World Cup 2010

Trọng tài Webb không hối hận

15/07/2010 11:52 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trọng tài bắt chính trong trận chung kết World Cup 2010 vừa qua, Howard Webb vừa trở về quê hương và tuyên bố đã hoàn thành nhiệm vụ khá tốt nhiệm được giao với tất cả khả năng của mình.

Ông vua áo đen người Anh đã có một vài quyết định khó hiểu đặc biệt là dành cho đội thua cuộc Hà Lan và biến trận chung kết hôm thứ Hai vừa qua trở thành một trong những trận đấu nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử World Cup. Ông đã rút ra tổng cộng 14 thẻ vàng (Hà Lan nhận 9 thẻ) và đuổi John Heitinga khỏi sân khiến Cơn lốc màu da cam nhận bàn thua chỉ ít phút sau.


Trọng tài Webb (trái), Ảnh Getty

Ông cùng hai vị trợ lý là Darren Cann và Michael Mullarkey đang là tâm điểm của dư luận trong những ngày qua bởi cách điều hành trận đấu trên sân Soccer City tại Johannesburg. Webb phát biểu tại quê nhà: “Với bất cứ trận đấu nào trọng tài luôn luôn hy vọng mình không bị vướng vào những rắc rối lớn, nhưng họ phải tỏ ra vững vàng và có lập trường của mình. Chúng tôi cảm thấy mình không có nhiều lựa chọn để đảm bảo mọi chuyện luôn hoàn hảo. Nhưng tôi hài lòng với những quyết định của mình trong một số tình huống khó khăn, bởi tôi đã thực hiện công việc với tất cả khả năng”.

“Đây thật sự là một trận đấu đầy thử thách đối với bất kỳ trọng tài nào. Một trong những trận đấu căng thẳng nhất chúng tôi từng điều khiển và tất cả đã nỗ lực hết mình để giữ được tinh thần của bóng đá”.

Hai đội đã thể thể hiện thứ bóng đá “bạo lực” đặc biệt là Hà Lan trong suốt 120 phút của trận chung kết. Đội bóng áo cam còn may mắn thoát 1 thẻ đỏ trực tiếp khi Nigel de Jong đạp thẳng vào bụng Alonso. Trong khi Iniesta đã nhận được sự ưu ái của trọng tài với hành vi “bỏ bóng đánh người”. Giải thích cho những quyết định có phần nhẹ tay của mình, Webb nói:

“Từ khi bắt đầu trận đấu, tôi đã phải rút ra một số thẻ vàng một cách dứt khoát”, ông nói, “Tổ trọng tài biết đây là trận đấu có tính chất đặc biệt quan trọng với cả hai bên. Chúng tôi cảnh báo với tất cả cầu thủ về các pha vào bóng, xua họ ra trong những lúc vây quanh trọng tài để gây sức ép và nói chuyện với hai đội trưởng để họ hạ nhiệt đồng đội”.

Cuối cùng Webb nhấn mạnh ông rất tự hào khi trở về từ Nam Phi vì được bắt chính trong trận chung kết World Cup – một vinh dự mà không nhiều đồng nghiệp có được: “Thật tuyệt vời khi được góp mặt tại giải đấu và chúng tôi đã có 6 tuần tuyệt diệu ở Nam Phi”.

“Chúng tôi rời World Cup 2010 với những trải nghiệm độc nhất và quý giá”, Webb tiếp tục, “Chúng tôi cũng nhận được sự ủng hộ của báo chí, bạn bè, đồng nghiệp, các cầu thủ và cả HLV trước và sau trận chung kết. Đây là niềm vinh dự lớn lao khi được điều khiển trận chung kết World Cup. Một là ước mơ của mọi trọng tài”.

PV

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm