(TT&VH) - Do quá cay cú về cách điều khiển của trọng tài người Bồ Olegario ở trận lượt đi tại Milan nên báo chí xứ Catalunya đã cất công đi tìm lai lịch của vị trọng tài này và phát hiện ra rằng: ông Olegario và Mourinho đã là bạn của nhau từ cách đây 10 năm!

Trọng tài Olegario đã có nhiều quyết định khiến cầu thủ Barca ức chế, ảnh GettyKhi đó, Mourinho khởi nghiệp tại CLB quê nhà Leiria và trọng tài Olegario thì làm việc tại LĐBĐ địa phương. Thậm chí, theo điều tra của kênh Đài phát thanh COM Radio thì hai người còn chung vốn mở một quán ăn có tên “O Merino”. Khi Mourinho còn dẫn dắt Porto, trong trận “Kinh điển” của bóng đá Bồ năm 2004 giữa Porto và Benfica, ông Olegario đã không công nhận một bàn thắng hợp lệ của Benfica, dù pha quay chậm của truyền hình cho thấy rõ ràng thủ môn Vitor Baia của Porto đã móc bóng từ sau vạch vôi! Từ sau đó, các CĐV Benfica đã gọi Olegario là “Kẻ cắp”.
Trọng tài Olegario hiện còn là một đại lý bảo hiểm, và nhờ những mối quan hệ trong công việc của mình mà ông cũng có quan hệ khá tốt với FIFA. Nhờ vậy mà ông này nhiều khả năng cũng sẽ được chọn tác nghiệp tại VCK World Cup 2010 tới đây.

Trọng tài Olegario đã có nhiều quyết định khiến cầu thủ Barca ức chế, ảnh Getty
Trọng tài Olegario hiện còn là một đại lý bảo hiểm, và nhờ những mối quan hệ trong công việc của mình mà ông cũng có quan hệ khá tốt với FIFA. Nhờ vậy mà ông này nhiều khả năng cũng sẽ được chọn tác nghiệp tại VCK World Cup 2010 tới đây.
T.V