U19 Việt Nam: Khi trái đất nghiêng thêm 0,5 độ

14/09/2014 14:28 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Không có nhiều điều đáng nói ở trận chung kết chiều qua, khi bóng đá Nhật Bản nói chung và U19 Nhật Bản nói riêng ở một đẳng cấp khác (chứ không hẳn là vị trí khác) so với bóng đá Việt Nam và U19 Việt Nam. Họ không sở hữu một tỷ lệ kiểm soát quá vượt trội, nhưng họ sở hữu trận đấu và điều tiết trận đấu theo cách của mình.

U19 Việt Nam đã lần thứ 3 liên tiếp thất bại trong một trận chung kết và lần thứ 2 ở giải đấu này, chúng ta buộc phải trở thành bại quân của U19 Nhật Bản. Song điều đó không làm giảm thiểu tình yêu nơi người hâm mộ, khi về cơ bản, U19 Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, qua từng trận đấu, từng giải đấu.

Ngay cả dàn đèn sân Mỹ Đình tối qua cũng không cần phải bật hết công suất, khi đã có chừng 40.000 chiếc điện thoại của khán giả liên tục được bật sáng, tạo nên một khung cảnh cực kỳ lung linh. Những tiếng hô vang 2 chữ Việt Nam, những cột sóng người và cả những bài hát, không nhiều lần trong đời chúng ta được trải nghiệm khung cảnh này.

Bình thường, độ nghiêng của trái đất vào khoảng 23,5 độ, nhưng có lẽ chiều qua, cũng như những ngày có U19 Việt Nam thi đấu trước đó, trái đất dường như đã nghiêng thêm 0,5 độ, với tâm chấn nằm ở Mỹ Đình, khi có hơn 40.000 khán giả lèn cứng các khán đài. Tâm chấn tạo nên sự rung lắc do khán giả tạo ra bằng bầu không khí luôn động trên các khán đài, quả thật là khó đong đếm.

Cảm giác chơi bóng trong bầu không khí sôi động với liên tiếp các đợt sóng người được tạo ra thực sự là rất đặc biệt. Mặc dù đã rất kiên cường trụ vững trước một Nhật Bản ở đẳng cấp cao, thì học trò của HLV Graechen còn được tiếp thêm sức mạnh từ phía khán giả. Nhân tiện, một lần nữa chàng rể Việt Nam gửi lời cảm ơn CĐV.

Mọi ngả đường đều dẫn về Mỹ Đình và hãy kỳ vọng rằng, tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2014 sắp tới, bầu không khí lễ hội vẫn tiếp tục được duy trì, khi đội tuyển Việt Nam của HLV Toshiya Miura bước vào chiến dịch đoạt lại vương miện sau 4 năm để tuột mất. Đó cũng là mong ước bấy lâu nay của HLV trưởng người Nhật Bản khi theo dõi các trận đấu của U19.

Tuỳ Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm