Công Vinh: Tôi thực sự bối rối khi về Nghệ

17/08/2011 12:58 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Có được thành công ngày hôm nay, Lê Công Vinh không quên đi ngày tháng cơ hàn trong màu áo SLNA. Nhưng khi đã là người của HN.T&T, Vinh “còm” phải gạt tình riêng để chống lại những đồng đội cũ. Trong trận chung kết của mùa giải trên sân Vinh cuối tuần này, Vinh bảo lòng mình thực sự bối rối, ngổn ngang trong ngày trở về.

* Chỉ còn một trận đấu nữa, Vinh kết thúc một mùa giải nhiều thăng trầm. Nỗi lòng của Vinh ra sao khi trở lại quê nhà trong cảnh HN.T&T cũng khao khát giữ chiếc vương miện trên đầu mình, còn SLNA đã khát vô địch 10 năm?

- Đời tôi nhiều lúc thăng trầm, những kỷ niệm sâu nặng nhất dĩ nhiên là ở  trên sân Vinh, ở quê hương trong màu áo SLNA. Song cảm giác lúc này thật sự khó tả, khi tôi trở lại quê nhà trong một trận đấu quá đặc biệt. Đội bóng quê tôi đang trong thời khắc hồi hộp chờ đợi chức vô địch sau 10 năm dài đằng đẵng. Với một đội bóng có truyền thống như thế, một cơn khát dài như vậy càng nén lại trước trận đấu cuối cùng với HN.T&T. Tôi thành danh được ngày hôm nay cũng nhờ công đào tạo, dạy dỗ của CLB. Nay phải quay về chống lại ngày vui của CĐV, lãnh đạo, đồng đội cũ, thật chẳng dễ dàng gì. Tôi nghĩ đó là sự sắp xếp của số phận, đôi khi muốn tránh cũng không được.


 Công Vinh (trái) có rất nhiều tâm trạng khi trở lại sân Vinh vào cuối tuần này

* Mảnh đất nhỏ ở sân Vinh chứng kiến cậu bé Công Vinh ngày nào trở thành ngôi cầu thủ nổi tiếng. Hẳn áp lực từ 4 khán đài sẽ cực lớn, Vinh có ngại phải đối diện với CĐV Nghệ An ở trận đấu tới?

- Không khí ở sân Vinh rất đặc biệt. Thi đấu dưới sự cổ vũ nhiệt tình của CĐV, các cầu thủ SLNA thường đá rất hay. Còn đối thủ thường phải đối diện với sức ép lớn, mà nếu không vững vàng tinh thần thì sẽ dễ vỡ trận. Tôi tin rằng trận đấu cuối cùng, không chỉ trong sân mà ngoài sân, khán giả Nghệ cũng tới đông lắm. Tôi là cầu thủ gốc Nghệ, quen ăn cơm Nghệ lẫn uống nước sông Lam. Nhưng đã là cầu thủ chuyên nghiệp, tôi phải chiến đấu vì đội bóng mới. Bởi thế, tôi chỉ mong khán giả ra sân vẫn tôn trọng tôi như thuở nào. Vì tôi chơi dưới sức, hay vì tình riêng mà đá không tốt, có lẽ bản thân tôi sẽ xấu hổ khi trận đấu kết thúc.

* Nếu được một phép màu, Vinh sẽ không phải rơi vào cảnh ra sân chống lại đội bóng quê nhà?

- Không chỉ tôi mà cả anh Hồng Sơn, Hồng Tiến cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như tôi. Chúng tôi đều người gốc Nghệ và có được tên tuổi bây giờ cũng nhờ CLB. Có làm mọi cách cũng không trả hết cái ơn mà CLB đã dành cho chúng tôi. Dù ngoài đời là chú cháu, bạn bè, tôi và các cầu thủ còn lại cũng phải gác tình riêng để đá hết mình vì đội nhà. Ngay tôi cũng sẵn sàng ra sân và đá hết mình vì cơ hội vô địch của HN.T&T. Tôi cũng có danh dự của mình và chiến đấu để có được thành công. Bởi thế, tôi vẫn muốn ghi bàn giúp đội nhà chiến thắng, nhưng không thể hiện thái độ ăn mừng. Song phải vào sân mới biết được ai thắng, ai thua. Nếu SLNA vô địch, tôi cũng vui vẻ chia vui cùng HLV Nguyễn Hữu Thắng và các đồng đội cũ.

* HLV Hữu Thắng từng đưa Công Vinh trở thành tên tuổi “hot” từ JVC Cup 2003, và  khi về cầm lái HN.T&T lượt về mùa giải 2009, Hữu Thắng cũng rất ưu ái anh, Vinh nghĩ gì khi chạm trán với ông anh?

- Thành công của tôi gắn liền với anh Thắng. Nếu không được tin tưởng và tạo điều kiện thi đấu ở JVC Cup 2003, tôi không biết mình thay đổi ra sao. Dù sao chức vô địch năm đó đã giúp tôi có bước tiến dài trong sự nghiệp và được lên ĐT. Sau này, anh Thắng trở lại sân cỏ, làm HLV HN.T&T và tạo được dấu ấn ở cabin kỹ thuật. Tôi thực sự khâm phục tình yêu của anh ấy với bóng đá và riêng SLNA. Ai cũng thấy tài năng của anh ấy giúp Sông Lam trở lại mạnh mẽ như thế nào trong 2 năm qua. Nếu đội bóng vô địch ở cuối mùa này cũng là xứng đáng. Anh Thắng là HLV tài năng và CLB đang đi đúng hướng dưới tay anh ấy.

* Trận đấu SLNA- HN.T&T tăng nhiệt từng ngày, nhưng tin Công Vinh rời đội bóng vào Nam cũng âm ỉ mấy ngày qua?

- Hiện tại tôi muốn tập trung hết sức vào trận đấu cuối mùa giữa HN.T&T và SLNA. Sau khi trận đấu kết thúc, tôi sẽ bắt đầu thương thảo HĐ mới với CLB HN.T&T. Ngoài ra, một số đội bóng trong và ngoài nước cũng đã liên hệ, nhưng tôi chưa tiện nói ra vì mùa giải chưa kết thúc. Có lẽ chuyện vào Nam hay ra nước ngoài thi đấu có thể diễn ra, trong trường hợp HN.T&T không cần tôi nữa. Còn tôi vẫn muốn ở lại đội bóng HN.T&T và tìm kiếm một thành công mới. Riêng khả năng trở về SLNA cũng có thể xảy ra, bởi trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra.

* Xin cảm ơn Công Vinh về cuộc trao đổi! 

MỘC MIÊN (thực hiện)  

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm