(TT&VH) - Nếu thầy trò Schuster không tự cứu lấy mình, thì sẽ chẳng có ai làm việc đó! Trong khi Mijatovic đang cố khiến người ta quên đi quá khứ và hiện tại thất bại của ông ta trên cương vị GĐKT bằng việc mỗi ngày lôi vài tiền đạo lên mặt báo, Chủ tịch Calderon cũng chẳng còn tâm trí đâu mà san sẻ, úy lạo tinh thần cho đội bóng vì đang mải đối phó với nguy cơ Florentino Perez trở lại tranh giành chiếc ghế Chủ tịch trong tương lai, còn trước mắt là nguy cơ phải đối diện với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên sẽ được tổ chức vào ngày 7/12 tới đây. Vậy Schuster và các học trò đang làm gì để đưa đội bóng thoát khỏi vòng xoáy khủng hoảng? Câu trả lời: Họ cũng chẳng làm gì cả!
Hạ tất loạn
Real Madrid đã được một phen "tức muốn nổ đom đóm mắt" khi thấy trung vệ Pepe của họ chạy hùng hục suốt 90 phút trong vòng vây của các tiền đạo Brazil trong trận giao hữu giữa Brazil và BĐN ở Brazilia mới đây. Pepe, người đã nghỉ chơi cả tháng nay vì chấn thương, được kỳ vọng sẽ cải thiện phần nào sự mong manh nơi hàng thủ của Real khi anh ta trở lại. Và anh ta đã trở lại thật, nhưng với một vài vết bầm tím ở chân và một sự mệt mỏi thể hiện rõ ra ngoài sau những chuyến bay dài, bỏ ngỏ khả năng ra sân từ đầu trong trận đấu với Recreativo. Nếu Pepe nghĩ tới Real, dù chỉ là một chút, thì với lý do chưa hoàn toàn bình phục, anh ta đã có thể xin ra nghỉ sau 60 phút, khi kết quả trận đấu đã là không thể đảo ngược (BĐN thua 1-4).

Thực ra, chuyện của Pepe chỉ là một trong vô số những biểu hiện của tình trạng "thân của ai người ấy lo" đang diễn ra ở Real Madrid. Raul, Michel Salgado, 2 trong số các đội trưởng của đội bóng áo Trắng, sau khi phát biểu những điều to tát trong các cuộc họp, đã cùng nhau "lẻn" đi xem đua ngựa. Trước khi lên bàn mổ ở tận nước Mỹ xa xôi, Van Nistelrooy vẫn kịp đổ thêm dầu vào lửa khi tuyên bố chấn thương của anh xuất phát từ việc anh bị người ta "ép phải vào sân trong tình trạng thể lực không hoàn hảo". Không có quy định nào cấm họ nói thế hoặc làm thế, nhưng ở thời điểm này, những hành động hay phát biểu như vậy rõ ràng là chỉ khiến tình hình thêm trầm trọng, và càng nực cười hơn khi đặt chúng cạnh slogan "Cùng nhau, chúng ta sẽ làm được" mà Calderon rất tâm đắc.
Thượng bất chính
Bernd Schuster đã ở đâu trong những ngày giông bão vừa qua? Trong khi người ta chờ đợi ông sẽ nói hoặc làm một cái gì đó cho thấy Real Madrid sẽ đổi thay trong thời gian sắp tới, vị HLV người Đức tạt sang Salamanca dự lễ rửa tội cho con gái vào Chủ nhật, không dự buổi tập vào ngày thứ Hai, có mặt 15 phút trong buổi tập ngày thứ Ba và hết buổi tập ngày thứ Tư thì sang Getafe... ăn tối. Không có ai bị "xử", cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có một cuộc cách mạng nào về mặt lối chơi, Schuster tiếp tục phó mặc tương lai cho số phận, hay nói đúng hơn, cho các cầu thủ. Nếu các cầu thủ muốn Schuster ở lại, họ sẽ đá hết mình và thắng Recreativo; ngược lại, Recre có cơ hội gây bất ngờ ở Bernabeu như cách đây 2 năm, khi các cầu thủ đã chán Capello và muốn đá bay ông này.

Có vẻ như Schuster đã cảm nhận được mọi chuyện ông làm lúc này sẽ là vô ích. Theo điều tra của đài Telecinco, trong bữa ăn tối với Chủ tịch Angel Torres của Getafe, Schuster đã thừa nhận thời gian của ông ở Real Madrid đã cạn và chỉ muốn ra đi càng sớm càng tốt, tốt nhất là trước trận đấu với BATE Borisov ở Champions League vào giữa tuần tới. Mục tiêu lúc này của Schuster là đòi đủ 3 triệu euro tiền bồi thường cho thời gian còn lại của hợp đồng (sẽ kết thúc vào cuối mùa này), một mục tiêu tương đối khó đạt tới, bởi Calderon không muốn bỗng dưng phải trừ đi một khoản tiền không nhỏ trong báo cáo tài chính vốn đang khá ấn tượng mà ông ta dự định trình lên Đại hội cổ đông vào ngày 7/12 tới. Vì 3 triệu ấy, Schuster không dám từ chức. Cũng vì 3 triệu ấy, Calderon không dám sa thải ông.
Thượng như thế, hạ như vậy, ai sẽ lái con tàu Real Madrid ra khỏi giông bão đây?
Việt Cường
|
02h00 ngày 23/11, sân Bernabeu: Real Madrid - Recreativo Theo ý các anh! Có một điều "may mắn" cho Schuster, là dư luận đã đề cập khá nhiều đến khả năng các cầu thủ làm một cái gì đó để góp phần đẩy nhanh Schuster ra đường, như họ đã làm với Capello 2 năm trước (để thua liên tiếp trước Recre rồi Levante trên sân nhà). Vì thế, sẽ khó có thể có một thế trận "buông thả" như trong 3/4 thời gian của trận gặp Dự đoán: 2-1 Lực lượng: Real Recreativo: Arzo bị treo giò. Khả năng ra sân của Javi Guerrero còn bỏ ngỏ. Đội hình dự kiến: Real Recreativo: Riesgo - Bouzon, Martin, Morris, Poli - Vazquez, Beto - Sisi, Aitor, Adrian - Guerrero. Đối đầu 01/03/08 Recreativo-Real 07/10/07 Real Madrid-Recreativo 2-0 20/05/07 Recreativo-Real 20/12/06 Real Madrid-Recreativo 0-3 10/05/03 Recreativo-Real Phong độ Real 15/11/08 Valladolid-Real 11/11/08 Real Madrid-Real Union 4-3 08/11/08 Real Madrid-Malaga 4-3 05/11/08 Real Madrid-Juventus 0-2 02/11/08 Almeria-Real Recreativo 16/11/08 Recreativo-Barca 0-2 12/11/08 Recreativo-Bilbao 2-1 09/11/08 Sevilla-Recreativo 1-0 02/11/08 Recreativo-Getafe 1-1 29/10/08 Bilbao-Recreativo 2-0 |