26/12/2011 06:49 GMT+7 | Văn hoá
(TT&VH) - Mượn ý nói nổi tiếng trên của vua Solomon (King Solomon) trong Kinh thánh của người Do thái (Hebrew Bible) làm tiêu đề triển lãm, họa sĩ Vũ Đức Trung (sinh năm 1981) đã bày tỏ cách nhìn về một góc tinh thần của thế hệ mình thông qua 15 bức tranh, thực ra là một bức tranh, được nhân bản lên 15 lần với số thứ tự từ 1 đến 15.
Số 12/15, kích thước 120 x 90cm, acrylic trên toan, 2011.
Bức tranh vẽ một người thanh niên, như chân dung tự họa của tác giả, bảnh bao với sơ mi trắng, quần âu, giày tây và cà vạt, nhưng đang ngồi xổm ngủ gật.
Toàn bộ triển lãm được xem như là một tác phẩm, phản ánh tâm lý buông xuôi, chán chường của một bộ phận người trẻ, trong đó, có lẽ tác giả không đứng ngoài, nhưng không phải là để phụ họa theo đó mà muốn thức tỉnh, trước hết là chính bản thân họa sĩ, sau nữa là những ai có cùng góc tâm lý ấy. Vũ Đức Trung từng giành giải Nhất - Ánh mắt trẻ, năm 2005, cuộc thi sáng tác mỹ thuật dành cho giới trẻ do Hội MTVN và Trung tâm văn hóa Pháp đồng tổ chức.
Không có gì mới dưới mặt trời được khai mạc tại Trung tâm mỹ thuật đương đại - Hội MTVN, 621 - Đê La Thành, Hà Nội, vào chiều ngày 26/2/2011 và trưng bày đến ngày 9/1/2012.
Nhị An
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất