Trung vệ Cao Cường (SHB.ĐN): Người lỡ chuyến bay sang Lào

03/06/2010 12:37 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Bị gạt ra khỏi đội U23 đá SEA Games là một bi kịch, nhưng một cuộc sống mới đã bắt đầu với Cao Cường, trung vệ trẻ của SHB.ĐN.

Trưởng thành hơn


Nghe tin con trai cưng bị HLV Calisto loại khỏi U23 VN, trong Đà Nẵng, bố của Cao Cường đã lên “tăng xông”. Một cú sốc nặng với gia đình.


Đến nay Cường vẫn chỉ tự trách mình, đã quá tự tin sẽ là trung vệ số 1 của U23 tham dự SEA Games 25, nhất là khi HLV Calisto luôn ưu ái, luôn xếp anh đá chính với Minh Đức. Thậm chí ông “Tô” còn đánh giá Cường, rằng “cậu sẽ là số 1”. Thế là sát giờ chốt danh sách, trung vệ trẻ đã chủ quan, tập luyện không hết mình. Chẳng khó để Calisto bắt bài, đặt dấu chấm hết cho học trò,  bắt đầu bằng tuyên bố khi loại Cường khỏi danh sách tham dự VFF SmartDoor Cup 2009: “dạy cho cậu ta một bài học”.



 Cao Cường đang chuyển dần từ tiềm năng sang một cầu thủ trưởng thành

Tất cả đã thành dĩ vãng, nhưng thực tế  sau SEA Games, đến nay thì Long Giang, Xuân Hợp, Minh Đức đều nhạt nhòa, trong khi Cao Cường đã đánh chiếm được vị trí Hải Lâm để trở thành người đá cặp ăn ý với Phước Vĩnh, ở SHB.ĐN. Cường bảo mất suất SEA Games đau đớn lắm, nhưng anh đã được rất nhiều: đấy là sự trưởng thành, chín chắn hơn, đàn ông hơn, không chỉ trong sự nghiệp bóng đá!


22 trận chiến dành “số má”


Với bóng đá, nghe thì hơi phũ nhưng chấn thương hay sai lầm của người này, là cơ hội của kẻ  khác cùng vị trí tranh chấp. Năm ngoái, Hải Lâm và Phước Vĩnh chơi quá tốt, khiến Cường chết dí trên ghế dự bị. Có lúc cậu than thở mong sao cho đội vô địch sớm để được vào sân đá, lấy điểm với thầy “Tô”. SHB.ĐN khi đã cán đích sớm, Cường cũng kịp được Huỳnh Đức cho đá chính 6 trận V-League, 1 trận vào sân từ ghế dự bị, 3 trận đá Cúp QG. Cũng không gây ấn tượng mạnh.


Thời  vận bắt đầu đến khi trận ra quân Cúp QG gặp Cần Thơ ngay sau tết Nguyên đán, Cường đã được tung vào sân do Hải Lâm chấn thương. Từ đó, trung vệ trẻ này chiếm suất đá chính luôn. Khi Lâm bình phục, thì lại dính vụ “ngón tay thối” bị treo giò 4 trận. Tính đến nay, Cường đã “cày” tất cả 22 trận: 12 trận V-League, 7 trận AFC Cúp, 3 trận Cúp QG, một cường độ lao động kinh khủng.


Cường nói về sự quá tải: “May hôm đá Nam Định trên sân nhà, chứ sân Thiên Trường chắc đội đã thua khi bị đối phương dẫn bàn. Đến trận đá với Hải Phòng thì anh em ai cũng “bểt” thật. Em và Hoàng Quãng  thuộc dạng “trâu bò” nhất đội  (ý là thể lực khỏe nhất) nhưng cũng phải đi bộ, và được anh Đức thay ra”. Trận này Cường rời sân sau 70 phút thi đấu. Theo Cường, SHB.ĐN của anh chỉ còn đủ sức chơi 40 phút hiệp đầu, sau đó không thể làm chủ với quả bóng một cách như ý muốn nữa. “Quãng nghỉ World Cup vô cùng quan trọng với anh em cầu thủ trong việc phục hồi”.


22 tuổi, phía trước đang hứa hẹn Cường nhiều điều lạc quan. Tất nhiên, để khẳng định vị trí chắc chắn ở SHB.ĐN lẫn được thừa nhận rộng hơn, anh vẫn phải nỗ lực nhiều về chuyên môn. Hạn chế về bản lĩnh, kinh nghiệm thi đấu còn bộc lộ rất rõ ở Cường, nó đã vỡ ra ở một số trận đấu lớn mùa này. Đấy cũng là chuyện dễ hiểu ở một cầu thủ mới được đá chính 5 tháng nay, mới có “2 tuổi” V-League.


NGỌC HÒA 

Kesley và Philani của B.Bình Dương là những tiền đạo đáng sợ nhất trong mắt Cao Cường. Đúng là khi xem lại trận thua của SHB.ĐN trên sân Gò Đậu, đấy là buổi chiều Cao Cường và Phước Vĩnh nhiều lần bị cặp tiền đạo trên biến thành chú hề. Cường vẫn phải học rất nhiều.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm