Novak Djokovic: 'Tôi tự tin, không phải kiêu căng'

03/06/2015 17:07 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Một trận chung kết trước cả khi một trận chung kết khác sẽ diễn ra. Một trận đấu mà tất cả người yêu quần vợt đều mong chờ sắp thành hiện thực. Novak Djokovic - tay vợt số 1 thế giới sẽ đối đầu với ông vua ở Roland Garros tại tứ kết giải năm nay, hứa hẹn một trận tứ kết hay nhất lịch sử giải đấu.

Hẳn là Nadal không hề nói quá khi cho rằng đây là trận tứ kết quan trọng nhất sự nghiệp của anh. Nhưng Djokovic thì lại khác, tay vợt người Serbia tỏ ra không suy nghĩ và lo lắng quá nhiều về nó. “Tôi không muốn tốn quá nhiều năng lượng trước khi ra đến sân và thi đấu. Đối với tôi, năng lượng và sức mạnh là điều rất cần thiết khi chuẩn bị đối mặt với thử thách quan trọng. Tôi ý thức được điều gì, ai đó đang chờ đợi mình. Tôi đã thi đấu với anh ấy (Nadal) rất nhiều lần rồi. Riêng tại đây, chúng tôi từng gặp nhau 6 lần tất cả. Thế nên tôi biết mình phải làm gì để giành chiến thắng. Điều đó không có nghĩa tôi sẽ chắc chắn thắng. Tương lai là thứ không thể dự đoán được và bản thân bạn cũng chẳng có ảnh hưởng nào tới nó”, tay vợt số 1 thế giới bộc bạch.

Một ngày trước đó, tay vợt người Serbia cũng nhắc đến tinh thần thi đấu kiên cường đặc tính của các vận động viên xứ Balkan như anh, Goran Ivanisevic hay Ivan Ljubicic. Có nhiều ý kiến cho rằng thái độ của những tay vợt này có phần kiêu căng khi nghĩ họ có thể đánh bại bất cứ ai. Nhưng Djokovic thì nói khác: “Tôi sẽ không dùng từ ‘kiêu căng’, đó không phải một từ hay. Tôi nghĩ đó là sự tự tin. Tự tin trong cuộc sống, trong bất kể điều gì bạn làm. Tôi đồng ý rằng tinh thần thi đấu ấy nằm trong huyết quản của chúng tôi và nó là truyền thống từ lâu đời rồi”.

Djokovic cũng cho biết anh không ngạc nhiên khi sẽ gặp Nadal sớm tại Roland Garros năm nay sau khi tay vợt người Tây Ban Nha bị tụt hạng trên BXH ATP. Dù cũng thừa nhận mình chưa quen với việc gặp Nadal sớm như thế tại Roland Garros nhưng tay vợt người Serbia không mấy tỏ ra lo lắng. Hồi năm 2006, họ cũng từng đụng độ ngay tại tứ kết trong trận đấu mà Djokovic đã phải xin rút lui sau khi để thua 2 set đầu.

“Chúng ta sẽ biết sớm thôi. Tôi chưa bao giờ thắng Nadal ở Roland Garros nhưng cũng từng gây khó dễ cho anh ấy như là tại bán kết 2013. Hơn nữa, tôi đang chơi rất tốt kể từ đầu mùa giải và có niềm tin rằng, chỉ cần mình cố gắng hết sức, tôi sẽ chiến thắng”, Djokovic tiếp tục.

Djokovic vừa đánh bại Richard Gasquet tại vòng 4. Kể từ đầu giải tới giờ, anh vẫn chưa thua set nào. Còn Nadal thì mới thua set đầu tiên ở chiến thắng trước Jack Sock vừa qua.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm