Ngày mai bắt đầu từ hôm nay

06/06/2014 16:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Làm gì để những điều tồi tệ trên sân bóng không xảy ra, hay ít nhất, cũng có thể chế ngự được nó?!

Quả thật là hiếm có mùa giải nào như mùa này, khi Ban Kỷ luật VFF liên tục phải đưa ra các án phạt vượt khung, còn gọi là án điểm. Từ vụ Đình Đồng bị cấm mọi hoạt động liên quan đến bóng đá do VFF tổ chức đến hết năm 2014, sau hành vi có tính triệt hạ nhằm vào Anh Hùng của HV.An Giang ở vòng 7, đến gần đây nhất là án phạt tương tự dành cho Văn Nam (Hải Phòng).

Vừa chạy, vừa xếp hàng

Thông điệp được gửi đi rất dứt khoát, mà theo khuyến cáo của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng là phải xử nghiêm và xử nặng tay với những hành vi bạo lực sân cỏ. Đây không phải lần đầu tiên ông Dũng phải can dự vào một (hay vài) điểm nóng nào đó trên sân cỏ quốc nội, dù VPF vẫn đang đứng chính danh tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, từ hạng Nhất, Cúp QG, đến V-League…

Song, dường như chúng ta vẫn chỉ đang chống (bạo lực), thay vì đáng lẽ ra, đã có thể phòng nó từ thời kỳ phôi thai, tức triệt tiêu từ trong trứng nước. Cũng như việc hạ quyết tâm làm lại từ đầu, bằng các xây nhà từ móng đi chăng nữa, bị cho là quá muộn so với xu thế toàn cầu. Bóng đá là cuộc cách mạng trường kỳ, liên tục và không thể dừng lại sau chỉ một hay vài trận thắng, đấy là điều chắc chắn.

Chúng tôi còn nhớ là, cách đây nhiều năm, trong một nỗ lực triệt phá thứ bóng đá ân tình (xin cho), đồng thời trục vớt con tàu bóng đá Việt Nam, VFF đã đề nghị các ông chủ CLB và địa phương, ký vào một biên bản ghi nhớ, cam kết “bóng đá sạch”. Điều này ít nhiều phát huy tác dụng, khi nạn đi đêm, nhường điểm giảm hẳn. Tuy nhiên, ai đã bảo, sân cỏ là tổng hoà những mâu thuẫn rất khó lường?!

Bóng đá Việt Nam kỳ vọng sẽ phát triển, nhưng lại thiếu sự định hướng và phương pháp làm việc một cách rõ ràng, khi bản thân người trong cuộc, vẫn vừa chạy vừa xếp hàng. Đến Điều lệ các giải đấu chuyên nghiệp cũng sửa đổi bổ sung liên miên, huống hồ…

Ngày hôm qua của tương lai

Bóng đá không đơn thuần chỉ là chuyện riêng của 22 cầu thủ ở trên sân, mà nó còn có sự can dự của rất nhiều các bộ phận khác, từ BHL đội bóng, đến đội ngũ trọng tài, CĐV, y tế, an ninh… Tất cả các chức năng liên đới ấy đều có thể bị phạt nếu sai phạm. Chính vì sự tham gia của đủ các thành phần trong xã hội, nên việc tổng hoà hết sức khó khăn. Và điều đó càng không cho phép bất cứ sự dễ dãi nào cả.

Hôm qua, Đình Đồng, Đinh Văn Ta, rồi Văn Nam, Samson, Đồng Đức Thắng…, thậm chí các trọng tài đã phải nhận những án phạt đích đáng, sau những hành vi mà mình gây ra.

Người trong cuộc vẫn liên tục kêu oan và cho rằng ông Hải Hường ở Ban Kỷ luật VFF có chút bên trọng, bên khinh. Xin thưa, Ban Kỷ luật không chỉ có mỗi ông Nguyễn Hải Hường, mà còn cả một đội ngũ các luật sư có kinh nghiệm.

“Xin thưa với các vị, chúng tôi làm việc độc lập với BTC các giải đấu, tất nhiên, chẳng có dây nhợ gì với các CLB cả. Chúng tôi có quyền yêu cầu cung cấp thêm các bằng chứng và trước khi ra bất cứ án phạt nào, Ban Kỷ luật cũng “nghị án” với các phòng chức năng khác, song quyết định cuối cùng vẫn thuộc về chúng tôi”, ông Hường từng quả quyết thế trong buổi gặp gỡ báo chí cách đây không quá lâu.

Ngã ở đâu, đứng lên ở đó hay sai thì phải sửa, thay vì mãi u mê, mộng mị. Những chuyện không hay xảy ra ngày hôm nay, nó phải được khơi nguồn từ nhiều năm trước. Kể từ thế hệ của những Văn Nam, Đình Đồng bắt đầu ăn tập bóng đá, thì nó phải tính bằng cả thập niên. Cũng như công tác tổ chức vậy, người trong cuộc hiếm khi nào có những rút kinh nghiệm, nhận sai một cách thực sự nghiêm túc.

Rõ ràng nếu chúng ta muốn một sản phẩm bóng đá tốt hơn ở thì tương lai, ắt phải hành động ngay từ bây giờ. “Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay”.

Tuỳ Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm