Ca sĩ Lương Viết Quang: Không muốn là bản sao của bất kỳ ai

05/01/2011 14:25 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Giải Ca sĩ được yêu thích nhất do khán giả bình chọn tại Sao Mai – Điểm hẹn 2010 đã khiến chàng ca sĩ gốc Huế, Lương Viết Quang “sốc” trong hạnh phúc ngọt ngào: lần đầu tiên về nhất sau 7-8 năm thi hát, lần đầu tiên được báo chí quan tâm nhiều như thế…, nhưng người chiến thắng cũng đang phải đối diện với những tin đồn, hay việc bị “chơi xấu”…

* Giải thưởng tại Sao Mai - Điểm hẹn (SM-ĐH) 2010 đã làm thay đổi cuộc sống của anh những ngày qua?

- Nếu không vững, có lẽ tôi đã bị sốc nặng. Lần đầu tiên, tôi đón nhận những điều có thể nói là kỳ diệu với mình. Sau 7-8 năm đi thi hát, chỉ dừng ở vòng chung kết, rồi giải Nhì (dòng nhạc nhẹ) Sao Mai 2009, lần nay, tôi đã chạm tay vào chiến thắng. Và đây cũng là những ngày đầu tiên, tôi được báo chí quan tâm nhiều đến vậy. Thật là vui!

* Lương Viết Quang 27 tuổi vẫn kiên trì đi thi. Giải thưởng với anh thực sự rất quan trọng?

- Đó là bởi niềm đam mê ca hát và mong muốn được khẳng định giọng hát của mình. Có người nói rằng, giải thưởng không quan trọng. Sao lại không quan trọng nhỉ? Nó không phải là tất cả, nhưng nó có thể làm thay đổi một con người từng bắt đầu từ hai bàn tay trắng như tôi.

Hậu SM-ĐH, cát-sê đi hát của tôi tăng đột biến, đến nỗi tôi cũng phải ngạc nhiên. Hậu SM-ĐH, chắc chắn tôi có thể tạm biệt thời ăn mì gói rồi. Năm 2003, tôi vào Sài Gòn lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Thời đó, tôi đi hát bằng xe đạp, thù lao chỉ 100.000 đồng. Mà cũng chỉ lo được chân hát lót, tức là được hát khi ca sĩ chính trục trặc. Nhưng trong khi nhiều ca sĩ lên sân khấu chỉ để PR nên hát xong không được trả tiền, còn tôi thì không bao giờ hát nhép nên cầm 100.000 đồng cũng thấy rất vui.

Ảnh do BTC cung cấp

* Lúc chân ướt chân ráo tới Sài Gòn lập nghiệp, mơ ước của anh là gì?

- Mơ ước đổi đời. Tôi từng mơ nhiều lắm, mơ trở thành ngôi sao, mơ có thể làm gì đó giúp đỡ gia đình... Và ở thời điểm hiện tại, tôi có thể có nhiều cơ hội để thực hiện những ước mơ đó của mình.

* Nhưng bên cạnh niềm vui chiến thắng, anh đang đối diện với tin đồn mua tin nhắn bình chọn? Thực hư thông tin xuất hiện tờ rơi “tố cáo” anh ngay tại Nhà thi đấu Maximark đêm chung kết vừa qua ra sao?

- Về chuyện tờ rơi, chắc chắn có người đã chơi xấu tôi. Thực sự hôm nay tôi mới biết việc này. Trên tờ rơi có ghi, đại ý: Cảm ơn Petrolimex đã bình chọn cho Lương Viết Quang. Rõ ràng kẻ chơi xấu đã ghi sai, vì tôi hiện công tác tại Petrosetco chứ không phải Petrolimex.

Tôi thực sự cảm ơn các đồng nghiệp, bạn bè đã ủng hộ mình. Nhưng cả công ty của tôi cũng chỉ là vài trăm người trong số hơn 34.000 lượt bình chọn hợp lệ. Việc họ ủng hộ bằng nhắn tin hoặc kêu gọi mọi người nhắn tin cho tôi là bình thường, chứ tôi không hề làm gì sai trái, hay bỏ tiền mua tin nhắn. Năm 2009, có thể tôi chưa được khán giả chú ý vì chọn thể hiện những ca khúc hơi khó nghe. Lần này, tôi chọn những bài “thị trường” hơn, nên gần với khán giả hơn chăng? Với tôi, những lời đồn đại vô căn cứ không hề quan trọng.

* Trong đêm chung kết vừa qua, dù khá “nương tay”, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cũng đã nhận xét về phần thi của anh đại ý rằng, sau cuộc thi này, nhạc sĩ muốn được thấy anh chính là anh, vì nếu anh hát giống bất cứ một người nào khác thì sẽ khó thành công. Còn một số khán giả lại có cảm giác anh hát giống ca sĩ Quang Dũng. Anh nghĩ sao về điều này?

- Còn có người nói tôi hát Dấu yêu đã về giống ca sĩ Tuấn Hưng cơ (cười). Tại Sao Mai 2009, khi tôi hát Vòng tròn của nhạc sĩ Đỗ Bảo, có người bảo tôi giống Tùng Dương. Có thể xảy ra sự trùng lặp do dòng nhạc tôi chọn. Nhưng tôi không muốn là bản sao của bất kỳ ai. Trong album sắp tới, với những ca khúc trữ tình mang phong cách rock – ballad mạnh mẽ, người ta sẽ nhìn thấy một Lương Viết Quang không giống ai.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Hà Chi (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm