Gọi tên trọng tài Hoàng Anh Tuấn

24/07/2011 11:28 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Khi trọng tài (TT) Võ Minh Trí dính phốt vụ tưởng tượng  ra quả phạt đền SLNA trận gặp HA.GL trên sân Vinh thì dường như danh hiệu Còi vàng mùa giải 2011 đã ngã ngũ.

Dân TT đến bây giờ vẫn buột miệng nói nhau tiếc cho Võ Minh Trí đã quá xui xẻo khi cánh tay của Huy Hoàng khiến ông nhìn gà hóa cuốc. Một tình huống tai nạn mà dân trong nghề bảo rằng do “ma làm”.

Nếu ông Trí “cào” không để xảy ra tình huống đó thì danh hiệu Còi vàng xem ra vẫn khó lọt khỏi tay TT họ Võ. Những câu hỏi đại loại “trình” anh Trí thế nào, đều được đa số dân TT thừa nhận chuyên môn của ông vua sân cỏ người TP.HCM vẫn nổi trội như một biểu tượng của giới cầm cân nảy mực. Đã nhiều lần tập huấn, các giảng viên FIFA đã công khai thừa nhận Việt Nam có TT Võ Minh Trí rất giỏi.

Ở ta, khi đã dính phốt, không chỉ giới TT, các đương sự lĩnh vực khác cũng bị định kiến rất lâu. Thế nên, giới TT rất sợ cả mùa làm hay nhưng bị “ma làm” một trận là hỏng bét. Những vòng cuối với đủ nhiêu khê đang khiến giới cầm cân nảy mực lo thon thót.


 TT Hoàng Anh Tuấn đang có cơ hội cực kỳ thuận lợi để giành danh hiệu Còi vàng 2011

Khi Võ Minh Trí đã đứng ngoài cuộc đua, những TT có máu mặt vẫn nhiều, kể cả một số anh trẻ. Có điều, khó ai có thể qua mặt được TT người Hà Nội Hoàng Anh Tuấn. Trận đầu mùa giữa SHB.ĐN và HA.GL, Hoàng Anh Tuấn đã có tình huống nhẹ tay cho HA.GL, nhưng nhìn xuyên suốt 22 vòng đấu, Tuấn “Thanh Trì” đã bắt xuất sắc, phong độ ổn định và thể hiện được cái tầm của mình. Sau 22 vòng, Hoàng Anh Tuấn bắt chính 12 trận, 4 trận ngồi bàn và vừa tham gia điều hành ở VCK U16 Đông Nam Á tại Lào.

Trong mỗi cuộc bầu bán, các ứng cử viên sợ nhất là mình sống không được lòng anh em. Tuấn “Thanh Trì” không khéo lắm trong tất cả các mối quan hệ, kể cả với báo chí, nhưng cơ bản cũng không đến nỗi nào trong mắt đồng nghiệp và chính tư cách đàng hoàng khiến TT này ít bị “ăn mắng” vì “tội” thiếu trong sáng mỗi khi mắc sai lầm.

Mặc dù mùa giải năm nay vẫn còn 4 vòng nhưng có lẽ Tuấn “Thanh Trì” chỉ còn bắt 2 vòng do tính chất vùng miền. Chỉ cần giữ được phong độ trong 2 trận quyết định, danh hiệu Còi vàng 2011 sẽ gọi tên TT này.

Và năm nay, đấy được xem là cái kết có hậu của một danh hiệu vốn gây ầm ỹ.

NGỌC HÒA

Các “vua thẻ” của V-League 2010

TT Hoàng Anh Tuấn (14 trận, 9 thẻ đỏ, 53 thẻ vàng)

TT Nguyễn Trọng Thư (11 trận, 5 thẻ đỏ, 54 thẻ vàng)

TT Võ Minh Trí (15 trận, 3 thẻ đỏ, 79 thẻ vàng)

TT Võ Quang Vinh (15 trận, 1 thẻ đỏ, 45 thẻ vàng)

TT Phùng Đình Dũng (11 trận, 1 thẻ đỏ, 52 thẻ vàng)

TT Đào Văn Cường (14 trận, 0 thẻ đỏ, 47 thẻ vàng)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm