Trong nước

Trùm ma túy lọt vào danh sách tỷ phú của Forbes!

14/03/2009 10:22 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Khi lướt qua danh sách các tỷ phú thế giới do tạp chí Forbes mới công bố, bạn có thể dễ dàng nhận ra những cái tên quen thuộc như Bill Gates, Warren Buffett hay Oprah Winfrey. Nhưng ngoài các doanh nhân, thành viên hoàng gia và người nổi tiếng còn có cả kẻ vốn chỉ lừng danh trong... thế giới tội phạm Mexico. Nhân vật đó là ông trùm ma túy Joaquin Guzman Loera.

"Gã lùn" thành tỷ phú

Những người từng tiếp xúc với Joaquin Guzman Loera cho biết ông trùm 54 tuổi này chỉ cao khoảng 1m52. Vì lẽ đó y còn có biệt danh là “El Chapo” (Gã lùn). Guzman hiện là tên tội phạm bị truy đuổi gắt gao nhất Mexico. Do băng Sinaloa dưới quyền của Guzman chịu trách nhiệm buôn số cocaine trị giá hàng tỷ USD sang Mỹ mỗi năm nên người Mỹ cũng rất quan tâm trong việc tóm cổ y. Chính quyền Mỹ hiện đang treo giải 5 triệu USD cho việc tóm được Guzman. Đây là một khoản tiền thưởng khá “còm” nếu so với việc Forbes vừa ước tính gia sản của Guzman rơi vào khoảng 1 tỷ USD. Nhờ đó, y được xếp hạng 701 trong danh sách gồm 793 tỷ phú năm 2009 của Forbes.

Joaquin Guzman Loera, ông trùm ma túy với lọt vào danh sác các tỷ phú của Forbes

Và không giống các tỷ phú khác, những người mất hàng đống tiền vì cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, “đế chế” của Guzman dường như đã kiếm nhiều tiền hơn trong năm 2008, một năm được xem là kỷ lục về nạn buôn lậu cocaine. Theo ước tính của tạp chí Forbes năm ngoái, khoản lợi nhuận mà những kẻ buôn ma túy Mexico và Colombia thu được dao động trong khoảng 18 đến 39 tỷ USD. Forbes ước tính trong suốt sự nghiệp của mình, Guzman không khó để tích cóp 1 tỷ USD.

Guzman không phải là tên trùm ma túy đầu tiên có mặt trong danh sách tỷ phú của Forbes. Năm 1989, ông trùm Pablo Escobar (Colombia) đã được xếp thứ 7 trong bảng tổng sắp những người giàu nhất hành tinh với gia sản ước tính là 25 tỷ USD.

Con đường tội ác

Guzman sinh ngày 4/4/1954, trong một gia đình nghèo ở vùng nông thôn La Tuna Badiraguato. Tuổi thơ Guzman chìm trong những trận đòn nhừ tử của ông bố. Chưa kịp lớn lên, y đã bị bố tống ra khỏi nhà. Thất học nhưng Guzman lại đầy kinh nghiệm sống và mưu mẹo. Người ta đồn rằng Guzman từng thuê cả một nhà văn để viết thư tình cho các cô gái mà y thích.

Guzman bắt đầu dính líu vào ma túy từ rất sớm, trong vai trò một kẻ học việc cho bố già Miguel Angel Felix Gallardo. Guzman thành lập băng ma túy riêng vào năm 1980 và nhanh chóng mở rộng hoạt động ra 17 bang của Mexico. Y đặt tên băng là Sinaloa, theo tên một bang của Mexico, nơi nổi tiếng là điểm nóng về buôn lậu ma túy. Sau khi Gallardo bị bắt vào năm 1989, Guzman chiếm được một số địa bàn của tên này.

Điểm khiến những băng buôn ma túy khác ngán Guzman nhất là y đã tạo ra hàng loạt các nhóm đồ tể như Los Chachos, Los Negros, Los Texas và Los Lobos, những kẻ từng gây ra cả ngàn vụ giết người trên đất Mexico. Trong số các nạn nhân có cả ông trùm Rodolfo Carrillo Fuentes của băng Juarez đối địch.

Năm 1993, Guzman bị bắt tại Mexico vì tội giết người, buôn ma túy và lãnh án 7 năm tù. Thời gian thụ án, Guzman liên tục hối lộ các quan chức trong tù và dàn xếp những buổi gặp gỡ với đàn em để điều khiển hoạt động làm ăn từ xa. Năm 2001, Guzman đút lót các cai ngục tại nhà tù Puente Grande ở Jalisco, Mexico, và trốn thoát bằng cách nhảy vào một chiếc xe chở đồ đi giặt. Vụ việc này đã khiến 71 quan chức nhà tù phải ra tòa còn nhà giam Puente Grande (Cầu lớn) bị gọi mỉa mai là “Puerta Granda” (Cửa rộng). Guzman được thể huênh hoang rằng có thời gian y đã tiêu tới 5 triệu USD/tháng để hối lộ nhà chức trách.

Kể từ đầu năm 2008, Guzman bắt đầu phát động các cuộc chiến ma túy với băng Juarez và anh em nhà Beltran Leyva. Cả hai nhóm này đều từng rất thân thiết với Guzman trước khi cắt đứt quan hệ vào đầu 2008. Cuộc chiến giữa các bên đã khiến khoảng 7.000 người thiệt mạng.

Những phản ứng phẫn nộ

Với những thành tích bất hảo kể trên, Guzman không thể là một tấm gương để người ta nêu ra và tán tụng. Vì thế, hành động của Forbes đã khiến dư luận ngạc nhiên. Tạp chí này dường như không để ý tới phản ứng của dư luận. “Ông ấy không trả lời phỏng vấn, nhưng tình hình tài chính của ông ấy rất khá” - Luisa Kroll, biên tập viên cao cấp của Forbes, nói.

Thái độ của Forbes đã khiến chính quyền Mexico phẫn nộ. Ngày 12/3, Tổng thống Felipe Calderon tuyên bố tờ tạp chí nói trên “không chỉ lừa dối về tình hình ở Mexico mà còn ca ngợi những tên tội phạm”. Công tố viên trưởng Mexico, tướng Medina Mora, cho rằng Forbes “đang bênh vực những tên tội phạm khi đưa kẻ bị truy nã hàng đầu ở Mexico vào danh sách các doanh nhân trung thực”.

Và dù Guzman không phải là ông trùm ma túy đầu tiên xuất hiện trong danh sách của Forbes, hành động của tạp chí này đã làm tổn thương một bộ phận độc giả. Có thể thấy điều đó trong lời bình luận của một độc giả trên trang forbes.com được tờ Times đăng lại: “Do các người bắt đầu tôn vinh những ông trùm ma túy và để cho thanh niên coi chúng là “các tỷ phú”, đây sẽ là bài báo cuối cùng của Forbes mà tôi đọc”.
 
Tường Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm