Về ăn cơm

17/08/2011 12:26 GMT+7 | V-League

(TT&VH) -Quê tôi bao la, bao la bát ngát. Dòng sông uốn cong suốt quê tôi lượn vòng/ Quê tôi mênh mông mênh mông lúa mới. Cò bay lả lơi câu hát à í a/ Chiều chiều nhớ về chốn xa. Một thời con nít còn chăn trâu/ Mặc dù tôi có ở nơi xứ người. Tôi luôn khao khát hình bóng quê nhà…(Lương Sa Huỳnh).

Những ca từ trong Về ăn cơm của cô gái trẻ mới 19 tuổi Lương Sa Huỳnh thực sự lay động lòng người thời điểm cô dự Bài hát Việt năm 2007. Những kỷ niệm ùa về, nhất là với những ai đã sinh ra ở những miền quê nghèo, khiến khó ngăn được sự xúc động, bồi hồi khi nghe ca khúc này.

Cuối tuần nay, sân Vinh sẽ chào đón 3 người con của họ trở về: Công Vinh, Hồng Sơn, Hồng Tiến. Chắc chắn sau trận đấu, họ sẽ Về ăn cơm với gia đình, và có thể còn ở lâu hơn nữa cùng quê nhà, bởi mùa giải 2011 đầy khốc liệt đã trôi qua. Họ có quyền tự thưởng cho mình những kỳ nghỉ ở Nghệ An, bên lũy tre, đám bạn, chiều đến nghe mẹ gọi “mấy đứa về ăn bữa cơm”…


Việc HLV Hữu Thắng từ bỏ cuộc sống giàu sang phú quý ở HN.T&T để về SLNA, đấy là hành động có chất

Đúng là, không cảm giác nào trọn vẹn hơn khi được trở về nơi chôn nhau cắt rốn ăn bữa cơm. Cái ngon không phải ở  sơn hào hải vị, mà là những dư vị của tuổi thơ từ mâm cơm vọng về.

Đã mấy lần, Vinh-Sơn-Tiến đã về Vinh trong màu áo HN.T&T. Tất nhiên, những mét sân Vinh chẳng còn xa lạ với họ. Có điều lần này, cảm giác sẽ khác. Cả 3 đều là trụ cột của đội bóng Thủ đô. Đời cầu thủ chuyên nghiệp, không có chỗ cho tình cảm. “Ăn cây nào, rào cây đó”. Nếu những đứa con trở về đá bậy để giúp xứ Nghệ đăng quang, thì không khán giả chân chính nào chấp nhận. Nếu họ đá thật, và HN.T&T thắng, không ít người Nghệ sẽ oán hận, họ sẽ chọn lối đi nào?

Trong cuộc sống, có những hoàn cảnh trớ trêu không phải ai cũng để lý trí vượt qua được tình cảm. Hồng Sơn-Hồng Tiến cũng không là ngoại lệ. Vậy thì họ có vượt qua được những rào cản tình cảm để thể hiện mình là cầu thủ chyên nghiệp đích thực, như thương hiệu của mình? Đấy là một thách thức hết sức nghiêm trọng với cầu thủ Việt, với những người làm bóng đá ta, nhất là trong thời buổi mà BTC không dám mạnh tay với tiêu cực, ngại đụng chạm vì bài toán bằng chứng đâu?

Thực ra, mọi việc sẽ dễ xử hơn, nếu thực sự có tấm lòng. Có nhiều cách để bất cứ mỗi người biểu hiện tình cảm một cách tích cực với quê hương, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Ví như ngày Hữu Thắng bỏ tất cả những gì tốt đẹp ở HN.T&T để về SLNA, đấy là hành động có chất. Đã có nhiều người con bóng đá xứ Nghệ chịu hồi hương để cùng chấn hưng SLNA, đấy mới là tình cảm tích cực. SLNA đá ở đâu đều tấp nập CĐV áo vàng. Thậm chí, họ sẵn sàng đi xe máy cả nghìn km hoặc tụ tập CĐV 3 miền vào Đà Nẵng.

Lê Công Vinh bảo rằng, nếu rời HN.T&T, thì anh chỉ có 2 sự lựa chọn: N.SG và SLNA. Sự lựa chọn này còn khó hơn vì cuối tuần này Vinh ra sân với đôi chân và cái đầu thế nào. Nói thế bởi thực tế, SLNA không thể trả nhiều tiền cho Vinh. Còn N.SG thì hoàn toàn có thể đáp ứng mọi điều kiện vật chất cho tiền đạo gốc Nghệ.

Thôi thì dù sao cuối tuần này sân Vinh có điều gì, cũng nên Về ăn cơm với mẹ và gia đình, vì chỉ có họ mới là người hiểu rõ và thực sự chia sẻ với mình mà thôi.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm