Chelsea hòa Man City không bàn thắng: Mùi tiền cũng nhạt nhẽo!

26/11/2012 09:52 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu tiền có thể mua được bàn thắng, thì các ông chủ của Chelsea và Manchester City có lẽ sẽ chẳng tiếc móc hầu bao trong trận đấu đêm qua. Những cầu thủ tấn công đắt giá của hai đội đã im tiếng trong một ngày ra mắt ảm đạm và còn đầy hoài nghi của HLV Benitez, đồng thời là thêm một ngày chiếc ghế của ông Mancini thêm lung lay.

Benitez không thể làm hồi sinh Torres - Ảnh Getty

Trận đấu đầu tiên của HLV Rafa Benitez đã bắt đầu trong bối cảnh không hề dễ dàng. Cứ khi bóng lăn về phía khán đài nào có CĐV Chelsea, là những biểu ngữ in dòng chữ “Rafa out” (Rafa cút đi) được giương lên. Các CĐV của sân Stamford Bridge có lẽ vẫn chưa quên rằng HLV người TBN đã từng dành cho Chelsea những lời lẽ thiếu tôn trọng đến thế nào khi còn dẫn dắt Liverpool. Và trên sân, Chelsea của ông Benitez chơi như gà mắc tóc.

Hàng phòng ngự, đặc biệt là trung vệ David Luiz, chơi rất cẩu thả. Hậu vệ người Brazil một lần để mất bóng bất cẩn suýt dẫn đến bàn thua ngay từ phút thứ 5, và chỉ thiếu chút nữa là đá phản lưới nhà chỉ 10 phút sau. Manchester City chơi sắc sảo và tạo ra nhiều cơ hội hơn hẳn trong những phút đầu tiên, trong khi đội chủ nhà phải chờ đến phút thứ 39 mới tung ra được cú sút đầu tiên. Đó lại là một pha dứt điểm từ tình huống… sút phạt của David Luiz.

Học trò “ruột” của ông Benitez, Fernando Torres, phải chờ đến hiệp hai mới có những cơ hội đầu tiên, nhưng không đủ cả sức rướn lẫn sự quyết đoán cần thiết để chuyển hóa thành bàn thắng. Tiền đạo người TBN tỏ ra bực tức và nôn nóng, trong khi trên khán đài, một tấm băng rôn in dòng chữ “Huyền thoại Drogba” giăng ngang như trêu ngươi anh. Chân sút người Bờ Biển Ngà cũng có mặt trên khán đài, và có lẽ chính anh cũng phải ngao ngán vì sự bế tắc của đội bóng cũ.

Lối chơi mạo hiểm hơn của Chelsea trong hiệp hai cũng khiến họ phải đối mặt với không ít những tình huống nguy hiểm từ những đợt tấn công sắc sảo của Man City. Ashley Cole thậm chí đã phải phá bóng ngay trên vạch vôi. Trong khi hàng công của đội chủ nhà chỉ có thể tạo ra sóng gió từ các pha bóng cố định, dù chiếm đến gần 70% thời lượng kiểm soát bóng. Man City chơi mạch lạc hơn, nhưng ngay cả khi đã tung hết những cầu thủ tấn công cá tính vào sân (Tevez và Balotelli), họ cũng không thể chọc thủng lưới Chelsea lấy một lần.

Trận đấu kết thúc với kết quả hòa không bàn thắng, sau những diễn biến khá nhạt nhẽo và rõ ràng là một sản phẩm không xứng tầm với hàng công đắt giá của hai đội. Nhưng đây là lần đầu tiên sau 10 trận, Chelsea giữ sạch lưới. Man City cũng đã kéo dài thành tích bất bại lên con số 19, và phía trước họ là kỷ lục 22 trận bất bại kể từ mùa giải… 1936-1937. Benitez cũng đã kéo dài chuỗi trận bất bại trong các cuộc đối đầu với Man City lên con số 11, và trong 13 trận gần đây trước đối thủ này, các đội mà Benitez dẫn dắt chỉ thua đúng một lần.

Ban Cầm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm