Italia: Bi kịch lạc quan

21/06/2010 13:17 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH)- Nếu như trước đây có người nói với Andy Barron (nhân viên Westpac Bank) rằng sẽ có ngày anh đối đầu với đội vô địch thế giới, trước sự kèm cặp chặt chẽ của quả bóng vàng châu Âu năm 2006 Canavaro thì hẳn Barron sẽ cho rằng đó là chuyện cá tháng Tư.

Còn vài phút nữa trận đấu giữa đương kim vô địch thế giới với đội đứng thứ 78 (trong bảng xếp hạng của FIFA) sẽ kết thúc. HLV Herbert tung Barron vào sân để câu giờ. Choáng ngợp với không khí trận đấu, với tỉ số 1-1 với Italia, chàng nhân viên ngân hàng chạy loăng quăng như một người thừa trên sân. Mà đúng vậy, Andy không chạm bóng không tranh cướp cũng không cản phá. Nhưng anh cùng đồng đội đã có một trận đấu thành công trước các nhà vô địch thế giới. Tôi không kịp nhìn chiếc áo số 13 của anh có được đổi với chiếc áo số 5 màu thiên thanh hay không. Nếu không đổi Barron sẽ phải ân hận.

Italia đã có màn biểu diễn đáng thất vọng- Ảnh Getty
37 tuổi, lần thứ 4 tham dự World Cup- Canavaro chắc không thể ngờ đối đầu với mấy anh chàng nghiệp dư lại vất vả đến vậy. Mới vài phút đầu trận Fallon(14) và Killen (10) đã cho Canavaro dính hai chưởng một vào ngực một vào gò má, mà họ đánh kín hay chơi vô tư quá nên không bị phạt? Có thể sau này Canavaro sẽ phải tự hỏi: Mình tham gia World Cup này để làm gì?


Ngoại trừ Canavaro, các chàng trai Italia đã trình diễn không tồi chút nào (nếu so sánh với màn trình diễn của người Anh). Đủ mọi miếng chiến thuật từ cá nhân đến đồng đội đã được đã được triển khai. Nào đánh biên, bật tường trung lộ, và cả những cú sút xa đầy uy lực. Tất nhiên cả tiểu xảo mà người Italia là bậc thầy cũng phải dùng đến.Nếu không tỉ số đã là 1-0 cho những anh chàng nghiệp dư.

Suốt 90 phút Zambrotta chẳng hề là một hậu vệ biên, anh chơi như một tiền vệ cánh thực thụ. Cuối trận còn đột nhập vào tận vạch 5m50, quặp bóng rất dẻo rồi sút vào... lưng hậu vệ. Montolivo(22) chơi nổi bật ở khu trung tuyến. Cú sút căng chìm của anh không thể cản phá lại tìm đến chân cột. De Rossi cũng nã một phát còn căng hơn cú sút của Sneijder đêm trước nhưng bàn thắng vẫn không đến. Còn rất nhiều, rất nhiều tình huống có thể dẫn tới bàn thắng nhưng khi thì Paston xuất sắc đẩy bóng khi thì trúng lưng trúng chân những gã cao kều. Người Italia  chỉ còn biết than : đêm nay sao mà đen thế. Còn một điều có thể an ủi họ. 28 năm trước, cha chú họ hòa ba trận vòng bảng cuối giải vẫn rinh cup về đất nước hình chiếc ủng.

Đã lâu không gặp đạo diễn Doãn Hoàng Giang, không biết đem qua ông xem ở Sài Gòn hay Hà Nội. Muốn gặp để hỏi ông xếp trận này vào loại gì. Bi kịch hay hài kịch hay là cả hai.

                                                             Đặng Gia Mẫn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm