Việt Nam - Australia 0-2: Nỗ lực đáng khen

19/05/2014 06:02 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Xác định mục tiêu chính là trận play-off diễn ra ngày 21/5 tới, HLV Trần Vân Phát quyết bảo toàn lực lượng bằng cách tung hầu hết các vị trí thường xuyên phải dự bị ở các trận đấu trước. Nhưng rất bất ngờ khi đội chủ nhà đã chơi rất quyết tâm và sòng phẳng trước nhà ĐKVĐ châu Á.

So với trận ra quân, HLV Trần Vân Phát hôm qua tung ra đội hình xuất phát chỉ có 2 trụ cột Lê Thị Thương và Kim Hồng. Nguyễn Thị Hòa và Nguyễn Thị Nguyệt chơi thay Minh Nguyệt và Thu Hương trên hàng công. Còn ở vị trí chốt chặn cuối cùng, Tuyết Mai bắt thay Kiều Trinh.

Dù không phải là đội hình mạnh nhất, nhưng với quyết tâm chứng tỏ bản thân, các cô gái chủ nhà đã khiến ĐT Australia phải bất ngờ trước sức chống trả kiên cường. Tâm lý thoải mái và sự cổ vũ của CĐV nhà càng khiến các học trò của HLV Trần Vân Phát chơi rất hưng phấn.

Thậm chí, nếu tiền vệ trung tâm Tuyết Dung chắt chiu hơn những cơ hội phản công, ĐT Việt Nam có thể có bàn thắng. Nhưng cũng cần nói thêm với sức ép khá nặng nề trước trận đấu này là buộc phải thắng, không những thế phải thắng với tỷ số cao, đội bóng xứ chuột túi đã chơi không thanh thoát.

Dù tạo ra không ít cơ hội trước khung thành Tuyết Mai, nhưng các cầu thủ Australia đều không thể chính xác trong khâu dứt điểm cuối cùng. May mắn cho ĐT Australia là trọng tài người Thái Lan bắt chính ở trận này có vẻ đã dành sự ưu ái cho họ. Trong một tình huống lộn xộn từ quả phạt góc của đối thủ, Ngọc Anh vô tình phá bóng ngược về phía thủ thành Tuyết Mai. Khoảng cách khi đó chỉ là chừng 3m nhưng trọng tài Pannipar Kamnueng lại bất ngờ cho đội khách hưởng một quả phạt gián tiếp.

Từ cự ly 12m trước khung thành, tiền vệ Emily đã có cú dứt điểm chìm hiểm hóc khiến Tuyết Mai đẩy bóng chạm phải Lê Thị Thương rồi lăn vào lưới. Bàn mở tỷ số của đội khách khiến BHL chủ nhà rất tức giận. Rất khó hiểu khi AFC lại phân công một trọng tài có quốc tịch Thái Lan bắt chính trận này. Bởi lẽ, ở bảng B, Thái Lan đang cạnh tranh quyết liệt một vé vào trận play-off như Việt Nam. Điều này không thể khiến người xem không suy nghĩ.

ĐT Việt Nam đã chơi một trận đấu đáng khen ngợi trước đối thủ hơn mình nhiều bậc về đẳng cấp. Đáng nể nhất là thủ thành Tuyết Mai. Dù chỉ bắt thay cho đội phó Kiều Trinh nhưng cầu thủ của TP.HCM đã có một trận đấu để đời.

Sự nhanh nhẹn và sắc sảo trước khung thành của Tuyết Mai đã khiến hàng loạt chân sút cự phách của đội khách phải nản lòng. Đặc biệt là tiền đạo cao to Heyman. Dù có không dưới 3 cơ hội ngon ăn, nhưng Heyman đều chào thua Tuyết Mai. Cầu thủ này khiến HLV Alen Stajcic thất vọng và thay ra.

Nếu không có quả phạt mà trọng tài người Thái tặng cho đội khách, chưa hiểu điều gì sẽ xảy ra. Trong hiệp 2, cơn mưa to khiến mặt sân sũng nước càng khiến Australia khó tiếp cận cầu môn chủ nhà.

Chơi kiên cường trong cả trận đấu, Tuyết Mai và các đồng đội chỉ chịu thua thêm một bàn nữa khi thời gian trận đấu chuẩn bị bước sang phút bù giờ. Người đá cặp với Heyman là Gorry đã giải tỏa sức ép bằng cú đột phá tinh tế qua 2 cầu thủ chủ nhà trước khi thực hiện cú quăng mu bàn chân như búa bổ vào góc xa. 2-0 cũng chính là tỷ số cuối cùng trận này.

Dù thua nhưng ĐT Việt Nam đã thể hiện một tinh thần khiến người xem phải thán phục. Nếu trong trận play-off cứ chơi với tinh thần quyết tâm như ở vòng bảng, bóng đá nữ Việt Nam đang rất gần thời cơ lịch sử.

2 Pha đá phản lưới nhà của đội trưởng Lê Thị Thương là tình huống đá phản lưới nhà thứ 2 tại VCK Asian Cup năm nay (trước đó Polkinghorne của Australia cũng đá phản lưới nhà trong trận đấu với Nhật Bản). Đây cũng là lần thứ 2 các cầu thủ Việt Nam đá phản lưới nhà trong các trận đấu với Australia (trung vệ Đào Thị Miện cũng từng đá phản lưới nhà giúp Australia giành chiến thắng 1-0 trong trận chung kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2008).

3 Đây là thất bại thứ 3 liên tiếp của bóng đá nữ Việt Nam trước bóng đá nữ Australia ở cấp độ ĐTQG (2 lần trước là ở giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2008 và VCK Asian Cup 2010). Trong cả 3 lần này, ĐT nữ Việt Nam đều không ghi được một bàn thắng nào vào lưới ĐT nữ Australia.

9 So với trận đấu gặp Nhật Bản, HLV Trần Vân Phát ở trận này đã có tới 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát của ĐT nữ Việt Nam (chỉ còn giữ lại 2 cầu thủ là Tuyết Dung và Vũ Thị Nhung).

Phát biểu sau trận đấu

HLV Trần Vân Phát (Việt Nam): Tôi hài lòng về tinh thần thi đấu, việc tuân thủ chiến thuật của các học trò. Chúc mừng ĐT Australia chiến thắng. Trận đấu hôm nay các cầu thủ Việt Nam đã cố gắng hết khả năng.

Về vấn đề trọng tài bắt chính trận này, tôi chỉ nghe nói BTC AFC chỉ cung cấp danh tính trọng tài Thái Lan bắt trước trận đấu, nên chúng tôi không có trách nhiệm giải quyết. Đó là trách nhiệm của VFF. Tôi ở góc quan sát không thuận lợi khi trọng tài thổi phạt ĐT Việt Nam nên tôi sẽ xem lại băng hình sau.

Trận đấu play-off tới rất khó nói trước kết quả vì bóng đá không thể nói trước điều gì. Tôi chỉ nói được rằng các học trò của tôi sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất để giành được kết quả như mong đợi.

HLV Alen Stajcic (Australia): Đây là trận đấu vất vả của chúng tôi, có nhiều lý do dẫn đến điều đó như các tiền đạo không tận dụng được cơ hội. Ngoài ra, các cầu thủ chủ nhà đã tổ chức phòng ngự tốt, họ chơi bóng khoa học, có tính kỷ luật cao.

Về quyết định của trọng tài khi cho chúng tôi được hưởng quả phạt gián tiếp, đó là điều không may với đội chủ nhà. Chúng tôi đã lọt được vào bán kết nhưng tôi nghĩ rằng nếu muốn phấn đấu tiến xa hơn nữa, Australia phải cải thiện rất nhiều điều.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm