02/08/2011 15:51 GMT+7
(TT&VH) - Nhà tôi có nuôi một chú chó đang ở tuổi “thiếu nhi” và đặt tên là Vện. Đó là giống chó lai, màu lông loang lổ và mồm lại râu ria. Cụ Bảy láng giềng trông thấy thích lắm, giơ tay ngoắc, nó liền trèo lên băng đá ngồi đàng hoàng bên cạnh cụ, trông rất ngộ nghĩnh. Cụ xoa đầu rồi ẵm lên xem xét. Cụ quả quyết rằng chú chó này rất khôn. Tôi hỏi tại sao biết, cụ bảo vì dưới cổ có mọc sợi lông đen dài thòng, đó là chiếc cần ăng-ten trí tuệ.
1. Từ đó, tôi quý con Vện của mình hơn. Và quả thật, lời quả quyết của cụ Bảy càng ngày càng được chứng minh cụ thể. Vì nay, hễ đến giờ cơm, lập tức con Vện tìm tôi để cắn níu tôi đi ăn cơn. Tôi cố trốn kín thử xem, nhưng nó vẫn kiếm ra và cắn ống quần tôi mà lôi đi. Không ăn cơm là không xong với nó. Nay, hễ trời sáng là nó phóng lên giường lôi tôi dậy. Có cố trùm mềm ngủ ráng cũng không được với nó. Không những tôi, mà mỗi người trong nhà, nó cũng đều làm y như thế. Khi cả nhà đã dậy hết, nó mới yên tâm chui vào gầm bàn mà ngủ. Hừ, Vện ơi! Mày khôn quá nên đã khắc nghiệt với cả nhà rồi đấy!
2. Nhưng mới đây lại thêm một việc kỳ lạ nữa. Hễ ai trong nhà nói chuyện điện thoại là nó sủa toáng lên. Sủa to đến nỗi không nghe được trong điện thoại nói gì. Một hôm tiếp điện thoại một bà bạn trong Sài Gòn. Con Vện sủa dữ dội quá. Tôi ra tận mé rào, nó cũng liền chạy theo sủa tiếp. Trong điện thoại, bà bạn hỏi: “Ông đang ở đâu vậy?”. Tôi đáp: “Đang ở nhà”. Bà lại hỏi: “Ở nhà sao chó sủa dữ vậy?”. Tôi bí quá, liền nói đại: “Có ông thợ sửa ống nước tới”. Hừ, Vện ơi! Nay mày còn độc tài nữa đấy nhé. Đến cả nói điện thoại mày cũng không cho!
3. Sáng nay, thấy cụ Bảy lại sang chơi tôi mừng quá. Tôi phải hỏi cho ra lẽ, việc con Vện khôn mà tại sao nó lại làm như thế. Nghe tôi trình bày xong, cụ vỗ đùi cái đét, cười ngất, dáng vẻ khoái trá vô cùng: “Đúng là con Vện nhà anh khôn thật. Tôi đã coi tướng là cấm có sai. Nó sủa khi anh nói chuyện điện thoại là hoàn toàn sủa đúng. Vì chỉ có người điên mới trò chuyện một mình. Và càng điên hơn khi tay mãi cầm cục sắt mà trò chuyện”.
4. Nghe cụ Bảy giải thích, tôi há hốc mồm. Tôi kinh ngạc vì theo tôi, lời giải thích ấy hoàn toàn chính xác. Hừ, Vện ơi! Trong đôi mắt đen láy của mày, có lẽ con người hôm nay bị điên nhiều quá!
Ngô Phan Lưu
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất