Trụ hạng theo cách của… người Sài Gòn

22/08/2010 12:16 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - “Thoát rồi”, rất nhiều người đã buột miệng như thế. Trận đấu TP.HCM – SQC.Bình Định (2 – 1) đã kết thúc độ chục phút, nhưng một bộ phận người hâm mộ bóng đá Sài Gòn vẫn còn nán lại ở cửa thoát hiểm tại khu vực khán đài A sân Thống Nhất, để chia vui.

Một vài CĐV quá khích được thả cửa, vượt rào ở bên khán đài B, chạy hộc tốc về phía cabin BHL đội chủ nhà. Lực lượng an ninh sân Thống Nhất cũng chỉ biết cười trừ. Vào thời điểm đó, cầu thủ TP.HCM đang công kênh và tung bổng HLV Lư Đình Tuấn lên không trung nhiều lần, như thể họ vừa giành chức vô địch hay chí ít cũng là suất thăng hạng. Không phải, người Sài Gòn ăn mừng cho chiến tích… trụ hạng vào phút cuối. Rất ngoạn mục!

Đúng là thắng ngược một ứng viên thăng hạng như SQC.Bình Định và giành quyền trụ hạng, thì cũng đáng ăn mừng lắm chứ. Nhưng, nếu nhìn cái cách mà đội bóng đất võ buông quá lộ liễu, người giàu kiêu hãnh, liêm sỉ, sẽ cảm thấy đau. Dẫn 1 – 0 từ khá sớm, cầu thủ SQC.Bình Định gần như chỉ đi bộ và tổ chức lên bóng một cách hời hợt. Họ tự bắn vào chân mình, để ngã khụy cho đối thủ bước qua. Điển hình bàn thua thứ 2 và chiếc thẻ đỏ của Việt Khoa, mới hài hước làm sao.



Chỉ trụ hạng thành công mà đội TP.HCM ăn mừng như thể đoạt chức vô địch. Ảnh: Quang Nhựt

Một pha treo bóng vô hại từ chấm đá phạt gần vạch vôi giữa sân, thủ môn Văn Phúc lao giữa rừng hàng phòng ngự đội nhà ra và đấm hụt bóng. Ngọc Tùng trong thế không bị ai kèm, dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Cả 2 bàn thắng Ngọc Tùng  ghi ở trận này đều là những tình huống dứt điểm mà không phải chịu bất cứ sự tác động nào. Pha ghi bàn đầu tiên, Tùng đã việt vị cả thước, nhưng trợ lý trọng tài không phất cờ. Đến khi Việt Khoa nhận thẻ đỏ trực tiếp (lỗi đánh nguội), thì tất cả đều ngỡ ngàng.

HLV Phan Tôn Quyền cố gắng làm dịu cơn giận dữ của các ngoại binh như Cruz, Toledo hay Ejife (người có bàn thắng mở tỷ số). Bằng thứ tiếng Anh “bồi”, ông Tôn Quyền tỏ ra tiếc nuối và xin lỗi Ejife, khi SQC.Bình Định đã vuột khỏi tay suất thăng hạng. Ở góc còn lại của khu kỹ thuật, một cán bộ của đội bóng đất võ cũng sang sảng: “Thôi, có gì đâu phải buồn. Ở An Giang, Than Quảng Ninh thắng rồi và suất dự “play-off” là của họ. Chúng ta, nếu có hòa, thậm chí thắng, cũng thế thôi”.

Giới thạo tin không bất ngờ, bởi người ta đã ngờ ngợ ra kịch bản này, từ trước giờ bóng lăn. Bóng đá TP.HCM dù phải ngậm sâm, nhưng ắt sẽ tồn tại. Đó là là mệnh lệnh. Mặc kệ những điều tiếng, quan trọng là được việc cái đã. Đã phong thanh khoản tiền thưởng này nọ cho chiến tích của thầy trò Lư Đình Tuấn, nhưng chắc là người trong cuộc ngại công bố. Phải, trụ hạng theo cách này có gì đâu là vẻ vang?!


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm