Triển lãm tranh của cô gái đẹp Vương Linh: 'Nhắm mắt' để nhìn thấy yêu thương

30/05/2013 13:29 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Triển lãm tranh Mùa trong mắt của cô gái trẻ và đẹp - Trần Nữ Vương Linh, sinh năm 1990, chưa bao giờ học vẽ, sẽ khai mạc 9h sáng ngày 1/6 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Táo bạo hơn, cô làm cuộc trưng bày cá nhân đầu tiên để mở đầu cho các dự án từ thiện vì trẻ em khuyết tật mắc bệnh hiểm nghèo.

Vương Linh và GS Vũ Khiêu. Ảnh: Hoa Thạch

1. Cuộc gặp đầu tiên của tôi với Vương Linh là tại nhà GS, AHLĐ Vũ Khiêu dịp Tết Quý Tỵ. GS giới thiệu về thư ký mới trẻ tuổi nhất trong đội ngũ 5 trợ lý của ông, một cô bé đa tài: hát, MC, viết truyện, làm thơ và vẽ tranh.

Gọi Vương Linh là cô bé dù cô tuổi 23, bởi tôi thấy em có khuôn mặt trong sáng, lại là “đồng môn” trường báo chí với tôi sau tôi 12 khóa. Tháng 4 vừa rồi, đến thăm GS Vũ Khiêu, ông cho biết: "Vương Linh không làm việc ở đây nữa, cháu đang bận vẽ tranh để làm triển lãm (từ thiện)”. Tôi thật sự bất ngờ.

Trưa 29/5, gặp lại Vương Linh tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, cô bé tỏ ra thấm mệt vì vừa phụ giúp các nhân viên kỹ thuật treo tranh lên tường phòng trưng bày. 60 bức tranh rực rỡ vẽ bằng chất liệu sáp dầu trên giấy, từ 2012 đến tháng 4/2013. Muôn sắc màu òa ra trong tranh bộc lộ tình yêu cuộc sống, sự lãng mạn của tác giả rất hợp không gian mùa Hạ: Trưa Hè, Giấc mơ mùa Hè, Người thiếu nữ mơ màng, Cô gái cỏ hoa, Trút bỏ muộn phiền, Vũ điệu thời gian...

Những cô gái trong tranh đều nhắm mắt, không có miệng, Vương Linh vẽ thế bởi quan niệm: có nhiều điều không thể và không chỉ được nhìn bằng mắt, nói bằng lời. 60 bức tranh là 60 ô cửa mở ra trong mùa Hè chói chang nóng bỏng, hay sự ấm áp ngập tràn từ trái tim cô.

2. Chỉ vài tháng trước đây, khi ngồi với nhau, Vương Linh và các bạn mình nói ra dự định trong 5 năm tới. Đó là ra một cuốn sách và tổ chức một triển lãm tranh. Một ngày, cô được cùng GS Vũ Khiêu xem triển lãm tranh của sư Pháp Hạnh. Thấy Vương Linh say mê hội họa, GS Vũ Khiêu khuyên: "Cháu hãy tạo một cách vẽ, một phong cách riêng mà có hướng phát triển". Đã có  lượng tác phẩm, Vương Linh tập trung vẽ với quyết tâm tổ chức triển lãm gây quỹ từ thiện dịp 1/6.

Sinh trưởng trong 1 gia đình nghệ thuật, Vương Linh được sự ủng hộ của cha mẹ, những người có tấm lòng nhân hậu và giáo dục các con về tình thương người từ thuở bé. Diễn viên múa Đào Hồng Phúc vào TP. Hồ chí Minh lập nghiệp, gặp diễn viên xiếc (đu bay trên không) Trần Quang Đức, họ kết hôn và có 2 con gái sinh đôi. Hai cô bé Vương Linh, Thạch Linh học cùng nhau từ tiểu học đến đại học.

Tại cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, 2011 Vương Linh, Thạch Linh lọt vào vòng chung kết và Top 5 thí sinh trình diễn áo dài đẹp nhất. Ngay tại cuộc thi này, họ đã bán tranh được 12 triệu và đưa hết cho Ban tổ chức làm từ thiện.

Với triển lãm này, GS Vũ Khiêu đã tặng Vương Linh 10 triệu đồng để thuê nhà triển lãm và đích thân ông kẻ cuốn sổ cho cô bé đi xin tài trợ. Qua GS, 2 doanh nhân cũng góp sức vào dự án: ông Đinh Ngọc Hiện góp 5 triệu, ông Võ Văn Hồng góp 20 triệu. Bố mẹ Vương Linh chi 20 triệu giúp con in 1.000 giấy mời và các chi phí tổ chức. 

Tranh Người thiếu nữ mơ màng của Vương Linh

3. Cao 1m65 nặng 48kg, khuôn mặt khả ái và dáng hình chuẩn, Vương Linh có nhiều cơ hội để làm các sự kiện đỡ vất vả hơn, nhưng cô chỉ cật lực vẽ. Loạt tác phẩm theo trường phái Ngây thơ chứa đựng sự hồn nhiên, lạc quan dù tác giả khá mệt mỏi với dự án nhiều thách thức.

Số tiền thu được từ bán tranh dự kiến sẽ dùng để mua máy tính và nhạc cụ cho 10 em khiếm thị có năng khiếu nghệ thuật, quà cho 2 em mắc bệnh hiểm nghèo và quà cho 10 em nữ khuyết tật. Dù chưa khai mạc, đã có một bác đăng ký mua tranh ủng hộ Vương Linh.

Triển lãm kéo dài đến 9/6.

Vi Thùy Linh
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm