Trung 'điếc': Không phải sao nhưng cực sáng

26/05/2013 19:26 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sự nghiệp chơi bóng đỉnh cao, Lương Minh Trung (còn có biệt danh là Trung “điếc”) từng nghi rất nhiều những bàn thắng đẹp, nhưng cuộc đối đầu với đội bóng cũ B.BD hôm đó là một trận đấu đặc biệt.

Trước khi tỏa sáng trong màu áo K.KG, chính đất Thủ đã đào thải Minh Trung, khiến anh phải xuôi về sông nước Cửu Long, như Khương Tử Nha ôm cần câu chờ vận!

Cuộc sống khắc nghiệt

Minh Trung đích thị là con nhà nòi. Cha anh, cựu cầu thủ Lương Trung Minh giờ vẫn cầm vài đội bóng ở hạng thấp và năm ngoái, từng có công đưa Vũng Tàu thăng hạng Nhất, trước khi đội bóng này chủ động rút lui. Anh ruột Lương Trung Tuấn từng nhiều năm khoác áo Cảng Sài Gòn (cũ), Hoàng Anh Gia Lai và B.BD, được gọi lên tuyển (2000 – 2003), giờ đang làm cơ trưởng một Học viện bóng đá nhỏ tại quê nhà Trà Vinh. Chú của Trung, cựu trọng tài Lương Trung Việt, cũng là dân trong nghề…



Minh Trung (trái), "ông Vua" mới trong những tình huống bóng chết. Ảnh: Dương Thu

Với rất nhiều những “gói kích cầu” như thế, đáng ra một trong những sản phẩm ưu tú nhất của lò đào tạo nức tiếng Cảng Sài Gòn, phải rộng đường hoạn lộ mới phải. Nhưng Trung “điếc”, kể từ sau khi rời mái nhà Thép – Cảng, chấp nhận cuộc đời “lính lê dương”, cứ lận đận thế nào. Miền đất hứa Thủ Dầu Một quy tụ cả dải thiên hà, Trung khó tìm chỗ đứng, dù bản thân anh là một cầu thủ khá đa năng: Có thể chơi tốt ở cả 2 hành lang cánh trong vai trò của hậu vệ hoặc tiền vệ. Cái lý mà phần lớn các HLV ở B.BD đưa ra là, Trung không đảm bảo được thể lực.

Kết thúc V-League 2011, cũng là thời điểm mãn hạn hợp đồng với B.BD, Trung “điếc” không được đề nghị ký tiếp. Bản thân Trung cũng hiểu rằng, nếu cứ cố bám víu mảnh đất này, anh cũng chẳng có tương lai. Cơ hội mở ra khi Minh Trung nhận được điện thoại từ xứ Hòn Đất. Vẫn cái áo V-League không hề quá cỡ so với năng lực chơi bóng của Minh Trung, nhưng môi trường ở K.KG, tân binh V-League thời điểm đó không giống B.BD. Cho đến thời điểm này, đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất trong sự nghiệp của Minh Trung…

Nói là nói thế thôi, chứ trong tiềm thức, Minh Trung vẫn cứ khắc khoải một nỗi buồn không nói thành lời. Buồn vì không được trao nhiều cơ hội để thể hiện mình trong màu áo nhà vô địch V-League B.BD, để rồi bị đào thải vì “lỗi mốt” và ngoài ra, một đội bóng cũ khác của anh, CLB Thép Miền Nam – Cảng Sài Gòn hiện đã gần như mất tích trên bản đồ bóng đá xứ sở! Chuyện cũng cũ rồi và với Trung “điếc” lúc này, K.KG mới là cuộc sống!

Tỏa sáng ở miệt vườn

Khi Minh Trung cầm bóng đến vị trí sút phạt, rất nhiều người tin rằng, sẽ có bàn thắng cho K.KG, ngay cả khi người đứng trong khung gỗ là “kingkong” Phan Văn Santos. Tại sao?!

Bởi Trung “điếc”, một trong những cầu thủ hiếm hoi đang chơi bóng đỉnh cao có thể làm xiếc với quả bóng trong chân, như thể được đo ni. Kỹ thuật với bóng của Minh Trung có thể nói là hoàn hảo, nên nếu có điểm yếu, thì đó chỉ có thể là thể lực (như đã nhắc ở trên), do khổ người và cơ địa hạn chế của anh. Mặc dù vậy, đối thủ rất khó để đoạt lại được bóng trong chân Trung.

Cú sút phạt tạo hình quả chuối ở trên không trung, đưa bóng tìm đúng góc chữ A khung thành Santos, quân bình tỷ số 1 – 1 cho K.KG, trong một trận đấu có ý nghĩa 6 điểm với đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất trụ hạng, B.BD. Đấy là khởi điểm cho cuộc lội ngược dòng có một không hai trong lịch sử đội bóng nhỏ K.KG, trước một đối thủ từng 2 lần vô địch V-League. Không hề kiểu cách, Trung “điếc” ăn mừng hết cỡ, sau mỗi bàn thắng mà mình ghi vào lưới đội bóng cũ buổi chiều hôm đó. Đấy phải chăng là câu trả lời quá thỏa đáng của Trung “điếc”?!

Với cú đúp ghi vào lưới B.BD mới đây, Minh Trung đã có tổng cộng 4 bàn thắng và trở thành cây săn bàn chủ lực của đội bóng ở cực Tây Nam của tổ quốc, mùa giải này. Năm ngoái, dù thời lượng xuất hiện trên sân thấp hơn, lại thường bị thay ra ở đầu hiệp nhì, nhưng Trung “điếc” cũng kịp tích lũy cho riêng mình 3 bàn, giúp K.KG trụ hạng thành công trước 2 lượt trận. Như thế đã có thể xem là một kỳ tích, tại một đội bóng tập hợp toàn cầu thủ loại 2 và không nhiều người trong số đó đủ đẳng cấp đá V-League. Nhưng, bóng đá bản chất là môn chơi tập thể.

Vẫn có ý cho rằng, Trung cần cải thiện sức bền thể lực, đủ để chơi trọn 90 phút/trận đấu, khi V-League vốn là cuộc đua đường trường và khốc liệt. Nhưng, bóng đá luôn có những ngoại lệ, hay đặc cách cũng đại loại thế. Tất nhiên, để được làm những điều mình muốn, anh phải thuộc tầm ngôi sao. Hẳn là Minh Trung, HLV và đồng đội của anh, biết rõ người đàn ông gốc Trà Vinh sở hữu thứ gì khác người. Và quan trọng, nó rất hữu dụng!

Sao bóng "phủi"

Nếu sự nghiệp chơi bóng đỉnh cao của Minh Trung vẫn còn khá khiêm nhường, thì ở sân bóng “phủi”, Trung “điếc” là ngôi sao của ngôi sao. Chỉ với thân hình khá mảnh khảnh, Trung cực nhanh nhẹn và đặc biệt có đôi chân rất ngoan, để làm bất cứ điều gì mình muốn khi sở hữu bóng. Trong một trận đấu như thế ở sân Cây Trâm (sân bóng thuộc quận Gò Vấp, TP.HCM, gần nhà Trung đang ở), dù chỉ vào sân ở hiệp nhì theo dạng tăng cường, Trung “điếc” vẫn kịp ghi cả một cú poker, giúp đội thắng ngược 5 – 4.


Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa cuối tuần
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm