Bóng đá Việt

Trợ lý ngôn ngữ Ngô Lê Bằng: “Tôi không nghĩ mình là một cascadeur…”

24/10/2008 10:52 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trợ lý ngôn ngữ Nguyễn Văn Hiệp đã bị B.Bình Dương triệu về. Việc thiếu trợ lý ngôn ngữ người Việt khiến ông Calisto gặp nhiều khó khăn trong xử lý công việc. Nhưng hôm qua, trợ lý ngôn ngữ Ngô Lê Bằng đã có mặt để thay thế cho ông Hiệp, TT&VH đã có cuộc phỏng vấn nhanh với cựu HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam.

*Ông có nghĩ mình là một “cascadeur” không?

- Chưa bao giờ tôi nghĩ mình là một “cascadeur”, đây cũng là một vinh dự cho cá nhân tôi. Khi Tổ quốc cần, tôi sẵn sàng, và được đóng góp chút công sức cho đội tuyển là một sự vinh hạnh và may mắn của một HLV.

*Nhưng lần này việc gọi ông lên có lẽ hơi miễn cưỡng, lên từ đầu có phải là tốt hơn không?

- Theo tôi được biết, anh Hiệp (trợ lý Nguyễn Văn Hiệp) tạm chia tay đội tuyển là do bận đại diện cho CLB B.Bình Dương tham dự Hội thảo Giám đốc điều hành CLB các Liên đoàn thành viên của AFC tổ chức vào cuối tháng 10 tới. Trước khi có tên lên tuyển, anh Tuấn (TTK VFF Trần Quốc Tuấn) đã gọi cho tôi trước, hỏi có làm được không ? Tôi bảo: Không có vấn đề gì, bởi tôi luôn đặt mình trong trạng thái chiến đấu.
 
Hiện nay, tôi làm GĐKT cho đội futsal Thái Sơn Nam nên có việc gì phát sinh thì giải quyết qua điện thoại cũng được. Còn đội nữ Quận 1, Lưu Ngọc Mai và Kim Hồng cũng đã quen với công việc huấn luyện, chỉ cần soạn giáo án để lại nên mọi thứ cũng không ảnh hưởng nhiều. Nhưng làm như thế tôi thấy áy náy với nơi mình ăn lương...
 
*Hình như, ông chưa bao giờ làm việc với ông Calisto, đây có phải là điều khó khăn nhất?

- Hồi còn làm trợ lý cho ông Alfred Riedl và cả những lần làm cho đội tuyển nữ đóng quân ở Trung tâm Thành Long, tôi đã từng có dịp nói chuyện với ông Calisto. Ông ấy là một HLV làm việc lâu năm ở môi trường bóng đá Việt Nam nên có lẽ không có gì là khó. Cá nhân tôi, tôi không nghĩ đến chuyện khó khăn hay thuận lợi, lên đó tôi mới biết mình sẽ làm được gì. Tôi là người cầu tiến, được làm việc với những HLV khác nhau, âu đó cũng là cái duyên của tôi, biết đâu những lúc như thế này, tôi học hỏi thêm được nhiều thứ.

*Nhưng ông sẽ về lại thôi, ông nghĩ sao về điều này?

- Về hay ở tôi nghĩ không quan trọng, bây giờ quan trọng nhất là việc tôi lên đó và có thể làm được gì tốt nhất cho đội tuyển. Giả sử nếu có về lại, cũng chẳng có vấn đề gì vì rất nhiều công việc còn đợi tôi.

* Xin cảm ơn ông.

Đam San (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm