Trung Quốc sắp xử kín Bạc Hy Lai: Hồi kết của một tấn kịch chính trị

21/08/2013 08:39 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ vài người biết chuyện Bạc Hy Lai tát thẳng vào mặt giám đốc cảnh sát thành phố nơi ông làm bí thư. Nhưng cái tát đó đã hé lộ vô số bí mật. Và ngày 22/8, Bạc sẽ phải ra tòa.

Cái tát mà Bạc Hy Lai, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, dành cho Giám đốc Cảnh sát thành phố, ông Vương Lập Quân, có căn nguyên nhất định. Chỉ một ngày trước, Vương đã tiết lộ cho Bạc biết một số thông tin không dễ chịu: Ông ta có bằng chứng về việc vợ Bạc đã sát hại một doanh nhân người Anh ở Trung Quốc.

Màn chạy trốn chấn động

Với Bạc, hành động của Vương thật khó chấp nhận. Bạc đang nắm một vị trí rất cao trong bộ máy quyền lực của Trung Quốc. Ông ta đã là ủy viên Bộ Chính trị và được xem là ứng viên tiềm năng cho 1 trong 7 ghế tại Ủy ban Thường vụ Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bạc đã trở nên nổi tiếng khắp Trung Quốc nhờ lãnh đạo một chiến dịch trấn áp tội phạm có tổ chức ở Trùng Khánh. Ông ta còn triển khai các chính sách vì dân, khiến bản thân được người nghèo trong khu vực yêu mến.

Nhưng ngôi sao chính trị này đã tự kết thúc sự nghiệp của mình vào tháng 1/2012, khi chỉ trích Vương Lập Quân và rồi sa thải ông ta khỏi ghế Giám đốc Cảnh sát.

Bị ruồng bỏ và lo sợ cho tính mạng, Vương đã trốn khỏi thành phố và chạy tới xin tị nạn chính trị ở một tòa lãnh sự của Mỹ nằm ở Thành Đô. Ông ta cũng tiết lộ các chi tiết động trời: một vụ giết người do vợ Bạc thực hiện, một vụ che đạy thông tin và các mưu kế ở bộ máy lãnh đạo cấp cao.  "Cảm giác khi đó giống như trong một bộ phim tình báo gay cấn vậy" - Đại sứ Mỹ Gary Locke sau này kể lại trong một cuộc phỏng vấn với tờ Newsweek.

Những mưu đồ đen tối

Vương đã hé lộ điều gì trong thời gian lánh nạn vẫn chưa được làm rõ. Nhưng chính quyền Trung Quốc đã cung cấp một câu chuyện chính thức. Theo đó, gia đình Bạc từng là một bức tranh hoàn hảo về sự thành công. Ông ta là một chính trị gia có sức hút và có một người vợ hết mình vì chồng. Bà Cốc Khai Lai, vợ Bạc, đã từ bỏ công việc luật sư để giúp chồng thăng tiến.

Nhưng sau đó, bà Cốc đã cảm thấy bất an khi gia đình có tranh chấp làm ăn với doanh nhân người Anh Neil Heywood. Ông này đã tìm cách tống tiền bà Cốc, yêu cầu phải được giao cho một dự án phát triển bất động sản trị giá nhiều triệu đô la và còn đe dọa lấy mạng con trai bà, Bạc Qua Qua.

Tháng 11/2011, Cốc dụ Heywood tới một khu nghỉ dưỡng nằm trên đồi ở Trùng Khánh, chuốc cho ông ta say mèm rồi đổ thuốc độc vào miệng nạn nhân. Xong việc, bà trở lại và nói chuyện với Vương. Ông này đã điều cảnh sát tới xóa sạch chứng cứ hiện trường, gồm cả các đoạn video giám sát. Heywood sau đó được tuyên bố đã chết vì uống rượu quá mức và thi thể của ông ta được hỏa táng.

Có điều bà Cốc không biết rằng Vương đã bí mật ghi âm một cuộc trao đổi qua điện thoại, trong đó bà thừa nhận đã giết Heywood. Ông ta cũng bí mật lưu các mẫu xét nghiệm tim Heywood cùng các chứng cứ khác.

Nguồn tin chính thống không có một chi tiết nhỏ: Chính Vương đã giúp Cốc lên kế hoạch giết Heywood, nhưng lại không trực tiếp ra tay. Người ta cũng không rõ vì sao Vương lại đưa vụ giết người của bà Cốc ra nói với Bạc Hy Lai, dù một số bài báo cho rằng Vương muốn dùng sự việc làm đối trọng để Bạc Hy Lai bảo vệ ông ta khỏi một cuộc điều tra tham nhũng.

Chuẩn bị trả giá

Dù là gì, kế hoạch của Vương đã không thành công, buộc ông ta phải bỏ trốn tới tòa lãnh sự Mỹ. Khi thấy rằng xin tị nạn khó thành, Vương đã thương thảo để được đưa tới Bắc Kinh an toàn.

3 tuần sau đó, tại phiên họp thường niên của Quốc hội ở Bắc Kinh, Bạc đã đứng lên nhận trách nhiệm không giám sát tốt cấp dưới. Đó là lần cuối cùng Bạc xuất hiện trước công chúng.

Sau đó Bạc bị cách chức. Ông ta giờ phải đối mặt với cáo buộc can thiệp vào một cuộc điều tra giết người, tham nhũng và biển thủ công quỹ. Ông ta sẽ bị đưa ra tòa tại thành phố Jinan và sẽ phải lãnh hình phạt nghiêm khắc cho những tội danh mà mình gây ra.

Tường Linh (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm