(TT&VH cuối tuần) -Tại Pleiku có khách sạn 5 sao chễm chệ ngay cửa ngỏ vào thành phố. Từ khi có khách sạn ấy, phố núi Pleiku không còn buồn tẻ bởi cảnh tấp nập người ra kẻ vào, trong đó có cả số đông “thợ săn” đến Pleiku để “săn” đội bóng 5 sao.
Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL) được gọi là "đội bóng 5 sao” bởi những tiêu chuẩn cao và thành phần cầu thủ mà ông bầu Đoàn Nguyên Đức tậu về.
HA.GL nếu không phải là Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đứng đầu thì chắc chắn không thể có đội bóng "hoành tráng". Ông bầu này làm bóng đá như làm kinh doanh và có những cái ông quyết thật nhanh. Chính việc ông quyết nhanh mà ông đã có rất nhiều. Ông kéo được giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh cao tuổi đời lẫn tuổi nghề về làm người thực hiện đường lối và lộ trình cho bóng đá HA.GL từ khi nhận đội về từ Sở TDTT. Ông lôi được vị bác sĩ của viện khoa học TDTT Đồng Xuân Lâm về và nâng cấp thành HLV chuyên trách về thể lực… Những con người này khi về HA.GL như "cá gặp nước" bởi cơ chế một dấu một cửa khác hẳn với kiểu làm bao cấp duyệt từng bó rau, ký thịt cho cầu thủ.
Điển hình khi là lính ông Đức, ông Đồng Xuân Lâm vừa lo dinh dưỡng, lo sức khỏe và thể lực cho cầu thủ bằng “chiếu chỉ” riêng. Nhờ “chiếu chỉ” ấy, ông Lâm tự lên thực đơn, thuốc và mọi cái liên quan đến sức khỏe theo nhu cầu của cầu thủ, chứ không bận tâm đến đơn giá, đến tiền. Tương tự ông Nguyễn Văn Vinh thời gian đầu về HA.GL hầu hết những kế hoạch đưa ra là được duyệt, trong đó phần mà ông Vinh thích nhất và trụ lâu ở đấy là xây dựng lực lượng trẻ.
Cũng nhờ những con người xung quanh này mà ông Đức từ người ngoại đạo với bóng đá đã học rất nhanh và bây giờ thì có thể ngồi nói chuyện bóng đá như một chuyên gia.
"Tập đoàn" bóng đá của ông Đức lớn dần và bộ máy cũng “nở nồi”, trong đó có rất nhiều quân sư, nhiều người tư vấn. Đấy cũng là lý do vì sao sau này ông Đức quyết rất nhiều đến những phần thuộc về chuyên môn mà ông cảm thấy có lời cho thương hiệu HA.GL.

Có quân tinh, khi tính đến việc chọn tướng, ông Đức lại sử dụng chiêu cần người được tín nhiệm, chứ không cần người tài ở vị trí thuyền trưởng. Ông cho thực hiện cuộc bỏ phiếu đề cử HLV và Dusit được số phiếu tín nhiệm cao nhất, dù bản thân Dusit thì chưa sẵn sàng ở vị trí này. Tuy nhiên, chính lời động viên của ông bầu hết mình vì bóng đá đã khiến “Sít” mạnh dạn ngồi vào vị trí mà hai lần HA.GL vô địch cũng rất ít ai nhìn ra vai trò của HLV ẩn dưới cái bóng của ông Đức.
Đó là lý do những HLV có cá tính mạnh và máu Trương Phi như Lê Thụy Hải dù rất được lòng ông Nguyễn Văn Vinh, nhưng không thể về HA.GL. Có vẻ như ở HA.GL ông Đức cần một HLV biết nghe hơn là một HLV giỏi nhưng làm xáo trộn “gia pháp” HA.GL.
Điển hình sau trận thua Đồng Tháp, bầu Đức phán trận tới phải có Văn Trương thi đấu, thế là trận làm khách ở TP.HCM Trương ra sân và đá đủ 90 phút.
Có một điều mà những người mê HA.GL và mê việc đầu tư cho tuyến trẻ rất tiếc mà không dám đấu tranh đó là việc nuôi nhiều cầu thủ trẻ, nhưng cuối cùng lại cho đi hoặc nhốt ở ghế dự bị. Đau nhất là việc đẩy tiền vệ trẻ Anh Tuấn cho Đồng Tháp mượn. Về Đồng Tháp đá chính, cầu thủ này đã trở nên trụ cột không thể thiếu và là người góp công không nhỏ vào hai chiến thắng của Đồng Tháp ở vị trí tiền vệ trụ (trong đó có cả chiến thắng đội HA.GL ngay trên phố Núi). Hoặc như Tăng Tuấn, Thái Dương… những cầu thủ mùa trước chơi rất thành công ở HA.GL và Bình Định giờ không có cửa đá chính thức ở "đội bóng 5 sao".
Sau hai trận gãy, cuối cùng thì đích thân ông Đức phải mời tướng Chatchai từ Bangkok qua để sốc lại một "đội bóng 5 sao" nhưng vẫn thiếu một chất keo kết dính.
Bây giờ lại mới là lúc những người được quyền nói ở HA.GL nói đội bóng họ yếu thể lực, yếu sự kết dính và yếu tinh thần lẫn yếu cả một cái nhìn chung của một đội bóng lỡ tuyên bố sẽ vô địch.
Vì sao thế ?
DUY DŨNG