết (trước đó, họ thắng Pháp ở tứ kết EURO 2004, và sau đó đăng quang)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm