
Họp từ khoảng 6-7h sáng, chợ chim Hoàng Hoa Thám thu hút đủ các tầng lớp người dân Hà Nội đến xem và mua chim

Không
như các chợ thông thường, chợ chim không ồn ào, vội vã. Đến đây chỉ có
ai mua thức ăn cho chim mới vội. Còn thì phải mất cả tiếng ngắm, nghe,
bình rồi người ta mới quyết được chuyện mua hay không mua

Tất
nhiên người bán cũng hiểu được chuyện đó nên cách trưng chim của họ
cũng để làm sao người mua có thể xem, so sánh được nhiều nhất những chú
chim được bán

Mặc
dù chợ lúc nào cũng đông nhưng không phải ai cũng bán được hàng. 2 anh
chàng chuyên bán gà cảnh này ế khách đành lôi gà ra chọi mua vui. Lập
tức khu vực này đông nghẹt những người máu chọi gà và lập tức 3 chú gà
giống được xuất chuồng

Chuyện chơi chim của các ông đôi lúc được các bà ủng hộ, đơn giản vì "thà các ông ở nhà chơi chim còn hơn đi... linh tinh"

Khó
có thể nói chính xác vì sao các ông thích chơi chim và mê mải với cái
thú vui này đến thế. Chỉ biết họ có thể mang chim đi khắp nơi, lúc thì
thi hót, lúc thì chỉ để cafe, trà đá

Điều
đó tạo điều kiện cho các tay buôn chim, thức ăn cho chim có cửa kiếm
sống nhờ những "chiêu" trộn thức ăn chuẩn hoặc giỏi bắt chim hay

Cũng nhờ thú chơi này phát triển, nhiều nghề khác phát triển theo như nuôi dế, nuôi sâu, làm lồng...

Thực
ra, liên quan đến chuyện chơi chim cũng có nhiều người cho rằng, thú
chơi này phá hoại môi trường, giam nhốt động vật. Nhưng thật khó để chấm
dứt được cái sự đam mê của dân chơi chim nên người bắt chim và buôn bán
chúng vẫn sống tốt

Một
vấn đề khác mà báo chí cách đây vài năm cũng đã từng cảnh báo, đó là
nguy cơ sâu bệnh có thể lây lan, phát tán qua việc cho nhập bán sống các
loại sâu thế này