HN T&T vượt qua HA.GL: Chủ nhà thắng xứng đáng

03/03/2013 07:43 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa thật sự xuất sắc và ấn tượng, nhưng chiến thắng 2-0 của HN.T&T trước HA.GL là quá đủ để thầy trò HLV Phan Thanh Hùng có được sự khởi đầu như mong đợi ở mùa giải mới 2013.

HN T&T: HN T&T giành chiến thắng thuyết phục trên sân nhà. Ảnh: V.S.I

Cũng trên sân đấu này cách đây 5 tháng, HA.GL đã quật ngã chủ nhà HN.T&T với tỷ số 3-1, và thất bại ấy được xem là do HN.T&T tự thua vì cạn kiệt thể lực hơn là bởi HA.GL xuất sắc hơn. Kịch bản trên sân Hàng Đẫy hôm qua đã chứng minh cho điều đó, khi HN.T&T chơi trên chân HA.GL trong phần lớn thời gian của trận đấu và tạo được rất nhiều cơ hội ghi bàn.

Hôm qua Thành Lương đã có trận đấu ra mắt chính thức trong màu áo HN.T&T, và có cảm tưởng gần như không có dấu hiệu của sự bỡ ngỡ hay ngập ngừng trong lối chơi của Thành Lương, bởi tiền vệ này đã hoà nhập rất tốt với các đồng đội mới. Thậm chí, nhờ sự có mặt của Thành Lương, tuyến tiền vệ HN.T&T càng thi đấu uyển chuyển và biến hoá hơn.

Trong thế trận như thế, việc HN.T&T chỉ có một bàn thắng ở hiệp một là quá ít so với những cơ hội mà đội chủ nhà đã tạo ra, và bàn thắng này cũng in dấu giầy của Thành Lương với pha đá phạt góc thuận lợi để Gonzalo mở tỷ số sau tình huống đánh đầu cận thành. Tương tự HN.T&T, HA.GL cũng xuất trận với cặp tiền đạo được đánh giá rất cao là Evaldo-Oseni, nhưng do tuyến giữa HA.GL không cầm được bóng nên bộ đôi này hầu như không tạo được uy hiếp đáng kể trước khung thành thủ môn Hồng Sơn.

Sang hiệp 2, HA.GL chủ động chơi tấn công nhiều hơn để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng cũng như hiệp một, rất ít khi Evaldo và Oseni được kiến tạo những đường chuyền thuận lợi để có thể tạo nên sóng gió trong vòng cấm HN.T&T.

Công bằng mà nói, hàng thủ HN.T&T với cặp trung vệ Cristiano-Văn Biển đã chơi không thật chắc chắn và kín kẽ ở trận này, mà một phần nguyên nhân là do gánh nặng tuổi tác dẫn tới chậm chạp của đội trưởng Cristiano, nhưng trong một ngày Hồng Sơn thi đấu tập trung và chắc chắn, mành lưới của HN.T&T đã được bảo toàn nguyên vẹn.

Mặc dù tấn công nhiều nhưng cơ hội đáng kể nhất của HA.GL trong hiệp 2 chỉ là pha đá phạt của Văn Trương ở phút 58 và tình huống Oseni có bóng đối mặt thủ môn Hồng Sơn ở phút 67, nhưng  trong khi Văn Trương đá bóng sạt xà ngang thì Oseni lại xử lý hơi chậm nên để Hồng Sơn kịp phá bóng giải vây.

Tận dụng cơ hội HA.GL phải dâng lên nên để lộ ra những khoảng trống mênh mông phía trước hàng thủ, HN.T&T liên tục tổ chức phản công nhanh, và trong một tình huống tấn công như thế, Samson đã ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà ở phút 80. BHL và các cầu thủ HA.GL đã phản ứng rất quyết liệt sau bàn thua này vì cho rằng cầu thủ HN.T&T đã phạm lỗi trong tình huống dẫn tới bàn thắng của Samson, trong đó phản ứng quyết liệt nhất là thủ môn Bassey.

Trận đấu đã bị gián đoạn ít phút vì màn phản đối của các cầu thủ HA.GL và phải tới khi Bassey nhận một thẻ vàng cảnh cáo của trọng tài thì trật tự mới được lập lại. Tuy nhiên, không khí trận đấu vẫn diễn ra rất căng thẳng, và điển hình là tình huống Sỹ Cường phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở cuối trận sau pha phạm lỗi thô bạo với Hoàng Thiên.

Nguyên nhân khiến Sỹ Cường nổi nóng là việc Thành Lương đã chủ động đá bóng ra ngoài biên khi thấy một cầu thủ HA.GL bị đau nhưng sau đó HA.GL lại không trả bóng ở pha ném biên ngay sau đó mà tổ chức tấn công luôn. Sau khi kết thúc trận đấu, thủ môn Bassey còn tiếp tục bày tỏ thái độ phản đối với trọng tài, và GĐĐH HA.GL Huỳnh Mau cũng tỏ ra rất bức xúc, trong khi HLV Choi Yun-Kyum lại chỉ nói chung chung chứ tránh không đề cập trực tiếp tới trọng tài.

V.P
Thể thao & Văn hóa

Đội hình xuất phát

HN T&T: Thủ môn Hồng Sơn, hậu vệ Quốc Long, Văn Biển, Cristiano, Hồng Tiến; tiền vệ Văn Quyết, Ngọc Duy, Sỹ Cường, Thành Lương; tiền đạo Samson-Gonzalo.

HA.GL: Thủ môn Akpan, hậu vệ Văn Nhiên, Đoàn Marcelo, Văn Pho, Văn Trương; tiền vệ Quý Sửu, Văn Thắng, Thái Dương, Trần Vũ, tiền đạo Evaldo-Oseni.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm