Vòng 1/8 Europa League: Tottenham may mắn đi tiếp, Inter bị loại ngẩng cao đầu

15/03/2013 07:47 GMT+7 | Europa League

(Thethaovanhoa.vn) - Inter Milan đã chơi một trận cầu tuyệt vời xứng đáng với danh tiếng và đẳng cấp của một trong những đội bóng giàu truyền thông nhất lục địa già.

Thảm bại 0-3 ở trận lượt đi đã khiến đội bóng Italia phải nhận rất nhiều chỉ trích. Việc không thể ghi bàn vào lưới Spurs trên sân khách cũng khiến Inter gặp bất lợi rất lớn. Nhưng sau những màn ngược dòng liên tiếp của Malaga và Barcelona vừa qua, HLV Stramaccioni vẫn có quyền hi vọng.



Tottenham đi tiếp cúi mặt, Inter bị loại ngẩng cao đầu - Ảnh: Getty

Chơi bình tĩnh, chậm rãi và khoa học, đội bóng Italia không quá áp đảo về thế trận nhưng vẫn tạo ra được không ít cơ hội. Bàn thắng đầu tiên của chủ nhà tới từ cú đánh đầu cận thành của Cassano ở phút 52. Người kiến tạo là Rodrigo Palacio.

Tiền đạo người Argentina đang trở thành phát hiện của Inter ở mùa này. Anh chính là người ghi bàn nhân đôi cách biệt ở phút thứ 52 sau đường chọc khe tinh tế của Cambiasso. Pha phản lưới nhà của Gallas ở phút 75 khiến trận đấu phải đi tiếp tới hiệp phụ.

Người đóng vai kẻ cứu rỗi Tottenham ở trận này là Adebayor. Pha chạm bóng cận thành ở phút 96 của anh đã làm cả Giuseppe Meazza câm lặng. Nerazzurri đối diện với nhiệm vụ phải ghi thêm hai bàn nếu muốn đi tiếp. Họ chỉ làm được một nửa sứ mạng đó với cú đánh đầu thành bàn của Ricardo Alvarez phút 110.

Dù sao, thắng lợi này vẫn là lời chào tạm biệt đẹp đẽ nhất của Inter. Về phía Spurs, họ cần phải tiến bộ hơn rất nhiều nếu muốn vươn tới ngôi vô địch.

KẾT QUẢ: Inter 4-1 Tottenham

Inter: Antonio Cassano (20'), Rodrigo Palacio (52'), William Gallas (phản lưới - 75'), Ricardo Alvarez (110')

Tottenham: Emmanuel Adebayor (96')

Minh Chiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm