Xin chàng đừng đánh bạc

19/12/2015 08:46 GMT+7 | Truyện cười

(Thethaovanhoa.vn) - Một tối, ra khỏi nhà người bạn, một phụ nữ bực bội nói với chồng:

- Em đã mấy lần đá vào chân anh dưới gầm bàn để anh hiểu rằng em muốn anh đừng tiếp tục chơi bài nữa, vì anh đã thua hết tất cả tiền trong ví của anh và trong xắc tay của em rồi. Bây giờ đi ngoài đường thế này, anh có vẻ không sao dù trên người anh chỉ có chiếc quần đùi hoa, nhưng em thì không có cả quần lót lẫn áo con nên em rét lắm...

* Cô y tá hỏi một bệnh nhân vừa nhập viện:

- Ông muốn tôi đo nhiệt độ hay đo huyết áp cho ông?

- Sao cô lại hỏi tôi thế nhỉ? - bệnh nhân đáp - Bác sĩ bảo cô phải đo gì thì cô đo, chứ tôi muốn sao được.

- Đã đành. Nhưng đơn giản là tôi cần có vài con số để tôi đánh đề tối nay.

* Ở Las Vegas, một người đàn ông bị thua bạc đến đồng xu cuối cùng. Anh ta lại gần một ông khách qua đường và hỏi:

- Ông có thể cho tôi vay tạm một chút tiền để mua một vé xe buýt về nhà được không?

- Vô ích thôi - ông kia đáp - Chiếc xe buýt mà anh định đi kia sẽ không bao giờ chuyển bánh đâu. Cậu lái xe đã thế chấp nó cho sòng bạc để lấy một ít tiền vào chơi bạc rồi.

* Vợ một người bị đau tim nặng gọi điện cho bác sĩ gia đình:

- Tôi đem so kết quả đợt xổ số vừa rồi với tấm vé số trong ví chồng tôi, tôi thấy anh ấy trúng một giải rất to. Tôi sợ rằng khi anh ấy biết như vậy, tim anh ấy sẽ không chịu đựng nổi. Ông có thể nói một cách gượng nhẹ cái tin đó với anh ấy được không?

- Tất nhiên là được - ông bác sĩ đáp - Tôi sẽ đến ngay bây giờ.

Ngồi riêng với người chồng, ông bác sĩ hỏi với giọng điệu như thể hỏi để chơi thôi.

- Này ông bạn thân mến, ông sẽ làm gì nếu tôi nói với ông rằng ông vừa trúng xổ số giải 1 triệu euro?

- Tôi sẽ biếu ông ngay một nửa?

Nghe vậy, ông bác sĩ bị choáng, ngã vật xuống ngất đi luôn.

Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm