Kiessling ghi bàn thắng ma: Đánh đầu rách lưới thành bàn!

20/10/2013 07:08 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Bundesliga vừa chứng kiến một câu chuyện hy hữu khi cú đánh đầu ra ngoài sân của Stefan Kiessling bất ngờ chui vào khung thành và được công nhận.

Phút 70, từ quả tạt của Gonzalo Castro, Kiessling bật cao đánh đầu, bóng bay chệch khung thành nhưng lại đi vào đúng lỗ thủng ở bên góc lưới, chui vào gôn. Kiessling ban đầu tiếc nuối cơ hội vừa bỏ lỡ nhưng khi thấy bóng chui vào khung thành lại được đồng đội đến chúc mừng đã đổi thái độ và coi đó là một bàn thắng hợp lệ. Pha lập công này giúp Leverkusen nâng tỷ số lên 2-0 và biến bàn thắng của Schipplock của Hoffenheim ở phút 88 trở thành vô nghĩa.

Sau trận đấu, trọng tài chính Felix Brych, là trọng tài FIFA, từng bắt ở Champions League, có bằng tiến sỹ về Luật, cho biết: “Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy đó là một bàn thắng không hợp lệ. Tôi có chút nghi ngờ nhưng phản ứng của các cầu thủ rất rõ ràng (không có ai phản đối bàn thắng - TT&VH). Tôi đã hỏi Kiessling nhưng không ai, kể cả cậu ấy nói đây không phải bàn thắng. Bóng ở trong lưới và ai ở trên sân cũng nói đây là một bàn thắng hợp lệ".


Cú đánh đầu của Kiessling đưa bóng ra ngoài sân nhưng cuối cùng lại chui vào lưới!

Tuy nhiên, ban lãnh đạo của Hoffenheim lại đang nổi điên với quyết định này. "Phản ứng của các cầu thủ Leverkusen khi đó cho thấy đấy không phải là một bàn thắng. Sau đấy tôi xem lại trên TV và rõ ràng đúng như vậy. Thật đáng hổ thẹn", giám đốc thể thao Alexander Rosen chia sẻ. Huấn luyện viên Markus Gisdol còn nặng nề hơn: "Tôi nghĩ cần phải đá lại trận này. Không có phương án nào khác. Tại sao trận Bayern được đá lại còn chúng tôi thì không cơ chứ?".

Ngày 23/4/1994, trong trận đấu với Nuremberg ở vòng 32, Thomas Helmer của Bayern cũng ghi một bàn thắng "ma" giúp đội nhà giành chiến thắng 2-1. Sau khi "mổ băng", ban tổ chức Bundesliga đã quyết định cho đá lại trận này và Bayern giành chiến thắng 5-0 trong trận tái đấu. Hiện chưa rõ ban tổ chức Bundesliga sẽ quyết định thế nào về tình huống này nhưng HLV Sami Hyypia của Leverkusen cho biết: "Tôi thấy thật sự không ổn nhưng tôi không thể thay đổi điều gì. Đó là quyết định của trọng tài".

Nhận xét về tình huống này, Markus Merk, từng được bình chọn là Trọng tài xuất sắc nhất thế giới, chia sẻ: "Không thể chỉ trích cả Kiessling lẫn Brych. Luôn có những tình huống phải nhờ công nghệ giải quyết. Chuyện hôm nay lại một lần nữa chứng minh điều đó. Đó là một chuỗi sai lầm của hàng loạt người, từ người kiểm tra lưới tới trọng tài chính. Thật không may cho tất cả những người dính vào vụ này".

T.K.A
Thể thao & Văn hóa

Kiessling xin lỗi trên Facebook

Sau trận đấu, tiền đạo Kiessling đã đăng tải những cảm nghĩ trên trang Facebook cá nhân trong đó có đoạn: "Sau khi xem lại nhiều lần đoạn quay chậm trên TV, tôi có thể thấy rõ: Đó không phải là một bàn thắng hợp lệ. Trong trận, tôi không nhìn thấy rõ rằng bóng có đi vào khung thành hay không. Chẳng biết tại sao nó lại đi vào. Tôi cũng nói vậy với trọng tài. Tôi rất xin lỗi người hâm mộ và cả đối phương. Một chiến thắng như vậy là đẹp. Trong thể thao, công bằng là điều rất quan trọng, với cả đội bóng lẫn cá nhân tôi".


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm