Khuây khỏa với album mới của Amy Winehouse

18/11/2011 13:30 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Hôm 16/11, một nhóm nhà báo và các nhà quan sát trong nền kinh doanh âm nhạc đã tụ hội tại một phòng thu ở Midtown để nghe một trong những album được mong đợi nhất phát hành vào dịp cuối năm nay: đĩa CD cuối cùng của nữ ca sĩ tài hoa yểu mệnh Amy Winehouse, mang tựa đề  Lioness: Hidden Treasures.

1.Lioness: Hidden Treasures sẽ được phát hành ở Mỹ vào ngày 6/12 và phát hành ở Anh 1 ngày trước đó. Đây thực sự là hợp tuyển các bản thu âm mà Winehouse đã xúc tiến trong suốt chặng đường sự nghiệp của mình.

Trong album có 2 nhạc phẩm được Winehouse thu âm từ năm 18 tuổi với nhà sản xuất Salaam Remi, người tổ chức sự kiện nêu trên. Đó là bản bossa nova kinh điển The Girl From Ipanema, được Winehouse cover với phong cách nhạc jazz, và bản cover nhạc phẩm Our Day Will Come.

Album còn có những bản cover do Remi và Mark Ronson, nhà sản xuất đồng thời là bạn thân của Winehouse, tiến hành tuyển chọn cùng gia đình ca sĩ.

Năm 2004, Ronson đã hợp tác với Winehouse thu âm nhạc phẩm ăn khách Will You Still Love Me Tomorrow, ca khúc ăn khách của nhóm nhạc nữ Mỹ gốc Phi nổi tiếng những năm 1960 - Shirelles. 2 ca khúc cô thu âm thời gian gần đây nhất là bản cover nhạc phẩm A Song for You của  Leon Russell - được thực hiện năm 2009, và Body and Soul, nhạc phẩm thu âm cuối cùng của Winehouse được cô song ca cùng ca sĩ cựu trào Tony Bennett. Chưa kể, trong album còn có bản cover các nhạc phẩm chưa hề được phát hành của Winehouse. Đây là những ca khúc mà Winehouse từng định đưa vào 2 album Frank Back to Black.

Album Lioness chỉ có 2 ca khúc mới của Winehouse là Betweenthe CheatsLike Smoke, được cô thể hiện cùng nghệ sĩ rap Nas. Cả 2 ca khúc đều được thu âm năm 2008 và do Remi sản xuất.



2. Trong cuộc phỏng vấn hôm 16/ 11, Remi cho biết: “Winehouse đã sáng tác một số ca khúc mới trước khi qua đời hồi tháng 7, nhưng cô không vội vàng thu âm các nhạc phẩm. Winehouse viết ra mọi thứ mà cô ấy muốn làm. Trong sáng tác nhạc, Winehouse là người cầu toàn”.

Remi cho rằng, chứng ghiền ma túy và cuộc sống nhiều rắc rối không hề gây ảnh hưởng tới giọng ca của Winehouse. “Chúng tôi từng đi nghỉ ở biển St. Lucia và tôi nghe cô ấy hát như một con chim nhỏ. Winehouse không bao giờ mất đi khả năng của mình” - Remi cho biết.

Nhiều năm trở lại đây Winehouse phải vật lộn với nhiều rắc rối trong cuộc sống riêng, song những chuyện đó cũng không tác động được tới tinh thần của Winehouse. Remi và Winehouse đã chuyện trò với nhau vài ngày trước khi cô qua đời. Họ còn định cùng nhau đi dự đám cưới một người bạn. “Winehouse vẫn luôn đùa vui. Cô ấy nói chuyện tếu suốt thời gian chúng tôi chuyện trò”.

Theo Remi, Winehouse là người yêu nhiệt thành và luôn sống hết mình cho tình yêu. Cô mắc chứng nghiện ma túy là do người chồng cũ Blake Fielder-Civil. “Winehouse không bao giờ muốn sử dụng ma túy. Điều cô ấy mong muốn là tình yêu, nhưng Winehouse đã bị chồng lôi kéo vào con đường nghiện ngập”.

Winehouse còn có nhiều ca khúc chưa thu âm, nhưng Remi có hợp tác với các ca sĩ khác để thực hiện chúng hay không thì chưa quyết định được bởi điều đó phụ thuộc vào gia đình cô. Hiện giờ, Remi chỉ hy vọng người hâm mộ sẽ tìm được sự khuây khỏa khi nghe album Lioness. “Những gì Winehouse để lại thực sự tuyệt vời, vui vẻ và dễ chịu chứ không đơn thuần chỉ viết về nỗi đau” - Remin nói.

Việt Lâm (tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm