Barca ngược dòng trước Sevilla: Vẫn một kịch bản nhưng với nhân vật chính khác

30/09/2012 20:13 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online)- Barca luôn tìm được một cầu thủ khác nhau để lội ngược dòng trong những trận đấu khó khăn, kể cả trong trận đêm qua trước Sevilla.

Sự tỏa sáng của Cesc và hiệu quả của Villa, với ba bàn thắng chỉ trong ba cú sút, đã hạ gục đội chủ nhà giống như cách Xavi đánh bại Granada ở tuần trước. Có tới 9 trong tổng số 17 bàn thắng của đội quân áo đỏ-xanh được ghi ở 15 phút cuối cùng của trận đấu, và phần lớn trong những tình huống HLV Vilanova chuyển từ sơ đồ chiến thuật 4-3-3 sang 3-4-3 và thay người đúng lúc. Các bàn thắng như thế này cho thấy Barcelona có chiều sâu đội hình tuyệt vời và các cầu thủ có thể lực bền bỉ, dù có rất nhiều ca chấn thương, hôm qua là Thiago, sau Puyol, Pique, Iniesta và Adriano.

Cuộc lội ngược dòng đầy cảm xúc của “gã khổng lồ” có phần được hỗ trở bời trọng tài Mateu Lahoz, người trước trận đấu bị báo chí cule đánh giá là rất nguy hiểm với họ. Và những diễn biến ở hiệp một cho thấy lo lắng của các CĐV áo đỏ-xanh là có lý khi ông vua sân cỏ nói trên tỏ ra quá nhẹ tay trước các pha vào bóng và phạm lỗi khá rõ ràng của các cầu thủ chủ nhà. Nhưng không hiểu vì lý do gì, sang hiệp hai, Mateu Lahoz như đổi xác và đã có không ít sai lầm có hại cho Sevilla như chiếc thẻ đỏ dành cho Medel sau cú “cụng trán” với Fabregas, bỏ qua lỗi bóng chạm tay của Thiago dẫn đến bàn gỡ hòa 2-2 của Barca hoặc đuổi HLV Michel khỏi băng ghế chỉ đạo ở những phút cuối.  



Barca vất vả lội ngược dòng trước Sevilla- Ảnh Getty

Trận thắng nhọc nhằn đêm qua cũng cho thấy hàng thủ tiếp tục là tử huyệt của Barcelona. Hai trung vệ Mascherano và Alex Song, thay chỗ cho Puyol và Pique bị chấn thương, chưa phối hợp tốt và trong hai bàn thua của Barcelona mỗi người đều mắc sai lầm riêng.  Một vài cá nhân đã  thi đấu dưới sức, như Alves quá hời hợt và mất tập trung, có thể bị phân tâm bởi lời mời chào khó có thể cưỡng nổi của PSG, hay Alexis chưa tìm lại được cảm giác ghi bàn ở mùa bóng trước.

Song nói gì thì nói, điều dễ nhận thấy nhất và cũng quan trọng nhất là Barca vẫn đói danh hiệu và khát khao chiến thắng dù trong bốn năm qua họ đã giành được 14 trong tổng số 19 danh hiệu có thể, khác với Real Madrid, tuy mới có vài ba danh hiệu trong hai năm qua, mà một số cầu thủ đã tỏ ra thiếu động lực và khát vọng chinh phục, như chính báo chí của Nhà Trắng chỉ ra.

Sự tỏa sáng đúng lúc của Cesc Fabregas và David Villa, sự nỗ lực không biết mệt mỏi của Messi trong vai trò kiến tạo –với hai đường chuyền thành bàn- cộng với sai lầm của trọng tài đã tạo cơ hội cho Barcelona có trọn vẹn ba điểm bằng vàng vì ít nhất cũng cho phép đoàn quân của Tito Vilanova đến với trận kinh điển với 8 điểm cách biệt, kể cả trong trường hợp Real Madrid đè bẹp Deportivo vào tối nay. Đặc biệt quan trọng, trong bối cảnh phải “lấy công bù thủ”, việc Cesc và Villa lấy lại được phong độ là một tin tốt lành cho những người yêu mến đội bóng áo đỏ-xanh.

Đêm qua, trong một trận đấu được hàng triệu triệu ngưởi theo dõi, Barca đã có lặp lại một kịch bản thường xuyên diễn ra từ đầu mùa bóng tới nay: bắt đầu một cách tồi tệ nhưng  kết thúc có hậu. Chỉ có điều, nhân vật chính lần này là Cesc Fabregas, chứ không phải Messi, Xavi hay Iniesta như những trận đấu khác.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm