Trực tiếp bóng đá Chelsea vs Leeds (21h00, 26/4) – Thethaovanhoa.vn cập nhật diễn biến, kết quả trận đấu giữa Chelsea và Leeds tại vòng bán kết cúp FA 2025/26.
Link xem trực tiếp bóng đá Chelsea vs Leeds
Trận đấu giữa Chelsea và Leeds sẽ được truyền hình trực tiếp duy nhất trên sóng của FPT Play. Đây là đơn vị sở hữu bản quyền cúp FA tại Việt Nam.

Trực tiếp Chelsea vs Leeds trên FPT Play
Nhận định bóng đá Chelsea vs Leeds
Chelsea đang trải qua giai đoạn đáng quên nhất mùa giải. Thất bại tới 7/8 trận gần nhất, cùng chuỗi 6 trận liên tiếp không ghi bàn, là minh chứng rõ ràng cho sự sa sút nghiêm trọng của đội bóng thành London. Quyết định sa thải HLV Rosenior chỉ sau thời gian ngắn nắm quyền càng cho thấy nội bộ The Blues đang rơi vào trạng thái bất ổn.
Dẫu vậy, FA Cup lại đang là điểm tựa hiếm hoi của Chelsea. Tại đấu trường này, họ thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác khi ghi tới 16 bàn sau 4 trận, đạt hiệu suất trung bình 4 bàn mỗi trận. Dù các đối thủ không quá mạnh, nhưng điều đó vẫn cho thấy Chelsea có thể bùng nổ khi áp lực được giải tỏa.
Trong khi đó, Leeds United lại bước vào trận đấu với tâm thế tích cực hơn nhiều. Chuỗi 7 trận bất bại giúp họ tiến gần mục tiêu trụ hạng, đồng thời tạo sự tự tin lớn. Trên hành trình vào đến Wembley, đoàn quân của HLV Farke cũng đã vượt qua những đối thủ khó chịu như West Ham, cho thấy họ không phải cái tên dễ bị xem thường.

Chelsea hay Leeds sẽ chiến thắng ở Wembley Chủ nhật này?
Tuy nhiên, Wembley lại không phải mảnh đất lành với Leeds. Trong 3 lần gần nhất thi đấu tại đây, họ đều không thể ghi bàn. Thậm chí, lần gần nhất Leeds "nổ súng" tại sân đấu này đã cách đây hơn 30 năm – một thống kê không mấy tích cực trước trận cầu lớn.
Xét về chất lượng đội hình, Chelsea vẫn nhỉnh hơn với nhiều cá nhân có khả năng tạo khác biệt. Đây có thể là yếu tố then chốt giúp đội bóng áo xanh chiếm ưu thế trong cuộc đối đầu này.
Đội hình dự kiến Chelsea vs Leeds United
Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Acheampong, Chalobah, Hato, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Palmer, Pedro, Neto; Delap
Leeds United (3-4-2-1): Perri; Struijk, Bijol, Rodon; Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Aaronson, Okafor; Calvert-Lewin