Trung vệ Nguyễn Tấn Công: Lên tuyển hiện thực ước mơ

05/10/2011 10:55 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Chưa từng được triệu tập ở các cấp độ ĐT trẻ VN, nhưng Tấn Công lại bất ngờ được HLV Falko Goetz gọi lên Hàm Rồng trong chuyến tập huấn thứ của ĐT U23 VN. Với trung vệ gốc Quảng Nam này, cảm giác không chỉ dừng lại ở mức bất ngờ khó tả.

Tấn Công là trường hợp may mắn hiếm hoi được bổ sung vào phút cuối đợt 2. Chỉ quan sát trận chung kết giữa U21 B.BD và Nam Định tại VCK giải bóng đá U21 quốc gia vừa rồi, cầu thủ trẻ của U21 B.BD đã gây ấn tượng mạnh với ông Goetz và ngay lập tức có tên trong thành phần tập trung U23 đợt này.

Trong các trung vệ của bóng đá VN hiện tại, tìm đỏ mắt cũng

khó thấy một cầu thủ có thể hình lý tưởng như Tấn Công. Ảnh: V.V

Dù CLB chủ quản H.Huế mùa qua phải xuống hạng Nhì, nhưng với những gì đã thể hiện, cầu thủ này đã được B.BD mượn về để chơi ở VCK U21 quốc gia. Phong độ xuất sắc của Tấn Công trong giải đấu này ngoài việc giúp cầu thủ xứ Quảng lọt vào danh sách tập trung ĐT, còn khiến Công được đội hạng Nhất TDC.BD trải thảm đỏ ký hợp đồng.

Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt những người quan sát về chàng tân binh mới toanh trên ĐT là khuôn mặt rắn rỏi, thể hình cao to (1m80, cân nặng 73kg), những đặc điểm lý tưởng cần thiết của một trung vệ. Đây là lợi thế của Tấn Công so với những cầu thủ khác cùng vị trí. Cần nói thêm, trong các trung vệ của bóng đá VN hiện tại, tìm đỏ mắt cũng khó thấy một cầu thủ có thể hình lý tưởng như Công. Một chi tiết “mâu thuẫn” với cái tên của cầu thủ này là dù mang cái tên tấn công nhưng vị trí sở trường của cầu thủ này là trung vệ, không lao lên phía trước mà phải có trách nhiệm đảm bảo sự chắc chắn ở phía dưới hàng thủ của đội nhà.

Mới tập trung cùng toàn đội những ngày đầu tiên, Tấn Công không cho thấy cảm giác “ngợp” và cũng không mất nhiều thời gian hòa nhập với môi trường mới. Hiện tại, vị trí trung vệ của U23 VN đang có sự cạnh tranh ngầm và “nóng” nhất so với các tuyến khác.

Trong một danh sách mà cùng với Tấn Công còn những 6 sự lựa chọn khác như Thanh Hào, Quốc Anh, Anh Quang, Long Giang, Huỳnh Phú, Văn Nam thì việc chọn ai và bỏ ai cũng gây nhức đầu cho BHL.

Dù chưa có nhiều kinh nghiệm trên ĐT nhưng Tấn Công lại có ý thức cầu tiến trong công việc. Thêm nữa, dù có vẻ ngoài rất lạnh lùng, nhưng thực tế tính cách Tấn Công lại hơi nhút nhát. Công tâm sự rất chân thành: “Đã đặt chân đến đây thì ai cũng muốn ở lại cả. Ước mơ cùng ĐT U23 VN đến SEA Games 26 luôn nằm trong tim các đồng đội ở đây. Nhưng trước hết tôi phải khẳng định bản thân trước khi nghĩ đến những điều xa xôi hơn”.

Môi trường cạnh tranh ở ĐT bây giờ dù khó khăn thật nhưng cơ hội vẫn đang chia đều cho tất cả. Theo diện quy hoạch sẵn của BHL, trung vệ Long Giang gần như được mặc định sẵn một vị trí chính thức đến SEA Games nếu cầu thủ N.SG bình phục và lấy lại phong độ sau chấn thương. Và cũng có lẽ vì có vấn đề cái dây chằng đầu gối của cầu thủ gốc Tiền Giang kia mà cơ hội có thể sẽ được trao cho Tấn Công. Có khoảng thời gian một tháng để cầu thủ sinh năm 1990 này chứng minh được năng lực bản thân, chứ không chỉ đơn thuần là kẻ đóng thế bất đắc dĩ, qua đó gây dựng niềm tin nơi BHL. Không thành công cũng thành nhân, vì dẫu sao lần tập trung này chí ít cũng là màn tiếp thị bản thân hoàn hảo cho sự thăng tiến trong tương lai của Tấn Công.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm