19/08/2025 09:30 GMT+7 | Multimedia
Trong khuôn khổ triển lãm "Rằng ngày mai sẽ", một buổi toạ đàm đặc biệt đã diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, quy tụ các giám tuyển cùng nghệ sĩ đến từ New Zealand. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand (1975–2025).
Trò chuyện về không gian nghệ thuật kết nối ký ức, văn hóa và thiên nhiên
Trong không gian đối thoại cởi mở, các giám tuyển chia sẻ về quá trình đồng hành cùng nghệ sĩ, cách tiếp cận nghệ thuật đương đại và nỗ lực kết nối tác phẩm với công chúng. Đây cũng là dịp để khán giả lắng nghe những chia sẻ về hành trình sáng tạo của các nghệ sĩ, từ những chi tiết đời thường đến trải nghiệm cá nhân được đưa vào tác phẩm.
Nghệ sĩ Sorawit Songsataya mang đến một hình dung đầy chất thơ về "kết nối". Với nghệ sĩ, tác phẩm nghệ thuật không chỉ là vật thể hữu hình mà còn là cách tìm kiếm âm vang từ người xem.
Nghệ sĩ Sorawit Songsataya hy vọng tác phẩm này sẽ giúp con người kết nối sâu sắc hơn với Trái đất, không chỉ qua thị giác mà cả thính giác. Đó là lý do nó được gọi là Thiết bị nghe, một tác phẩm điêu khắc tương tác, gắn kết người xem với không gian xung quanh. "Cảm hứng sáng tác của tôi đến từ nhiều nền văn hóa, đặc biệt là di sản Thái từ gia đình và 25 năm sinh sống ở New Zealand, tất cả đều ảnh hưởng mạnh mẽ đến tư duy và nghệ thuật của tôi".
Trong khi đó, nghệ sĩ Georgina May Young mang tới chuỗi tác phẩm sắp đặt, nơi người xem như được lắng nghe nhịp thở của đất, tiếng thì thầm của cây cỏ và những câu chuyện ẩn sâu trong thời gian. Georgina May Young chọn cách làm việc chậm rãi, coi từng công đoạn sáng tạo là một hành trình thiền định, đòi hỏi sự kiên nhẫn và lao động bền bỉ. Vải lanh được cô dệt tay trên khung cửi nhỏ, rồi nhuộm bằng màu từ cây cỏ, đất sét và nguyên liệu thiên nhiên do gia đình, bạn bè cùng thu hái. Những sợi chỉ sau đó được khâu ghép thành hình ảnh kết hợp giữa ký ức, mộng tưởng và dấu vết của mặt đất. Các sáng tác như Pikipiki (Thăng hoa), Kōhatu Hongi (Lời chào của đá) hay Cosmic whānau (Gia đình) vừa lưu giữ tri thức cổ xưa của thiên nhiên, vừa khơi gợi khả năng chữa lành và kết nối cộng đồng. Từ đó, vườn cây, khu rừng và từng thớ vải nhuộm màu trở thành không gian để khán giả chiêm nghiệm, tìm thấy sự đồng điệu sâu lắng với đất mẹ.
Những câu chuyện chân thành, đa chiều từ giám tuyển và nghệ sĩ đã mở ra một cánh cửa khác để tiếp cận triển lãm: nghệ thuật không chỉ là trưng bày, mà là mời gọi đối thoại, sẻ chia và cùng nhau dệt nên những mối liên hệ vượt thời gian và biên giới. Buổi trò chuyện vì thế trở thành cầu nối, đưa khán giả đến gần hơn với quá trình sáng tạo và ý nghĩa nhân văn mà triển lãm gửi gắm.
Triển lãm "Rằng ngày mai sẽ", mở cửa từ nay đến hết ngày 23/8/2025 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand (1975–2025).
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất