28/01/2017 06:57 GMT+7 | Hài hước
* Năm mới, hai ông bợm nhậu ngồi nhâm nhi, ông kia khề khà:
- Ông có biết vì sao khi uống rượu lại phải cụng ly?
- Đơn giản là để chạm mạnh hai ly rượu với nhau, rượu bắn vào ly thằng bên cạnh thì cả hai đều tỉnh!
* Ông này bảo ông kia: Rượu uống chỉ hại cho sức khỏe, có lợi gì đâu?
- Có đấy chứ! Lợi thứ nhất là uống vào đỏ mặt vợ nó sợ. Thứ hai là khi say khỏi phải nghe cắn nhằn. Thứ ba là trốn việc...
* Một anh chàng sống xa quê lâu ngày mới hồi hương. Gặp người bạn cũ đang ngồi tu ừng ực từng ngụm rượu, anh chàng ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao anh lại uống nhiều như vậy?
- Ðể quên đi.
- Quên cái gì?
- Quên cái làm tôi đã xấu hổ.
- Xấu hổ về điều gì?
- Về việc uống rượu nhiều!
K.T (sưu tầm)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất