(TT&VH) - “Đối thủ của chúng ta chỉ là một đội bóng đứng hạng 124 thế giới. Đội bóng ấy lại đã từng thua tới 0-5 trước Singapore, đội bóng mà chúng ta đã vượt qua thật dễ dàng với tỉ số 3-0”. Đó là những gì mà báo chí Brazil đã kể lể với người hâm mộ nước họ trước trận đấu giữa ĐTVN và Olympic Brazil.
Thật ra, chẳng cần so sánh, ai cũng biết rõ điều đó. Brazil đã từng 5 lần vô địch thế giới. Còn Việt Nam chưa từng vô địch bất cứ giải đấu nào, thậm chí một chiếc cúp ở vùng trũng Đông Nam Á cũng không nốt.
Còn nếu muốn so sánh nữa, thì đây: Ronaldinho nhận lương 1 năm ở Milan tới 157 tỉ đồng. Còn một cầu thủ cỡ như Như Thành, Công Vinh, Minh Phương, lương 1 năm của họ cũng chỉ khoảng 300 triệu. Thậm chí, với số tiền của Ronaldinho, người ta có thể tổ chức 20 giải V-League, nuôi được gần chục CLB trong cả một mùa.
Nhưng, bóng đá không phải là những con số đơn thuần, dù người ta biết, chẳng có cơ may nào cho Việt Nam quật đổ Olympic Brazil cả. Thày trò ông Calisto sẽ không thua Brazil tới 0-8 (bằng tỉ số trận VN thua 0-5 trước Singapore, rồi Singapore lại thua Brazil 0-3 cộng lại).

Trở lại với sự so sánh ở trên của truyền thông Brazil, họ đã quên (cố tình?) một chi tiết: chúng ta đã chơi không tồi ở Asian Cup trước những đội bóng đã phần nào đó tiếp cận được với trình độ thế giới, như UAE chẳng hạn.
Đây là một bằng chứng cho thấy trong bóng đá, đôi khi những thứ hạng và những con số không phản ánh chính xác một cách tuyệt đối. Và kể cả khi người Brazil không tin vào điều đó thì cũng chẳng sao.
Vì với BĐVN, đây là trận đấu để thỏa mãn khát khao của người hâm mộ còn nhiều người chưa từng xem một đội bóng hàng đầu thế giới, của các cầu thủ sẽ lại quanh quẩn với cái ao làng Đông Nam Á cuối năm nay, để cho thế giới biết nhiều hơn về đội bóng áo Đỏ. Chừng đó cũng là quá đủ rồi!
Phong Vũ