Triều Tiên-Bồ Đào Nha 3-5: Trận chiến kinh điển

21/06/2010 11:36 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Không mấy đội bóng có thể được ngưỡng mộ như thế sau một thất bại ở World Cup. Bỏ qua chuyện chính trị, CHDCND Triều Tiên đã chứng tỏ trong trận thua 1-2 trước Brazil rằng đội bóng hiện giờ đủ sức tiếp bước câu chuyện huyền thoại của Pak Doo Ik và các đồng đội năm 1966.

Trong một buổi tối lạnh lẽo tại Ellis Park, đội bóng áo đỏ đã khiến ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2010 phải chơi với tất cả sức mạnh của họ. Triều Tiên chỉ để thủng lưới 2 bàn và kịp có bàn gỡ ở phút 89 nhờ một pha phối hợp tốc độ kết thúc bằng cú dứt điểm quả quyết của Ji Yun Nam. Trận đấu kết thúc với một cú sút vọt xà ngang từ chân tiền đạo không biết mệt mang áo số 9 của Triều Tiên, Jong Tae Se, như một sự thách thức cuối cùng với đội 5 lần vô địch thế giới.


Triều Tiên từng gây tiếng vang lớn ở World Cup 1966
Sự hài lòng khi các cầu thủ Triều Tiên chào tạm biệt và nói lời cảm ơn với vài trăm CĐV của họ trên khán đài sân Ellis Park cho thấy đội bóng của HLV Kim Jong Hun có thể chơi bóng ngang bằng với những đối thủ mạnh nhất ra sao. Họ cũng sẽ không chấp nhận rời giải đấu này chỉ với thất bại tối thiểu đó. Triều Tiên muốn, và đủ sức, gây nên những bất ngờ, như 44 năm trước.

Tại Ayresome Park năm 1966, những bậc tiền bối của bóng đá Triều Tiên đã gây nên bất ngờ lớn nhất tại một kỳ World Cup khi đánh bại tuyển Italia của Giacinto Facchetti, Gianni Rivera và Sandro Mazzola với bàn thắng duy nhất của Pak Doo Ik. Còn hơn thế, 4 ngày sau tại Goodison Park, họ đã dẫn trước BĐN 3-0 sau 25 phút, nhưng sau đó lại thúc thủ vì thiếu kinh nghiệm và sự xuất sắc của huyền thoại Eusebio.

Đó thực sự là một trận đấu kinh điển. BĐN được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhưng đội bóng châu Á đã có khởi đầu tuyệt vời khi đội trưởng Park Seung Zin đưa họ lên dẫn trước chỉ sau 55 giây. BĐN đi từ ngỡ ngàng đến bị sốc 20 phút sau đó khi sai lầm của thủ thành Jose Pereira giúp Lee Dong Woon nâng tỷ số lên 2-0. Mọi chuyện diễn ra ngày càng khó tin khi 2 phút sau đó, Yang Seung Kook ghi bàn thứ 3 cho Triều Tiên.

Tuy nhiên, đến đây thì sự non nớt ở các giải đấu lớn làm hại đội bóng châu Á. Thay vì kiểm soát thế trận và đá chậm lại, Triều Tiên vẫn điên cuồng tấn công. Hy vọng trở lại với BĐN nhờ bàn thắng ở phút 27 của Eusebio. 3 phút trước giờ nghỉ, Triều Tiên phải nhận một quả penalty. Eusebio ghi bàn thứ hai và BĐN trở lại cuộc chơi. Sau đó các hậu vệ châu Á không thể nào bắp kịp tốc độ của “Báo đen” và phải đón nhận thất bại, dù trong thế ngẩng cao đầu.

Cuộc tái đấu 44 năm sau có lẽ không mang đến nhiều bàn thắng như thế. Triều Tiên giờ đây cũng đã khác. Ở trận gặp Brazil, trong khi nhiều người chờ đợi đội bóng của Kim Jong Hun sẽ đặt một chiếc xe buýt trước khung thành với 4 hậu vệ, một cầu thủ đá quét và 2 tiền vệ phòng ngự, thì trên thực tế, Triều Tiên đã đá với hàng thủ 5 người và 3 tiền vệ trung tâm.

Nhiều người có thể coi đó là một lối chơi tiêu cực, giết chết bóng đá, nhưng cũng sẽ có những người, như cố HLV huyền thoại Helenio Herrera, cha đẻ của trường phái catenaccio, mỉm cười mỉa mai. Về mặt chiến thuật, cảm xúc và bàn thắng, đó là một trong số ít những trận đáng xem ở vòng bảng World Cup lần này.

44 năm trước, sự hết mình trên sân bóng, tính tổ chức tốt và những nỗ lực không mệt mỏi của một tập thể giúp Triều Tiên vào tới tứ kết. Lần này, họ có thể không tiến xa như thế, nhưng cũng bằng những phẩm chất đó, đội bóng của HLV Kim Jong Hun chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu đậm sau khi rời Nam Phi.


Cuộc phiêu lưu của Triều Tiên 1966

Triều Tiên đã vượt qua vòng loại khi nhiều đội ở châu Á và châu Phi tẩy chay World Cup để phản đối việc FIFA chỉ cho phép một đại diện cho cả hai châu lục này đến Anh. Triều Tiên vượt qua Úc trong trận play-off khá dễ dàng. Tuy nhiên, đến được Anh lại khó hơn thế. Anh không có quan hệ ngoại giao với CHDCND Triều Tiên và cơ quan lãnh sự của nước này đã phải mất nhiều thời gian để các cầu thủ Triều Tiên có mặt ở World Cup. Đội bóng châu Á chơi những trận vòng bảng của họ tại vùng đông bắc nước Anh, trên sân Ayresome Park, Middlesbrough. Không mấy người ở Anh và cả phần còn lại của thế giới tin rằng Triều Tiên sẽ giành quyền đi tiếp. Nhưng lối chơi rực lửa của đội bóng châu Á khiến họ được CĐV tại Middlesbrough ủng hộ hết mình. Sau thất bại 0-3 trước Liên Xô, họ hòa Chile nhờ bàn thắng vào phút 88 của Pak Seung Zin. Vào trận trong thế bị đánh giá thấp hơn rất nhiều trong trận vòng bảng cuối cùng gặp Italia ngày 19/7/966, Triều Tiên phải thắng mới được đi tiếp, và họ đã làm nên cú sốc chấn động với bàn thắng đẹp mắt ở phút 42 của Pak Doo Ik. Các CĐV Middlesbrough yêu mến những người hùng mới của họ đến mức khoảng 3.000 người đã lặn lội đến Liverpool xem trận tứ kết gặp BĐN. Họ đã ra về trong tiếc nuối, nhưng được chứng kiến một trong những trận đấu kinh điển của World Cup: BĐN thắng 5-3 sau khi bị dẫn trước 3-0.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm