Cesc Fabregas: Đã đến thời của anh?

12/06/2012 14:20 GMT+7 | Bảng C

(TT&VH)- Ngay khi TBN công bố đội hình đăng kí trận đấu với Italia, rất nhiều người đã cảm thấy bất ngờ bởi ông đã sử dụng một đội hình không có một số 9 thực thụ nào. Càng bất ngờ hơn khi người được xếp đá cao nhất trên hàng công lại là Cesc Fabregas, người đã không ra sân trong một trận giao hữu nào trước đó do dính chấn thương ở trận chung kết cúp Nhà Vua cùng Barcelona.

Nhưng Del Bosque đã có lý bởi dù có gượng gạo khi phải chơi ở vị trí của Lionel Messi ở Barcelona, tiền vệ này vẫn để lại dấu ấn đậm nét với bàn thắng gỡ hòa tránh cho đội bóng ĐKVĐ châu Âu một thất bại trước Italia.

Quyết định sử dụng Cesc thay vì Torres hay Llorente có thể là một nước cờ mạo hiểm nhưng nó lại cho thấy được sự tin tưởng đặc biệt mà Del Bosque muốn dành cho cựu cầu thủ Arsenal. Điều đó đã được thể hiện rất rõ qua cách mà ông quyết đặt niềm tin lên một cầu thủ vừa mới chấn thương như anh.

Thực tế, chính Del Bosque đã có lần tiết lộ rằng ông rất kì vọng vào cựu cầu thủ của Arsenal chỉ tiếc là chưa có cơ hội để tích hợp Cesc vào đội hình chính vốn đã rất ổn định của "La Seleccion". Tại World Cup 2010, tuyến giữa của TBN khi ấy thực sự chật chội với những tiền vệ đẳng cấp nên cơ hội đá chính của Cesc là không có. Dẫu vậy, Cesc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi chính anh là người đã tung ra đường chuyền quyết định để Iniesta ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết nghẹt thở với Hà Lan để giúp Tây Ban Nha lần đầu tiên vô địch thế giới.

Ở EURO 2012, với việc David Villa không thể tham dự vì chấn thương, hàng công của TBN trở thành một vấn đề nan giải bởi Torres lẫn Negerdo không có phong độ cao. Do đó, với những xáo trộn này, cơ hội đã đến với Cesc, dù cho anh không được đá ở vị trí sở trường ở trung tâm hàng tiền vệ. Đây cũng là cơ hội tốt nhất để Cesc có thể chứng minh anh đủ khả năng tích hợp vào bộ khung chính của "La Seleccion".

Trong mùa giải năm nay, đã rất nhiều lần ở Barcelona, Cesc được Pep Guardiola đẩy lên đá cao như một tiền đạo. Với vai trò này, anh cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chính khả năng săn bàn không khác gì một tiền đạo (đứng thứ 2 trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở Barca, chỉ sau Messi) đã khiến cho Del Bosque nảy ra ý tưởng bố trí anh đá cao trong vai trò một tiền đạo thực thụ.

Vẫn còn những sự gượng gạo nhất định khi đá ở vị trí mới nhưng không thể phủ nhận gần 70 phút có mặt trên sân, Cesc hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình từ sự năng nổ, tích cực di chuyển cũng như khả năng thu hút đồng đội đối phương. Điều mà anh còn thiếu chính là cần thêm một chút tự tin và bàn thắng vào lưới Buffon sẽ là chất xúc tác lớn nhất cho anh.

Rất có thể EURO 2012 này, Cesc sẽ  là người mở toang cánh cửa chiến thắng ở mỗi trận đấu cho đội bóng của Del Bosque? Hãy tin như thế!

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm