Quyền tự quyết

10/04/2014 10:49 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - BHL B.Bình Dương, mà cụ thể là HLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn, đã khẳng định rằng họ không quá e ngại Thanh Hóa trên hành trình đòi lại vương miện, mà chỉ “tính” đội ĐKVĐ Hà Nội.T&T. Người Bình Dương không phải không có lý, bởi Hà Nội.T&T chắc chắn là đối thủ lớn nhất.

B.Bình Dương dưới thời Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Lê Thụy Hải đã vận hành thế nào, để tìm được 19/24 điểm tuyệt đối? Thực tế là ông Hải “lơ” không cần phải làm nhiều, ngoài việc kích thích tâm lý chiến cho các học trò để họ phát huy tối đa khả năng của mình ở từng vị trí.

Uy lực của kẻ mạnh

Không phải tất cả các cầu thủ thuộc biên chế B.Bình Dương lúc này đều ở đẳng cấp ngôi sao, nhưng khoảng 15-17 người trong số họ là những cầu thủ chất lượng. Trọng Hoàng và Anh Đức tạo thành bộ cánh cực khỏe, giúp cặp tiền đạo sát thủ Kesley Huỳnh Alves-Dieng Abass bay cao. Song, mắt xích quan trọng nhất trong cơ chế vận hành của đội bóng đất Thủ phải là bộ đôi tiền vệ trung tâm Văn Bình-Moses. Trong khi Văn Bình có đôi chân rất ngoan để mở các đường lên bóng và lại thừa tính chiến đấu, thì Moses được ví như chiếc xe đua Công thức 1, với khả năng bứt tốc, xuyên phá và ra chân ở mọi tư thế.

Rất thường xuyên ở mùa giải năm nay, B.Bình Dương chỉ dùng 2/3 cầu thủ ngoại cho phép, khi Nsi vẫn chấn thương. Nhưng, số lượng “Tây” nhập tịch hoặc Việt kiều của B.Bình Dương tạo nên lợi thế nhất định so với phần còn lại.

Kesley Huỳnh Alves đã là một tiền đạo đẳng cấp, Đặng Văn Robert không phải siêu sao, nhưng khỏe và được việc; trong khi Quốc Thiện Esele tạo sự yên tâm hơn nhiều so với Tấn Trường trong cầu môn, và yếu nhất chỉ có Đoàn Marcelo.

Ngoài trận hòa khá tức tưởi trên sân Pleiku của HA.GL, thầy trò ông Hải “lơ” luôn thắng đậm (về tỷ số) và thuyết phục (về lối chơi) không đơn thuần vì phần lớn các đối thủ đều yếu.

“Họ mạnh hơn ở từng vị trí và trội hơn về mặt triển khai thế trận. Đó là lý do khiến chúng tôi thua ngược ở Thủ Dầu Một”, HLV V.Ninh Bình Nguyễn Văn Sỹ, chia sẻ. Khi công phu đã đạt đến thượng thừa, B.Bình Dương sẵn sàng thách đấu bất cứ cao thủ nào.

Và cuộc chơi trong tay mình

Đội bóng của ông Hải “lơ” đã đấu đủ 10 trận (so với 9 của Thanh Hóa hay 7 của Hà Nội.T&T, những đối thủ mạnh nhất), nhưng xét về lịch thi đấu ở lượt về, B.Bình Dương lại đang nắm lợi thế khá lớn.

Nếu B.Bình Dương đòi lại được món nợ thua Thanh Hóa trên sân nhà ở lượt về, khoảng cách điểm số tạm thời sẽ được san bằng. Cùng với đó, B.Bình Dương vẫn còn thêm 2 trận sân nhà trước các đối thủ hàng đầu khác là Hà Nội.T&T và SHB.Đà Nẵng.

“Chúng tôi đã kịp sửa sai sau khi không có các kết quả tốt trên sân Hàng Đẫy và Thanh Hóa, để lúc này có thể áp sát ngôi đầu bảng của đội bóng xứ Thanh. Chiến thắng 3-1 tại Chi Lăng trước SHB.Đà Nẵng là một cột mốc quan trọng và tất cả chúng tôi đều tin tưởng rằng, đội bóng sẽ tiếp tục chơi tốt như hiện tại ở giai đoạn 2, khi về lý thuyết, chỉ có mỗi chuyến làm khách ở Vinh trước SLNA là chông gai”, một trụ cột của đội bóng đất Thủ chia sẻ.

Sau khi trở về từ Hải Phòng vào cuối tuần này, B.Bình Dương sẽ đón tiếp SLNA và điều đó có nghĩa rằng, họ đủ quyền tự quyết cho chặng đường còn lại ở lượt về. Với phong độ cao như hiện tại, người Bình Dương tin rằng, họ hoàn toàn có thể lấy đủ 6 điểm để tiếp tục phả hơi nóng vào gáy Thanh Hóa sau khi kết thúc lượt đi. Thậm chí, ngay cả khi đoàn quân của ông Hải “lơ” chỉ tìm được 4/6 điểm tuyệt đối, đấy cũng không phải điều thất vọng.

Tất nhiên, tầm cỡ ông Hải “lơ” và một đội bóng thừa mứa những cầu thủ giàu kinh nghiệm trận mạc như B.Bình Dương biết mình cần làm gì. May mắn thi thoảng vẫn đóng vai trò quan trọng trong các cuộc chiến vương miện và B.Bình Dương có thể sẽ cần tiểu tiết này.

Tất cả đều biết, đối thủ lớn nhất của đội bóng đất Thủ là Hà Nội.T&T đang phải trải quân ra mặt trận AFC Cup 2014. Và lịch sử bóng đá Việt Nam chưa từng có tiền lệ đội đá AFC Cup còn cửa cạnh tranh V-League.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm