KẾT QUẢ bóng đá Everton 0-1 Chelsea, Ngoại hạng Anh hôm nay

07/08/2022 01:41 GMT+7 | Trực tiếp Bóng đá

TRỰC TIẾP bóng đá Everton vs Chelsea, Ngoại hạng Anh (23h30, 6/8). Xem bóng đá trực tiếp Everton vs Chelsea. K+, K+ Sport1 trực tiếp bóng đá hôm nay.

TRỰC TIẾP Everton vs Chelsea - K+ trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh (23h30, 6/8)

TRỰC TIẾP Everton vs Chelsea - K+ trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh (23h30, 6/8)

TRỰC TIẾP Everton vs Chelsea - K+ trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh (23h30, 6/8). Xem bóng đá trực tiếp Everton vs Chelsea. K+, K+PM trực tiếp bóng đá hôm nay.

 

Ngoại hạng Anh vòng 1

* 23h30, 6/8: Everton 0-1 Chelsea (K+Sport1)

* 20h00, 7/8: MU vs Brighton (K+Sport1)

Xem trực tiếp K+Sport1

Soi kèo, nhận định MU vs Brighton

* 20h00, 7/8: Leicester vs Brentford 

* 22h30, 7/8: West Ham vs Man City (K+Spor1)

Xem trực tiếp K+Sport1

 

 

Hết giờ. Chelsea thắng 1-0 trước Everton.

Hiệp 2 được bù giờ 10 phút! 

83': KHÔNG VÀO! Raheem Sterling đệm bóng sau đường căng ngang của đồng đội nhưng hậu vệ của Everton đã kịp thời dùng chân phá bóng.

82': Reece James đá phạt trực tiếp cho Chelsea nhưng bóng đi quá bổng! 

75': Chelsea thay người. Marc Cucurella vào thay Kalidou Koulibaly, cầu thủ bị chấn thương. Trong khi đó, Kai Havertz rời sân nhường chỗ cho Armando Broja.

70': Tỉ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về Chelsea. Everton nỗ lực tấn công nhưng chưa thể ghi được bàn thắng.

64': Chelsea thay người. Chilwell rời sân nhường chỗ cho Loftus-Cheek. Pulisic vào thay Mount.

60': Everton vùng lên mạnh mẽ ở đầu hiệp 2, gây nhiều khó khăn cho Chelsea.

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

52': Một tình huống lộn xộn diễn ra trước khung thành của Chelsea nhưng rất tiếc Everton đã không thể ghi được bàn thắng.

48': NGUY HIỂM! Everton phản công. Gray dứt điểm chéo góc trong vòng cấm nhưng hậu vệ của Chelsea đã kịp thời chặn được cú sút này. 

Hiệp 2 bắt đầu! 

Hiệp 1 kết thúc. Chelsea đang dẫn trước 1-0.

 

Chú thích ảnh

45+9': VÀO! Jorginho ghi bàn trên chấm 11m. Tỉ số là 1-0 cho Chelsea.

45+6': Penalty cho Chelsea. Ben Chilwell bị Doucoure phạm lỗi trong vòng cấm. 

45+3': KHÔNG VÀO! Kalidou Koulibaly đánh đầu nối trong vòng cấm nhưng bóng đi không quá khó với thủ môn của Everton.

Hiệp 1 được bù giờ 8 phút! 

42': Sterling đá bồi tung lưới Everton sau khi thủ môn Pickford bắt không dính bóng, nhưng trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị.

37': Vẫn chưa có bàn thắng được ghi. Chelsea đang gặp bế tắc trong khâu tấn công.

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

33': Những quả phạt góc của Chelsea do Reece James thực hiện chưa cho thấy sự nguy hiểm. Bóng luôn bị cầu thủ của Everton phá ra.

24': KHÔNG VÀO! Tarkowski đánh đầu trong vòng cấm của Chelsea nhưng thủ môn Mendy đã cứu thua kịp thời.

20': Chelsea đang làm chủ thế trận nhưng họ chưa thể khoan thủng được mành lưới của Everton.

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

19': KHÔNG VÀO! Mason Mount dứt điểm gần mép vòng cấm khiến thủ môn của Everton phải trổ tài cứu thua.

18': Everton thay người. Ben Godfrey rời sân bằng cáng. Holgate vào sân thay cho anh.

13': Trận đấu bị gián đoạn do cầu thủ Ben Godfrey (Everton) dính chấn thương.

6': KHÔNG VÀO! Kai Havertz đánh đầu trong vòng cấm sau quả đá phạt trực tiếp nhưng bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn bên phía Everton.

5': Chưa có cơ hội nào được tạo ra. Chelsea cầm bóng nhiều hơn nhưng Everton phòng ngự chắc chắn.

Hiệp 1 bắt đầu! 

+Các cầu thủ của Chelsea đã đặt chân tới sân Goodison Park 

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

 

+Đội hình ra sân của Everton

Chú thích ảnh

  

+Đội hình ra sân của Chelsea

Chú thích ảnh

  

+Bầu không khí trước trận đấu

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Thomas Tuchel nói gì khi chủ tịch Chelsea bị chỉ trích vì chuyển nhượng?

Gary Neville – một cựu cầu thủ người Anh, hiện đang là bình luận viên cho kênh Sky Sports cho rằng chủ tịch Todd Boehly của Chelsea đang hoảng loạn trên thị trường chuyển nhượng sau một loạt những thương vụ bị đổ bể thậm chí bị nẫng tay trên của The Blues.

Bình luận viên này còn đùa cợt rằng tân chủ tịch của Chelsea đang quản lý đội bóng giống như đang chơi Football Manager (một phần mềm học tập mô phỏng quản lý bóng đá).

Ngay sau đó, trong buổi trả lời họp báo mới nhất được phát trực tiếp trên trang chủ của Chelsea, Thomas Tuchel đã đưa ra lời bảo vệ mạnh mẽ đối với những Chủ sở hữu mới của Chelsea - Todd Boehly và Behdad Egbali, Todd Boehly cũng đã đảm nhận trách nhiệm chuyển nhượng với tư cách là giám đốc thể thao tạm thời.

Chú thích ảnh
Tuchel lên tiếng bảo vệ Chủ tịch Todd Boehly khỏi những lời chỉ trích về công tác chuyển nhượng của Chelsea trong mùa hè này. Ảnh: Chelsea FC via Getty.

Hậu vệ trái Marc Cucurella đã trở thành bản hợp đồng lớn nhất của Chelsea trong mùa hè vào thứ Sáu khi anh gia nhập từ Brighton trong một hợp đồng trị giá lên tới 62 triệu bảng.

Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly, Gabriel Slonina và Carney Chukwuemeka cũng đã chuyển đến Stamford Bridge.

Tuy nhiên, trong một kỳ chuyển nhượng nhiều biến động, Chelsea cũng đã bỏ lỡ một số cầu thủ như Raphinha, Jules Kounde và Nathan Ake.

Cách tiếp cận của Chelsea trên thị trường chuyển nhượng mùa này gặp rất nhiều khó khăn và hàng loạt mục tiêu được và mất đã khiến Gary Neville chỉ trích tân chủ tịch của The Blues.

Tuchel phản bác trước báo chí về ý kiến của Neville: “Vội vã, hoảng loạn? Không, tôi sẽ gọi nó là thái độ chăm chỉ và học hỏi trong quá trình làm việc. Thị trường chuyển nhượng là một trong những việc khó khăn nhất bạn có thể làm khi đến tiếp quản một câu lạc bộ. Tôi không có gì ngoài những lời khen ngợi và sự tôn trọng lớn nhất dành cho Todd.

Chú thích ảnh
Gary Neville đùa cợt rằng Chủ tịch Todd Boehly có vẻ như "đang muốn chơi Football Manager" tại Chelsea. Ảnh: Getty Images.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Todd Boehly ngay khi tiếp quản Chelsea đã kiêm luôn chức vụ giám đốc thể thao và mang về cho Chelsea những bản hợp đồng như: Raheem Sterling, Koulibaly, Gabriel Slonina và Carney Chukwuemeka. Ảnh: Getty Images.

“Tôi không biết họ ngủ khi nào, tôi nghĩ có lẽ họ không được ngủ. Chúng tôi có một đường dây liên lạc rất đáng tin, cởi mở và trực tiếp và các công tác chuyển nhượng cho đến nay đã chứng minh cho điều đó.

“Tất nhiên, chúng tôi có sự chậm trễ. Không ai có tội cho sự chậm trễ đó vì các lệnh trừng phạt, dẫn đến việc mất đi những người, những cầu thủ đóng vai trò chủ chốt. Nhưng cả hai chủ sở hữu tham gia vào công việc kinh doanh hàng ngày đều đang làm một công việc thật sự tuyệt vời cho đến nay.”

Chú thích ảnh
Chelsea đã bỏ lỡ những mục tiêu quan trọng trong mùa hè này như Raphinha, cầu thủ đã gia nhập Barcelona. Ảnh: Getty Images.

Chelsea đứng thứ ba ở Premier League mùa trước, sau các ứng cử viên vô địch Manchester City và Liverpool. Tuchel đã được hỏi liệu ông có cảm thấy đội bóng của mình có khả năng cạnh tranh để nâng cúp năm nay hay không, Tuchel thẳng thắn chia sẻ về cơ hội cũng như thách thức dành cho Chelsea.

“Tôi không muốn đặt ra giới hạn cho kỳ vọng của chúng tôi ngay bây giờ hoặc đặt quá nhiều áp lực cho bản thân,” huấn luyện viên người Đức thừa nhận. “Tôi không nghĩ điều đó sẽ giúp ích cho chúng tôi. Tôi tin rằng chúng tôi là một câu lạc bộ đang trong quá trình chuyển đổi, một đội đang trong quá trình chuyển đổi và đồng thời tôi không muốn giới hạn chúng tôi ngay từ đầu và nói rằng điều đó là không thể.

“Ai biết điều gì có thể xảy ra? Có thể đi cả hai hướng, vì vậy chúng ta nên khiêm tốn và cố gắng hết sức để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Chúng tôi có đủ khả năng để giành chiến thắng trong các trận đấu và giành chiến thắng liên tiếp.

“Chúng tôi nhận thức rất rõ về chất lượng của Liverpool và Manchester City, Tottenham, Arsenal và Manchester United. Thông thường một hoặc hai đội sẽ có những bước tiến lên bất ngờ và sẽ vượt trội hơn. Đây là lý do tại sao Premier League rất thú vị.”

Nhận định

Sau mùa giải trắng tay hoàn toàn trên mọi đấu trường, Chelsea bước vào mùa giải mới với nhiều biến động về nhân sự ở cả vị trí quản lý cũng như trong phòng thay đồ. Đến thời điểm này, tương lai của bộ đôi Tây Ban Nha Azpilicueta và Alonso vẫn chưa được xác định khi họ có khả năng chuyển đến chơi cho Barca.

Tuy nhiên, HLV Thomas Tuchel vẫn được bổ sung những cầu thủ có chất lượng là tiền đạo Sterling và trung vệ Koulibaly. Chính sự xáo trộn về lực lượng đã khiến Chelsea không có sự chuẩn bị tốt nhất về lối chơi và tỏ ra chệch choạc trong các trận giao hữu mùa Hè.

Với đội chủ nhà Everton, mất mát lớn nhất của HLV Frank Lampard là sự ra đi của chân sút số 1 người Brazil Richarlison, nhưng lại không có sự bổ sung nhân sự nào đáng kể. Có lẽ với The Toffees, mùa này vẫn chỉ dừng ở mục tiêu trụ hạng, tuy nhiên, Everton luôn là đội bóng biết cách gây khó khăn cho các ông lớn ở giải Ngoại hạng Anh và đội khách Chelsea trong trận mở màn cũng không là ngoại lệ.

 

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm