Báo Thể thao & Văn hóa trao tặng đàn piano cho Trung tâm Nghệ thuật tình thương Đà Nẵng

14/04/2014 17:59 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 14/4, bà Trương Lê Kim Hoa – TBT báo Thể thao & Văn hóa, Trưởng ban tổ chức Giải Âm nhạc cống hiến lần 9 đã đại diện cho BTC trao tặng đàn piano trị giá 42 triệu đồng cho Trung tâm nghệ thuật tình thương TP. Đà Nẵng.  

Mặc dù trời nóng gắt nhưng ngay từ rất sớm, đông đảo báo chí cũng như đại diện chính quyền địa phương đã có mặt. Điều đó hơn mọi lời nói, đã cho thấy tình cảm mọi người dành cho Trung tâm và nghĩa cử của báo Thể thao & Văn hóa là lớn tới mức nào..

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liện hiệp Hữu nghị, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP. Đà Nẵng và đông đảo phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí đến dự và đưa tin. Buổi lễ trao tặng đã được diễn ra trong không khí ấm cúng, thân tình. Cây đàn piano trị giá 42 triệu đồng đã được bà Trương Lê Kim Hoa, thay mặt BTC, trao tặng tận tay NSND Tường Vy – Giám đốc Trung tâm nghệ thuật tình thương TP. Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, bà Trương Lê Kim Hoa cho biết về mối lương duyên kỳ lạ khiến BBT Báo Thể thao & Văn hóa đi đến quyết định trích Quỹ âm nhạc cống hiến để trao đàn: “Khoảng hai tháng trước đây, như một mối lương duyên kỳ lạ, trước Lễ công bố để cử Giải âm nhạc Cống hiến ít tuần lễ, báo Thể thao & Văn hóa đã nhận được bức tâm thư của NSND Tường Vy gửi từ Đà Nẵng. Đọc bức tâm thư của một nghệ sỹ đã có hơn 20 năm bền bỉ ươm mầm cho những tài năng trẻ kém may mắn, chúng tôi vô cùng xúc động. Chúng tôi nhận thấy ở đó một tinh thần nhân văn cao cả, và đặc biệt một nỗ lực cống hiến thầm lặng vì tương lai, vì sự phát triển của nền âm nhạc nước nhà của NSND Tường Vy cùng những người khởi xướng, duy trì Trung tâm Nghệ thuật Tình thương. Chúng tôi đã gặp nhau nhau trên tinh thần Cống hiến ấy, để tiến tơi buổi lễ ngày hôm nay.

Khi TBT Trương Lê Kim Hoa trao tặng cây đàn piano cho NSND Tường Vy, đại diện Trung tâm nghệ thuật tình thương TP. Đà Nẵng, tất cả khán phòng đều ồ lên xúc động vì vẻ tao nhã và sang trọng của cây đàn

Giải Cống hiến là giải thưởng âm nhạc uy tín hàng đầu ở Việt Nam, do báo Thể thao & Văn hóa khởi xướng, có sự tham gia bầu chọn của khoảng 100 nhà báo chuyên theo dõi mảng thông tin văn hóa nghệ thuật trên toàn quốc. Trải qua 8 kỳ tổ chức, giải thưởng đã phát hiện tôn vinh những ca sĩ, nhạc sĩ có nhiều cống hiến nghề nghiệp nổi bật nhất hàng năm trong nền âm nhạc đại chúng. Giải thưởng trở thành một thước đo những sáng tạo trong năm, từ đó động viên, cổ vũ, định hướng cho các nghệ sỹ để họ tiếp tục cống hiến hơn nữa cho âm nhạc nước nhà. Để tinh thần "cống hiến" không chỉ dừng lại trên sân khấu, BTC đã dự kiến xây dựng Quỹ Cống hiến để tạo nguồn lực vật chất nhằm động viên hỗ trợ các cá nhân, tổ chức có những dự án, chương trình âm nhạc thể hiện sâu sắc tinh thần cống hiến cho nghề nghiệp, cho cộng đồng, xã hội, nhưng gặp khó khăn về kinh phí trong hoạt động nghệ thuật của mình. Và hôm nay, đồng cảm với những khó khăn, chia sẻ với những khát vọng của NSND Tường Vy và Trung tâm Nghệ thuật Tình thương, Quỹ Cống hiến đã có hoạt động đầu tiên là mua đàn piano trao tặng cho Trung tâm. Chúng tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được mang cây đàn đến với các tài năng trẻ âm nhạc đang thiếu đàn để học tập. Đó cũng là trách nhiệm của chúng tôi trong việc chung tay với cộng đồng, với NSND Tường Vy ươm mầm những tài năng cống hiến trong tương lai.

Ngày mai, 15/4, Lễ bầu chọn giải Âm nhạc Cống hiến lần 9 sẽ diễn ra trực tuyến giữa 2 đầu HN và TPHCM với sự tham gia của khoảng 100 nhà báo. Và sau đó lễ trao giải sẽ diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội vào tối 22/4 (trực tiếp trên VTV2). Một mùa Cống hiến mới sắp đến lúc thu hoạch và năm nay, với sự gia nhập "đại gia đình Cống hiến" của NSND Tường Vy và các Trung tâm Nghệ thuật tình thương của bà, chúng ta cùng hy vọng sẽ có một mùa, và sau đó là nhiều mùa Cống hiến thành công, giàu nhân văn và có ý nghĩa thiết thực hơn trong tương lai.

Nhân đây, tôi cũng xin chân thành cảm ơn tinh thần “cống hiến” của các nhà tài trợ, từ Piaggio (Giải Cống hiến 2012), rồi Tổng Công Ty bảo hiểm Sài Gòn- Hà Nội (BSH), Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền, Nước uống Collagen Việt Nam, (mùa giải 2014). Dù tình hình kinh tế khó khăn nhưng họ vẫn chung tay cùng Thể thao & Văn hóa vì một chí hướng góp phần vào sự phát triển của một nền âm nhạc tiên tiến, giàu nhân văn…”

Cảm động trước tấm lòng của Quỹ âm nhạc Cống hiến – Báo Thể thao & Văn hóa, NSND Tường Vy chia sẻ: “Trung tâm là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển năng khiếu âm nhạc cho trẻ em khuyết tật, trẻ em nghèo, mồ côi hoặc tổn thương về tình cảm. Hơn 20 năm qua, Trung tâm đã tuyển chọn các em từ 7-18 tuổi, có năng khiếu âm nhạc nhưng không có điều kiện đến trường, cùng các em mồ côi, khuyết tật, là nạn nhân chất độc da cam, là con cháu cựu chiến binh, gia đình chính sách để giảng dạy tạo nguồn miễn phí cho các bộ môn nghệ thuật như hát, múa, biểu diễn các nhạc cụ dân tộc. Trung tâm tại Đà Nẵng phải luyện tập trên cây đàn piano cũ kỹ, có tuổi đời gần 40 năm, âm phô, không thể sửa chữa được nữa, nhưng các em vẫn phải cố gắng luyện tập vì không còn sự lựa chọn nào khác. Cây đàn piano là một nhạc cụ rất cần thiết cho việc luyện thanh chính quy. Ngày hôm nay, chúng tôi vô cùng xúc động được nhận cây đàn piano từ Quỹ Cống hiến – Báo Thể thao & Văn hóa. Đây thực sự là một nghĩa cử cao đẹp để các em học viên có hoàn cảnh khó khăn của Trung tâm được tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ nghệ thuật. Xin cảm ơn bà Trương Lê Kim Hoa, xin cảm ơn Quỹ Cống hiến của báo Thể thao & Văn hóa”.

Thay mặt Trung tâm nghệ thuật tình thương TP. Đà Nẵng, NSND Tường Vy tặng một số ảnh kỷ niệm cho bà Trương Lê Kim Hoa.

Em Nguyễn Thị Cẩm Hoàng, người có vinh dự dầu tiên được biểu diễn trên cây đàn Piano mới tâm sự: “Đây là mong mỏi, ước mơ rất lâu của chúng em. Chúng em hứa sẽ cố gắng học đàn thật tốt để không phụ tình yêu của nhiều người, của Báo Thể thao & Văn hóa cũng như các nhà tài trợ”.

Đây là hoạt động xã hội đầu tiên của Quỹ Cống hiến trước thềm Lễ trao giải Cống hiến lần 9 - 2014 (sẽ diễn ra từ 20-22h ngày 22/4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, trực tiếp trên VTV2). Món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện sư nâng niu và mang theo biết bao kỳ vọng của Quỹ Cống hiến - báo Thể thao & Văn hoá với các tài năng trẻ âm nhạc mà Trung tâm đang ươm mầm. Và cũng qua đây, Thể thao & Văn hóa muốn chuyển tải thông điệp: các nghệ sĩ, các nhà hảo tâm, các vị Mạnh Thường Quân, nếu có điều kiện, hãy có thêm nữa có thêm những hành động thiết thực ủng hộ Trung tâm Nghệ thuật tình thương nói riêng, những giá trị âm nhạc đích thực nói chung.

Tác nghiệp tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Tú – Báo Thanh Niên cho biết: “Đây là một hành động rất ý nghĩa của báo Thể thao & Văn hóa dành tặng cho những hoàn cảnh đặc biệt, là một hành động rất thiết thực để các em có thể tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ âm nhạc”.

Nhà báo Văn Chương Văn Chương- Đài truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng cho biết:  “Tôi thực sự xúc động khi tham dự buổi lễ  trao đàn này. Đây là nghĩa cử cao đẹp và vô cùng thiết thực, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn này. Tôi tin rằng những trung tâm tình thương như này còn rất nhiều và nếu có thật nhiều đơn vị như Báo Thể Thao & Văn Hóa thì các em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn này sẽ vượt qua được mặc cảm, được tiếp thêm sức mạnh và nền âm nhạc Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều tài năng nữa.”

Hoạt động này một lần nữa thể hiện trách nhiệm xã hội của cán bộ, nhân viên Báo Thể thao & Văn hóa, các thành viên BTC Giải Âm nhạc Cống hiến, Quỹ Cống hiến để tinh thần cống hiến của giải thưởng này không chỉ dừng lại trên sân khấu mà sẽ đóng góp vật chất cho xã hội, cho nền âm nhạc nước nhà.

>>> Chuyên trang âm nhạc Cống hiến

Nhóm phóng viên TT&VH tại Đà Nẵng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm