Hòa HA.GL, HN T&T khó giữ ngôi đầu

23/06/2013 08:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HN.T&T đã đạt được mục đích khi là đội đầu tiên có điểm rời phố núi. Một trận cầu hấp dẫn với sự tranh chấp quyết liệt của cầu thủ hai đội trên sân. Nhưng sau vòng 13, HN T&T khó giữ được ngôi đầu bảng.

HA.GL (áo xanh) không thể giành chiến thắng trên sân nhà. Ảnh: V.V

Hiệp 1, chủ nhà HA.GL đã trình diễn một bộ mặt khác hẳn so với chính mình trước đây khi thể hiện lối chơi đa dạng hơn nhiều so với chính họ trước đây. Thay vì những miếng bài đánh biên, các cầu thủ HA.GL bất ngờ chơi bóng ngắn, phối hợp trung lộ nhiều.

Chính lối chơi thuyết phục đó đã giúp HA.GL nắm được thế trận trong hiệp đấu thứ nhất. Trong hiệp đấu này, đội chủ nhà có không dưới 5 cơ hội dứt điểm từ các pha đánh trung lộ của mình nhưng tiếc rằng Oseni và các đồng đội không một lần tìm được đường vào khung thành đối phương. Ở phía đối diện, HN.T&T chấp nhận đá thấp, nhường thế trận cho đội chủ nhà. Mặc dù vậy, lối chơi của đội khách cũng không bị động. Trên hàng tấn công Samson và Gonzalo chủ yếu độc lập tác chiến.

Vào hiệp 2, HN.T&T bất ngờ thay đổi chiến thuật. Thay vì ẩn mình chờ cơ hội, đội khách mạnh dạn “đánh phủ đầu” đối thủ. Bảo Khanh được bố trí đá cao như tiền đạo cánh, trong khi các tiền vệ trung tâm liên tục dâng cao phối hợp với đồng đội. Samson với sức khỏe, càn lướt liên tục lùi sâu để hỗ trợ phòng ngự đồng thời tìm bóng. Sự điều chỉnh trên đã giúp HN.T&T giành lại thế trận.

Đội chủ nhà HA.GL có vẻ như bất ngờ trước những điều chỉnh trong lối chơi của HN.T&T. Chính vì thế, hàng tiền vệ đã không thể làm tốt vai trò cầu nối, dễ dàng mất bóng và thường thua trong các pha tranh chấp tay đôi. Thế nhưng, đội chủ nhà lại là những người mở tỷ số. Phút 58, Đức Dương thoát cánh phải chuyền ngược vào vòng cấm để Evaldo dễ dàng mở tỷ số cho HA.GL.

Những tưởng sau bàn thắng mở tỷ số HA.GL sẽ lấy lại tinh thần nhưng ngay lập tức họ lại bị dội gáo nước lạnh. Một phút sau bàn thua, Bảo Khanh đá phạt vào trung lộ để Cristiano dễ dàng đánh đầu lái bóng vào góc xa khung thành để cân bằng tỷ số cho HN T&T. Sau bàn gỡ, HN.T&T điều chỉnh nhân sự khi tung Văn Quyết vào sân. Đội khách tổ chức ép sân nhiều nhưng nỗ lực của họ bất thành, kể cả khi HA.GL mất người do Trần Vũ bị truất quyền thi đấu vì cố tình đá bóng vào đối thủ trong tình huống bóng chết ở phút 89.

“Đây là cuộc đối đầu của 2 đội tốp đầu, đang ở giai đoạn quyết liệt nên trận đấu căng thẳng. ảo Khanh dù ít thi đấu nhưng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, HLV Phan Thanh Hùng đánh giá.

Trong khi đó, HLV Choi Yoon Gyum  tỏ ra chậm hơn đồng nghiệp của mình trong việc đọc trận đấu, điều chỉnh con người, lối chơi. Những sự thay đổi nhân sự của ông thầy người Hàn Quốc tỏ ra không hiệu quả. “Tôi hài lòng với tinh thần thi đấu quyết tâm của các cầu thủ. Kết quả trên đã phản ánh đúng thực tế trên sân” HLV Choi Yoon Gyum phát biểu sau trận đấu.

Sau trận đấu này, HA.GL có liên tiếp 2 trận làm khách trên sân của SHB.ĐN trong trận đấu bù vòng 4 và K.KG vào chủ chật tới.

Cao Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm