ĐT Argentina: Đánh thức Messi bằng Aimar?

10/10/2009 15:14 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Khi Maradona còn là cầu thủ, đội tuyển Argentina đã từng chỉ biết trông cậy vào năng lượng sáng tạo vô tận của “số 10 huyền thoại”. Nhưng trên cương vị HLV, dường như “Cậu bé vàng” lại không biết cách khơi dậy khả năng sáng tạo của cầu thủ được coi là truyền nhân của mình, Messi. Bởi vậy, số phận của ĐT Argentina sẽ phụ thuộc nhiều vào việc Maradona có đánh thức được Messi hay không.

Thực tế, sẽ không ai trách chuyện Maradona bỏ rơi Riquelme nếu như Cậu bé vàng có thể giúp cho Messi bùng nổ như khi chơi cho Barcelona, cho dù trong màu áo nào thì cầu thủ này cũng được chơi ở vị trí ưa thích (chếch về bên cánh phải). Nhưng rất tiếc, Messi ở đội tuyển Argentina (của Maradona) và Messi của Barca là hoàn toàn khác biệt. Trong khi đó, dưới thời Basile, hay ở đội Olympic của Batista, Messi đều tỏa sáng, đặc biệt là ở Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Mà sở dĩ Messi có thể chơi hay một phần là nhờ vào sự trợ giúp của Riquelme. Số 10 của Boca biết làm thế nào để có thể đặt Messi vào tư thế thuận lợi, nhờ nhãn quan chiến thuật sắc bén của mình. Điều này cũng tương tự như ở Barca, Messi chỉ có thể phát huy tối đa khả năng nếu được hỗ trợ bởi những người đồng đội thông minh và giàu kỹ thuật như Xavi hay Iniesta.

Aimar (trái) được chờ đợi sẽ giúp Messi phát huy được
tài năng của mình trong màu áo ĐTQG

Maradona hẳn là cũng nhận thức được chân lý đơn giản ấy. Thay vì sử dụng Riquelme như những người tiền nhiệm của mình, “Cậu bé vàng” quyết định đặt niềm tin vào Juan Veron. Sẽ không có vấn đề gì nếu như đó là một Veron của những năm tháng huy hoàng dưới màu áo Parma hay Lazio. Nhưng giờ, ở độ tuổi 34, “Phù thủy nhỏ” (biệt danh của Veron) đã hết phép. Trong các trận gặp Brazil và Paraguay tháng trước, Veron dễ dàng bị những tiền về trung tâm giàu thể lực của đối phương khắc chế, đến giữ bóng cho mình còn khó, nói chi đến chuyện hỗ trợ cho Messi. Trong trận đấu tới với Peru, lão tướng này sẽ bị treo giò do lĩnh thẻ đỏ ở trận gặp Paraguay. Và để khỏa lấp chỗ trống ấy, “Cậu bé vàng” quyết định đặt niềm tin vào Pablo Aimar.

Sau những năm tháng thất vọng ở Valencia và Zaragoza do thể lực không tốt và hay bị chấn thương, “Chú hề nhỏ” (biệt danh của Aimar, sẽ tròn 30 tuổi vào 3/11 tới) đang có phong độ khá tốt trong màu áo Benfica. Nhưng vấn đề là ở chỗ, Aimar chưa từng khoác áo đội tuyển Argentina trong vòng hơn 2 năm qua, kể từ sau Copa America 2007. Đó cũng là giải đấu mà Aimar đã từng sát cánh với Messi, nhưng không nhiều, bởi khi ấy, Aimar chỉ là dự bị cho Riquelme.

Tuy nhiên, các CĐV Argentina cũng tìm thấy chút hy vọng khi nhìn lại những khoảng thời gian ngắn ngủi mà hai cầu thủ này chơi bên nhau. Trong trận mở màn gặp ĐT Mỹ ở trận mở màn Copa 2007, Argentina đã chơi khá bế tắc ở hiệp 1 và để đối thủ cầm chân 1-1 sau giờ nghỉ. Sang hiệp hai, khi Basile tung Aimar vào sân thay Cambiasso, trong vòng 31 phút mà Aimar chơi cạnh Messi, Albiceleste đã chơi sinh động hẳn lên và “Chú hề nhỏ” thậm chí còn ghi được 1 bàn thắng. Lần này, khi cùng được ra sân ngay từ đầu, liệu họ có thể giúp Argentina vượt qua được thời khắc khó khăn?

H.Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm