Phim

Triệu Lâm: "Diễn viên như cây mía ngọt..."

10/06/2008 07:01 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Bộ phim truyền hình 30 tập Hoàng hôn màu đỏ được đánh giá là “Cuốn Bách khoa toàn thư” về tình hình xã hội thời kỳ đầu của Trung Hoa dân quốc. Gương mặt gây ấn tượng nhất trong phim này là một diễn viên mới vào nghề chưa lâu: Triệu Lâm.

Truyện phim - dựa theo cuốn tiểu thuyết Ngày tàn máu đỏ, có bối cảnh là giai đoạn cáo chung của chính quyền Viên Thế Khải và những ngày đầu của thời Dân Quốc – kể về số phận của gia tộc bề thế họ Đào với 5 bà vợ cùng chung sống trong một ngôi nhà. Bằng mặt nhưng chẳng bằng lòng, khi ông chủ qua đời thì tất cả những mâu thuẫn xấu xa tích tụ từ bấy lâu của mỗi người đã lần lượt bộc lộ. Mỗi người đều có những mưu toan khác nhau, hằm hè kích bác, tìm cách làm hại nhau. Bầu không khí trong ngôi nhà chung trở nên ngột ngạt như trong “quan tài”. Ai cũng chán ghét và muốn được giải thoát, nhưng lại chẳng đủ can đảm bỏ đi, vẫn cố bám lấy “cỗ quan tài” ấy. Gia pháp, và nói rộng ra là pháp luật, chẳng trừng trị được kẻ quyền thế phạm tội, mà chỉ dùng để trấn áp nô bộc, dân nghèo…
 
Triệu Lâm trong phim Hoàng hôn đỏ

Trong số 5 bà vợ thì “dì Năm” là nhân vật trung tâm, trẻ nhất, thông minh, có học thức, khéo ăn nói, nhưng cả gia đình chẳng ai biết gì về lai lịch xuất thân của cô. “Dì Năm” là biểu trưng cho sự khôn ngoan, ngay thẳng, lương thiện, và là sự tương phản với những giả dối, lừa lọc, chất chứa từ lâu trong gia đình họ Đào.

Để chọn được người thể hiện nhân vật này không phải là điều đơn giản. Sau một thời gian cân nhắc, cuối cùng đạo diễn Đổng Chí Cường quyết định chọn Triệu Lâm, một diễn viên mới vào nghề năm 2002 nhưng đã cho thấy nhiều phẩm chất và bản lĩnh để có thể đảm đương được vai diễn khó khăn nói trên.

Triệu Lâm sinh ngày 17/6/1976 tại Bắc Kinh. Năm 20 tuổi, khi đang học năm thứ hai ngành Phát thanh viên tại Học viện Phát thanh - truyền hình Bắc Kinh, cô đã là Người dẫn chương trình cho chuyên mục Đời sống của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp, Triệu Lâm được nhận ngay về Đài Truyền hình Trung ương, phụ trách chương trình Đời sống Tin tức online, chuyên về những vấn đề dân sinh.

Triệu Lâm tâm sự: “Tôi là người sống nội tâm, không sôi nổi như các bạn đồng trang lứa khác, nên được phân công làm gì là yên phận với công việc đó. Có lẽ cuộc đời tôi sẽ gắn bó mãi với chuyên mục Đời sống và tôi cũng bằng lòng với mình. Nhưng năm 2002 là bước ngoặt trong đời. Khi đó Công ty đầu tư điện ảnh truyền hình Hâm Bảo Nguyên của Bắc Kinh đề nghị tôi hợp tác và ký hợp đồng làm diễn viên cho họ. Tuy lúc đó rất băn khoăn không biết liệu người dẫn chương trình của chuyên mục tương đối khô khan này có thể trở thành diễn viên điện ảnh được hay không, nhưng rồi tôi cứ liều theo kiểu “nước tới sẽ có mương”... Vậy là tôi bắt đầu chuyển sang đóng phim. So với những người khác, tôi gia nhập làng điện ảnh Trung Quốc khá muộn mằn”.
 
Diễn viên Triệu Lâm

Nhưng chậm mà chắc, vì ngay sau vai diễn đầu tay, Triệu Lâm đã khiến đạo diễn rất hài lòng với phong cách thể hiện của cô. Sau đó cô được mời ký một loạt hợp đồng đóng phim truyền hình, phim nhựa, và cuộc sống không còn tĩnh lặng nữa mà luôn bận rộn, nay đây mai đó với những vai diễn khác nhau.

Về phim truyền hình, Triệu Lâm là diễn viên của các phim như Lấy gì để cứu người yêu tôi, Tạm biệt Vancouver (đều do Triệu Bảo Cương đạo diễn). Tiếp đó là các phim Cầu hôn (đạo diễn Lý Tuấn) Tây Môn Báo (đạo diễn Trác Tiểu Tinh), Ngày 5 tháng12 (đạo diễn Đằng Hoa)... Trong số các phim nhựa, đáng kể có Dương Đức Tài kén vợ (đạo diễn Phùng Hải Đào)….

Khi được hỏi rằng “từ vai trò của một người dẫn chương trình sang diễn viên điện ảnh chị cảm thấy thế nào?”, Triệu Lâm cho biết: “Môi trường sống thực sự làm thay đổi tính cách của tôi. Trước đây là người an phận thủ thường, thì nay tôi phải năng động hơn, học hỏi nhiều hơn. Nhưng có điều dường như không thay đổi cho dù tôi làm việc gì, đó là sự tận tâm với nghề nghiệp. Trước đây khi làm Người dẫn chương trình, có người khen, kẻ chê, thậm chí có người chửi rủa, nhưng tôi luôn nghĩ chỉ cần mình làm tốt phận sự thì mọi việc sẽ ổn thỏa. Tôi rất tâm đắc với bộ phim Sense And Sensibility (Lý trí Tình cảm) của đạo diễn Lý An, vì phim này đã giúp cho tôi thấy rõ ranh giới giữa lý trí và tình cảm. Dẫn chương trình hay đóng phim cũng vậy, trước hết phải có trách nhiệm với xã hội, với công chúng, song chưa đủ, mà cần phải có bầu nhiệt huyết và tình yêu nghệ thuật. Thành công hay thất bại được đánh giá chủ yếu thông qua sự tiếp nhận của công chúng.

Trước đây tôi vô tư, vì thường nghĩ rằng việc tới đâu hay tới đó. Nhưng nay lại khác, tôi luôn luôn nghĩ ngày mai mình phải làm thể nào để diễn xuất tốt hơn hôm nay. Người đạo diễn như một cỗ máy ép mía, còn diễn viên như cây mía ngọt, và sản phẩm là những cốc nước mía ngọt lịm cho mọi người. Càng dày công, dốc sức cho lao động nghệ thuật, thì sản phẩm ra đời càng được công chúng hoan nghênh. Khi đóng trong Hoàng hôn màu đỏ cũng vậy, tôi luôn suy nghĩ làm sao mình phải thực sự là “dì Năm”... ”.

Hiện nay ngoài công việc đóng phim, Triệu Lâm còn là một gương mặt quảng cáo sáng giá của nhiều doanh nghiệp... Khi được hỏi về đời tư, Triệu Lâm chỉ cười nói: “Tôi là người… thụ động mà! Câu nói mà tôi tâm đắc nhất là “Việc gì tới sẽ tới”, không có gì phải vội vàng. Hơn nữa, hiện nay tôi rất bận rộn với nhiều hợp đồng, nên luôn cảm thấy thiếu thời gian”.

Kiều Tỉnh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm