Trưởng đoàn HA.GL Nguyễn Tấn Anh: “Chúng tôi không đồng lõa với cái sai”

04/03/2013 07:34 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiếc thẻ đỏ vì hành vi phản ứng với trọng tài (TT) Nguyễn Văn Kiên trong trận đấu với HN.T&T đã khiến ông trưởng đoàn HA.GL phải ấm ức rời sân. Một ngày sau trận đấu, ông Tấn Anh đã trải lòng với TT&VH khi nhìn lại sự cố trên.

Trưởng đoàn HA.GL Nguyễn Tấn Anh đang phân trần với trọng tài về bàn thua thứ 2 của đội bóng phố núi. Ảnh: VSI

“Cần phải xem lại trận đấu đó để có cái nhìn công bằng. Tôi công nhận mình có sai trong tình huống phản ứng với TT Nguyễn Văn Kiên. Nhưng cái sai của tôi là vô tình. Sở dĩ tôi phản ứng như thế hôm đó là vì bản thân tôi đã bị cuốn vào trận đấu đang rất căng thẳng khi đó.

Trước đó, TT Kiên đã thổi thiên lệch cho đội chủ nhà rất nhiều tình huống khiến BHL lẫn cầu thủ HA.GL trên sân ức chế. Trong tình huống dẫn đến bàn thắng thứ 2 của Samson, tôi cho rằng đó là dấu chấm hết cho HA.GL.

Về bàn thắng, tôi cũng như cả đội không phản ứng gì và tôi cho rằng bàn thắng đó cũng hợp lệ. Nhưng trước khi dẫn đến bàn thắng đó, tiền đạo của chúng tôi đã bị hậu vệ HN.T&T phạm lỗi ngay sát vòng cấm địa của chủ nhà.

Tình huống đó rất rõ ràng và diễn ra trước mặt TT biên nhưng không có phản ứng nào của TT. Nếu cắt còi thổi phạt cho chúng tôi trong tình huống đó, HA.GL đứng trước cơ hội có bàn thắng gỡ hòa 1-1 rất lớn, vì trong đội hình chúng tôi có 3 ngoại binh có chiều cao lý tưởng để không chiến.

Nhưng đã không có chữ “Nếu” kia. TT không thổi phạt, cầu thủ HN.T&T cướp bóng chuyền lên trên và diễn biến sau đó là bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho Samson. Trận đấu coi như đổ sông đổ biển với HA.GL chỉ vì sai sót đó của TT.

Tôi và các cầu thủ đã không giữ được bình tĩnh và tôi đã có hành động chạy ra vị trí của TT thứ 4. Tôi chạy ra hỏi thêm TT biên đứng gần đó hỏi: “Sao anh thấy phạm lỗi mà không thổi phạt”, anh TT biên nói: “Không nhìn thấy”.

Tôi ra sân trực tiếp hỏi anh Kiên 2, 3 lần rằng: “Tại sao tình huống trước đó anh lại không thổi phạt?”. Nhưng anh Kiên không trả lời và sau đó, rút thẻ đỏ đuổi tôi khỏi vị trí trong BHL.

Khi tôi chạy đến chỗ TT thứ 4, đó cũng là nơi các cầu thủ HN.T&T ăn mừng bàn thắng thứ 2. Khi nhảy lên ăn mừng, họ vô tình chạm vào mắt kính của tôi khiến nó vỡ một bên. Thế nên, sau khi TT rút thẻ đỏ, không có mắt kính không nhìn rõ nữa, tôi cũng không nói gì thêm và đi thẳng ra về.

Nghĩ lại, tôi thấy mình đã sai vì đã nóng giận với TT. Nhưng phản ứng của tôi là rất có văn hóa, tôi không văng tục. Tôi chỉ hỏi anh Kiên như thế. Và có thể cũng vì lý do đó nên khi ra khỏi sân, CĐV Thủ đô không lớn tiếng mắng mỏ gì tôi.

Tôi và toàn đội không trách TT Kiên nhiều, vì TT là phần tất yếu của bóng đá. Chúng tôi chấp nhận cuộc chơi. Nhưng sau những tiếng còi thiên vị quá mức chủ nhà, cầu thủ của chúng tôi rất ức chế và khó đá. Những tiếng còi đó cứ lặp đi lặp lại như hệ thống làm cả đội bất mãn.

Dĩ nhiên, TT cũng là người và có cái sai. Bản thân tôi cũng thừa nhận mình sai khi phản ứng với anh Kiên. Nhưng quan điểm của chúng tôi là không thể ngồi yên, chấp nhận với thái độ bàng quan. Chúng tôi phản ứng là để đóng góp với TT, mong họ hãy vì cái chung mà bắt công tâm.

HA.GL lâu nay luôn tôn trọng luật chơi và nguyện vọng lớn nhất của chúng tôi khi đi sân khách là TT hãy bắt cho công bằng. Chỉ thế thôi là đủ. Còn thắng thua là chuyện bình thường trong bóng đá.

Chúng tôi tôn trọng một chiến thắng của bất cứ CLB nào. Vì chiến thắng đó được đánh đổi bằng mồ hôi, có khi cả đổ máu trong tập luyện nửa năm trời. Nếu TT mà cứ sai lầm hay thiên vị như thế thì tiền của CLB, mồ hôi của cầu thủ phung phí.

Còn bóng đá Việt Nam làm sao phát triển được cho bằng xứ người. Nếu đi đá sân khách mà đội nào cũng mang tư tưởng lo sợ thì làm sao đá tốt được. Chúng tôi không chấp nhận thỏa hiệp hay đồng lõa với cái sai. HA.GL muốn phản biện những đóng góp xây dựng để các bóng đá Việt Nam có sự công bằng hơn chứ không hề có ý định phá đám hay chỉ trích TT”.

Việt Hòa (ghi)
Thể thao & Văn hóa

TT Kiên, HA.GL và sân Hàng Đẫy

Vòng 19 V-League 2012, CLB BĐ Hà Nội-HA.GL

Ở trận đấu CLB BĐ Hà Nội gặp HA.GL, khi tỷ số đang là 2-2 ở những phút bù giờ, trong tình huống tiền đạo Timothy đi bóng vào vòng cấm địa của đội bóng phố núi và bị ngã, TT Nguyễn Văn Kiên đã chỉ tay vào chấm phạt đền và cho CLB BĐ Hà Nội được hưởng quả penalty vì cho rằng hậu vệ HA.GL đã kéo ngã “bò mộng”. Nhờ đó mà Timothy đã thực hiện thành công để mang về chiến thắng sát nút 3-2 cho đội bóng của bầu Kiên.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm