Tuyển Việt Nam: 'Tra tấn' thể lực trước ngày lên đường

03/12/2014 05:33 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Một lần nữa, chúng ta được chứng kiến sự cứng rắn của HLV Toshiya Miura với đội tuyển Việt Nam. Dưới cái lạnh hơn 20 độ, trong cơn mưa kéo dài đổ xuống Mỹ Đình, khi đội tuyển Việt Nam chỉ còn một buổi tập duy nhất tại Thủ đô, ông Miura vẫn không nhân nhượng.

Khi tất cả các phóng viên đã tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ tập nhẹ rồi trở về khách sạn, ông Miura lại tiếp tục bắt các cầu thủ tập nặng. Chạy “hiit” (chạy xen kẽ một đoạn nhanh với một đoạn chậm) - phương pháp chạy kinh điển để đốt mỡ và tiêu hao năng lượng, đã được đội tuyển Việt Nam áp dụng trong sáng qua.

Ông Miura thậm chí đã nâng “hiit” lên một độ khó cao hơn khi rút ngắn quãng thời gian thực hiện từng loạt chạy xuống dưới 10 giây.

Hãy tưởng tượng: Trong khoảng 30 phút liên tục, bạn phải liên tục tăng tốc rồi lại đột ngột giảm tốc, liên tục làm quen với 2 cường độ vận động khác hẳn nhau. Tất cả những việc đó được thực hiện trong cơn mưa lạnh buốt, trong không khí uể oải của buổi tập cuối cùng tại Thủ đô. Rõ ràng, ông Miura đã “tặng” cho các học trò một bài toán khó.

Sự nghiêm túc ấy đã nói lên một thông điệp: Đội tuyển Việt Nam sẽ phải rất thận trọng trước đối thủ Malaysia. Sẽ không có một trận cầu dễ dàng, không có một màn áp đảo tuyệt đối như trước Philippines bởi lần này, chúng ta phải thi đấu trên sân khách. Việc giành một kết quả có lợi trước Malaysia sẽ tạo lợi thế rất lớn cho Việt Nam trong ngày trở về Mỹ Đình.

Bên cạnh việc duy trì cường độ tập luyện, tin vui từ chấn thương của Nguyên Mạnh và Xuân Thành sẽ giúp ông Miura giải tỏa được rất nhiều. Thủ thành người Nghệ An bị dập ngón tay trong buổi tập hôm 1/12 và từng tỏ ra rất đau đớn. Nhưng anh đã nhanh chóng hồi phục và “nuốt” trọn giáo án tập trong buổi sáng qua. Những dấu hiệu mệt mỏi đã biến mất.

Một cầu thủ khác là Xuân Thành cũng đang từng bước hồi phục. Tiết lộ của trợ lý Đặng Phương Nam cho biết Xuân Thành sẽ chỉ cần khoảng 3 tới 4 ngày nữa để trở lại với thể trạng sung mãn nhất.

Chấn thương duy nhất đang khiến ông Miura đau đầu là trường hợp của Vũ Minh Tuấn. Nhưng bởi Minh Tuấn đã bị treo giò, chấn thương của anh cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới kế hoạch của tuyển Việt Nam ở bán kết.

Chiều qua, đội tuyển Việt Nam đã lên đường vào TP.HCM để trung chuyển sang Malaysia vào chiều nay. Ba nhiệm vụ quan trọng của ông Miura và các học trò trong những ngày còn lại là hồi phục chấn thương cũ, tránh các chấn thương mới và cố gắng thích nghi với điều kiện khí hậu tại Malaysia.

Chia sẻ với báo giới bên lề buổi tập, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh, người từng ghi bàn vào lưới Malaysia trong trận giao hữu hôm 16/11, nói: “Dù thời tiết không thuận lợi, mưa rét gây ảnh hưởng tới buổi tập nhưng khi trận đấu với Malaysia đã cận kề, toàn đội vẫn cố gắng tập luyện hết mình”.

“Sau 2 ngày nghỉ, anh em đều đã được xả hơi, đầu óc thoải mái để bước vào tập luyện. Đối thủ Malaysia là đội bóng mạnh của khu vực. Chúng tôi sẽ phải nỗ lực hết mình”.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm